Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Chia sẻ của tôi


Tên tôi là Vũ Thị Vy, hiện ở tại số 9 ngõ 99 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà nội.
Trước đây tôi mắc những bệnh sau:
1. Dạ dày
2. Đại tràng
3. Thoái hóa và gai hẹp các đốt sống cổ + lưng
4. Hai đầu gối gai và sỏi
5. Hở van tim hai lá, ba lá
6. Hay bị loạn nhịp tim
7. Huyết áp hay bị cao phải uống thuốc để điều chỉnh
8. Mất ngủ khoảng hơn hai năm liền
9. Không ăn được
10. Rối loạn hệ thần kinh thực vật, ra mồ hôi rất nhiều

Gần 4 năm trời, từ năm 2007 - 2010, tôi chữa đông y, tây y nhưng bệnh gần như không giảm, nhất là những bệnh như mất ngủ, không ăn được, thần kinh căng thẳng. Khoa Thần kinh Tâm thần bệnh viện Bạch Mai kết luận tôi bị trầm cảm.
Đang lúc chán nản bi quan thì cô Khang đang sinh hoạt tại CLB DSNL kể cho tôi nghe về việc luyện thiền và động viên tôi tới CLB. Lúc đầu tôi chưa tin tưởng nhưng nể bạn tôi quyết định đi thử. Tôi theo học lớp sáng thứ 5. Khi tôi vào lớp đã học được 4 tuần rồi. Ngay từ buổi đầu tiên đến lớp tôi đã được Thầy chủ nhiệm CLB ân cần tiếp nhận và tôi cảm nhận được năng lượng ấm áp từ bàn tay của Thầy truyền qua các luân xa. Tôi phấn khởi và say mê tập luyện ở lớp cũng như ở nhà. 
Sau hai tuần tôi đã không cần phải dùng thuốc ngủ và thuốc điều chỉnh huyết áp. Tôi ăn thấy ngon miệng và ngủ được. 
Đến nay sau 4 tháng tập luyện tôi thấy sức khỏe của mình khá lên rất nhiều. 
Tôi xin thành tâm cám ơn Thầy Cô và các bạn đồng môn đã giúp đỡ tôi trong quá trình tập luyện.

 Ảnh chụp trong chuyến du xuân cùng CLB mùng 5 Tết Tân Mão
(Cô Vy đứng hàng đầu, thứ 5 từ trái sang phải, cạnh Phú Hùng)
Hà nội, ngày 30/3/2011
Vũ Thị Vy     

3 nhận xét:

  1. Hôm đi du xuân nói chuyện cùng cô lúc leo núi mà không ngờ cô lại nhiều bệnh đến thế. Chúc cô luyện tập đạt kết quả hơn nữa để đẩy lùi bệnh tật.

    Trả lờiXóa
  2. Dạo này thấy cô tươi tỉnh lên nhiều so với ngày mới vào học. Chúc cô luyện tập ngày càng tinh tấn...!

    Trả lờiXóa
  3. Sơn Tùng chia xẻ:
    Chúc chị kiên trì và nhiều kết quả trong đẩy lùi bệnh tật.
    Theo kinh nghiêm của tôi, chị song song với việc luyện tập thiền hàng ngày, chị nên dùng quẻ dịch dán vào các huyệt đạo tương ứng với từng bệnh mà ta đã học. Như vậy, kết quả chữa bênh sẽ nhanh hơn rất nhiều.
    Chúc chị nhiều thành công.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.