Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Album K9 - Đá Chông - Suối Hai

Bộ ảnh lưu niệm chuyến đi K9 - Đá Chông và buổi liên hoan tại Suối Hai ngày 25/1/2014 do anh Dương, lớp trưởng lớp DSNL16 chụp. Cảm ơn anh.
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

THIỀN KHƠI NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

Sri Dhammnanda
Mục tiêu cấp thiết của Thiền chính là rèn luỵên tâm trí và sử dụng tâm trí một cách hiệu quả trong cuộc sống thường nhật. Mục đích tối hậu của Thiền chính là tìm kiếm sự giải thoát khỏi bánh xe luân hồi, vòng xoay sinh tử.

Nếu nghiêm túc trong việc Thiền thì cho dù đây là công việc khó khăn nhất, ta có thể đạt được những lợi ích tích cực ngay lập tức. 

Dưới đây là những lợi ích của Thiền: 
- Nếu là người bận rộn Thiền giúp ta tránh căng thẳng và tập thư giãn.
- Nếu ta hay lo lắng, Thiền có thể trấn an và giúp ta tìm được sự thảnh thơi trong tâm hồn.
- Nếu lúc nào ta cũng gặp vấn đề khó khăn, Thiền giúp ta phát huy lòng can đảm và sức mạnh để đối diện và vượt qua mọi khó khăn đó.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Thiền và cõi niết bàn

Frederick Lenz
          Giác ngộ không thực sự thay đổi bất kỳ điều gì, nhưng lại thay đổi mọi thứ, giác ngộ thay đổi mọi sự mà không làm biến đổi bất kỳ điều gì cụ thể.
         Trước khi một người đạt đến giác ngộ, thế giới có 3 chiều, tăm tối và đáng chán. Thế nhưng thực ra thế giới không chỉ có 3 chiều buồn chán như thế.
         Cuộc sống được hình thành từ hàng triệu chiều kích. Đối với tâm trí tỉnh thức, cuộc sống và thậm chí những công việc phải lặp đi lặp lại hằng ngày không hề buồn chán và ảm đạm chút nào vì vạn vật đều vô tận.
         Một khi trở nên giác ngộ, ta không buộc phải sống trong tu viện, vì cả vũ trụ trở thành chốn tu của ta. Ta có thể sống một cuộc sống bình thường, và làm bất cứ điều gì ta muốn.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Thăm khu K9 - Đá Chông

Ngày 25/1/2015, CLB tổ chức chuyến thăm quan khu K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. Buổi chiều toàn đoàn đã có buổi liên hoan văn nghệ vui vẻ. 
Dưới đây là bộ ảnh do bạn Ca Phe Mot Minh chụp. Cảm ơn bạn.

Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

GẶP GỠ SUỐI HAI

Hôm nay đoàn hội viên - học viên CLB DSNL đi thăm khu Di tích K9 - Đá Chông. Bác Nguyễn Văn Ngọ, học viên lớp DSNL 14 có việc bận không tham gia được. Bác gửi bài thơ chia sẻ. Thu đã thay mặt bác gửi bài thơ tới đoàn tại hội trường Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai trong cuộc vui liên hoan văn nghệ chiều nay. Xin gửi tới bác lời cảm ơn của mọi người.

 Thăm khu di tích K9 - Đá Chông ngày 25/1/2015 (Ảnh: Kiều Thủy, lớp DSNL 13)
Năm tháng mới trở lại đây,
Hồ kia vẫn đợi, cỏ cây vẫn chờ,
Riêng “Nàng Hai” đứng thẫn thờ,
Ngày đêm vẫn đợi, vẫn chờ ngóng tôi.

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Những bức ảnh đẹp

Có mấy bức ảnh chụp đợt đi Bảo Tháp Tây Thiên từ lẩu từ lâu, giờ người chụp mới công bố. :) Thay mặt tác giả Vũ Bá Huấn, xin gửi tặng chị Phương - anh Tài và những người có mặt trong những bức ảnh. :)




Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Di chuyển vào tánh không

Anandamurti Gurumaa
         Tâm trí vận hành ở nhiều cấp độ khác nhau, tư tưởng bị cái trí thúc đẩy do những điều kiện nhất định nào đó.
         Chúng ta mong đợi phản ứng, đối đáp nhất định nào đó nơi người khác, từ hoàn cảnh, và khi nó không xảy ra theo dự tính, tâm trí ta sẽ bị xáo trộn. Những bức xúc của tâm trí trở thành xáo trộn lâu dài và sự xáo trộn này sinh ra một số tư tưởng khác nhau.
         Chúng ta quan tâm nhiều đến những hoạt động thật nhỏ nhoi, như loại quần áo mà chúng ta mặc, loại thời trang mà chúng ta theo, nơi mà chúng ta sẽ rong chơi, làm thành viên của một câu lạc bộ nào đó, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng cái mà chúng ta không quan tâm đến là tâm trí của chúng ta hoạt động ra sao? Làm sao mà chỉ là một tư tưởng mà có thể mang lại đau đớn, thống khổ, ghen tuông, mất niềm tin, nghi ngờ, niềm vui? Chúng ta chẳng mảy may khó chịu về cái tâm trí bề bộn lung tung của mình nhưng chúng ta lại luôn chăm chút sao cho căn nhà của chúng ta thật sạch sẽ.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

“ÚT ÍT” TỔNG KẾT


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
Lớp DSNL16 – Lớp mang số hiệu “út ít” của CLB cũng như “các liền anh liền chị”, tổ chức tổng kết gần một năm hoạt động, học tập và tu thiền vào buổi học chiều thứ bảy, 17/1/2015.
Lớp được thành lập vào đúng mùng 8 tháng 3 năm 2014 và đến nay tồn tại 47 học viên. Phụ trách lớp là cô Hoàng Vân.
Một điều thuận lợi lớn cho lớp - như các học viên vẫn nói - là lớp được học tại “tổng hành dinh” 84 BXT, được thầy cô CN quan tâm, săn sóc từ nụ cười chào đón khi đến lớp, từ chỗ ngồi, nước uống, quạt mát khi trời nóng, đóng cửa khỏi gió lùa khi mùa đông giá rét... và trước mỗi buổi học đều được chắp tay khấn xin Đức Thầy tổ về trợ duyên... cho nên tuy mới được hơn 10 tháng học tập, sinh hoạt, lớp DSNL16 đã thu được kết quả khá tốt như: hoạt động rất sôi nổi, tham gia đầy đủ và rất nhiệt tình các hoạt động của CLB như: đi thiền dã ngoại, kỷ niệm 10 năm thành lập CLB, phong trào văn nghệ, làm từ thiện... Lớp đã được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích trong rèn luyện thân và tâm, trong chữa bệnh cho bản thân và cho bạn bè, người nhà.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

LỚP MỘT *


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY
                                            Sáng nay rực rỡ nắng mùa đông
                                            U ám trời cao chuyển ửng hồng
                                            Lớp Một sau thiền vui tổng kết
                                            Tình người ấm áp trải mênh mông.

                                           Nhìn lại một năm thấy thỏa lòng
                                           Làm nhiều việc tốt chẳng đếm đong
                                           Tâm tính luyện tu tâm trí sáng
                                           Xây Câu Lạc Bộ ai cũng mong.

                                           Lớp Một dưỡng sinh - niềm tự hào
                                           Học viên tứ xứ, nhiều tuổi cao
                                           Biết đến môn thiền yêu gắn bó
                                           Đã bao xuân đến đón hoa đào.

                                          Luyện tập bên nhau quyết chí cao
                                          Lớp người tiền bối dựng phong trào
                                          Thầy chọn đào tạo người đứng lớp**
                                          Môn thiền nhân rộng quý làm sao.

                                          Hương thơm theo gió tỏa bay xa
                                          Thiền Lửa Tam Muội ích mọi nhà
                                          Từ nhóm người thành Câu Lạc Bộ
                                          Thầy Cô tâm sáng rọi đường ta.

                                          Hết thảy thương nhau như một nhà
                                          Tâm tình chia sẻ khắp gần xa
                                          Xua nỗi ưu phiền tăng sức khoẻ
                                          Hoa râm mái tóc vẫn chưa già.

                                          Tiệc chay lạ miệng ăn và chơi
                                          Củ đậu, ngô, khoai ngon tuyệt vời
                                          Chè, quýt, dong giềng nhìn bắt mắt
                                          Vừa ăn vừa gọi: dong giềng ơi…

                                          Cuộc vui lan tỏa nụ cười tươi
                                          Khoảnh khắc thân thương níu mọi người
                                          Cả lớp hân hoan như trẻ lại
                                          Hẹn năm sau gặp để vui cười.
Hà Nội 16-1-2015
BẠCH LIÊN
(Nguyễn Thị Hiền - lớp DSNL1)

P/S: *Lớp Một: là tên lớp số một của Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh Năng Lượng.
**Đứng lớp: Những giáo viên phụ trách chủ nhiệm và giảng dậy tại mỗi lớp.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

CẢM XÚC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

Hoàng Thị Nữ
Lớp DSNL 6
        Tuần nào cũng vậy mình rất mong đến sáng thứ năm để được đến lớp. Nơi đó có các hội viên trong CLB Thiền cùng chia sẻ và luyện tập. Đặc biệt nơi đây còn được thầy lên lớp giảng dạy nhiều điều hay, lẽ phải, biết cách làm người mà cả đời cũng chưa tốt nghiệp.
         Cũng như mọi tuần, thứ năm ngày 25/12 sau khi vào lớp, mình và mọi người được nghe thầy Nghĩa thông báo: Thứ Hai tới (29/12) CLB tổ chức đi làm từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 ở Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. Như vậy so với dự kiến có sớm hơn ít ngày. Song mình thấy đây là một quyết định sáng suốt của BCN vì thời tiết đang rất lạnh. Cũng may mà hôm đó mình kịp soạn được một số áo ấm mang sang góp với lớp.
         Đến cuối buổi học, lớp trưởng lấy ý kiến mọi người xem ai có thể cùng tham gia chuyến đi từ thiện này. Không một chút do dự, mình đã đăng kí ngay cùng với mấy bạn nữa trong lớp. Đây cũng chính là điều mà mình đã mong đợi từ lâu rồi nhưng chưa có dịp để tham gia.
         Thế rồi ngày thứ hai (29/12) cũng đã đến. Đêm đó mình hồi hộp lắm thấp thỏm không ngủ được vì cô Hương hẹn 6h20' có mặt để chuyển những túi quà ra xe. Và rồi hơn 4h mình đã dậy. Mọi việc xong xuôi, mình đến nhà lớp trưởng 6h10' (sớm nhất), ngay lúc đó có chị Dung và chị Quyên cũng đến, chỉ 10' sau số chị em đi từ địa điểm TDH cũng đã có mặt đầy đủ. Nhìn gương mặt của ai cũng hồ hởi, phấn khởi, vui vẻ như được đi hội. Nhưng có lẽ trong lòng ai cũng còn vui hơn vì mọi người ai cũng hiểu rằng: đây không phải là chuyến đi dã ngoại bình thường mà là một chuyến đi thật có ý nghĩa mang tính nhân văn với tình người sâu sắc để giúp cho những mảnh đời bất hạnh vơi đi những cái rét, cái lạnh từ trong tận tâm can của họ. Chúng tôi đã cùng nhau vận chuyển những gói quà rất nhiều, rất nhiều không thể đếm được bao nhiêu túi nữa. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn còn tốt và được cháu Hương và cháu Hằng đóng gói cẩn thận trông rất gọn gàng. Chúng tôi nói với nhau rằng: "Nếu xe chật chúng mình có thể ngồi lên lòng nhau chứ không ai chịu ở lại". Còn các túi quà thì phải mang hết vì ở nơi đó mọi người đang rất cần, cần lắm.
         Chỉ ít phút sau, hai xe nữa xuất phát từ nhà Thầy CN cũng đã đến, hai xe này cũng không kém phần chật chội. Số người đi cũng đông, và số quà còn nhiều hơn. Nào là quà bánh, nào là áo ấm siêu nhẹ mà cô Huệ và cô Thu đã sang tận nơi sản xuất để tìm mua: vừa tốt, vừa đẹp và vừa rẻ nữa, nhằm tiết kiệm được kinh phí, đủ số áo cho tất cả số người ở trung tâm. Cuối cùng chúng tôi cũng dồn ép hết cả người và quà lên xe. Ôi thật là kì diệu và ấm áp vô cùng. Đoàn chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, thời tiết thật đẹp, tuy trời lạnh nhưng không mưa, chỉ có một số đoạn sương mù mờ mịt, chú lái xe phải đi chậm lại, ngồi trên xe chúng tôi chuyện trò vui vẻ, chia sẻ cách luyện tập thế nào cho tốt nhất. Có nhiều chị đã khỏi nhiều bệnh sau một thời gian luyện tập. Chúng tôi đều thầm cảm ơn Đức Thầy Tổ, Thầy chủ nhiệm CLB và toàn thể ban chủ nhiệm CLB đã tận tình giúp chúng tôi để có những kết quả như ngày hôm nay.
         Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến được Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4. Trong sân có các cháu ở nhiều độ tuổi khác nhau đang vui chơi. Việc đầu tiên tôi đến thăm hỏi các cháu. Nhiều cháu nói còn ngọng không rõ lời, nên tôi cũng không hiểu các cháu nói gì nữa, cũng có cháu mắc bệnh thần kinh, song cũng có cháu khỏe mạnh và đi học được. Một cháu gái cho tôi biết: cháu đang học lớp 10 vào buổi chiều nên buổi sáng ở nhà cùng các mẹ trong trung tâm trông nom các em nhỏ. Nhìn các cháu tội lắm, trời lạnh vậy nhưng các cháu chỉ mặc vài ba chiếc áo mỏng, nhiều cháu chân trần không tất, vậy mà các cháu vẫn nô đùa, vui chơi hồn nhiên và vô tư. Điều đó nói lên sự chăm sóc và dậy dỗ của các bác, các cô trong trung tâm thật chu đáo, với tấm lòng từ bi rộng mở.


       Sau đó Thầy dẫn chúng tôi vào hội trường trung tâm, ở đây mọi người trong trung tâm đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Cô Thu thay mặt đoàn chia sẻ với ban lãnh đạo trung tâm về ý nghĩa chuyến đi của đoàn, thật đúng là không chọn nhầm địa chỉ. Tiếp theo là Thầy CN đã trao quà cho trung tâm với tấm lòng cảm thông sâu sắc. 


         Đoàn chúng tôi được phân công thành 4 nhóm để phát quà cho từng dãy, tuy nhiên chúng tôi không dừng ở các dãy được phân công mà ai cũng muốn hỏi thăm được nhiều người hơn. Chúng tôi hiểu rằng: Những mảnh đời bất hạnh này không chỉ cần những tấm áo ấm, những gói quà mà họ còn rất cần sự sẻ chia ân cần của mỗi chúng ta. Đến phòng nào chúng tôi cũng thấy những ánh mắt đang đượm buồn bỗng rạng rỡ khi thấy chúng tôi tới thăm. Có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau trong ngôi nhà chung này, người thì không nói được, người thì cười, người thì lầm lũi xoa xoa, vê vê tấm áo mới được tặng. Có bà còn nói để dành còn khoe với con nữa, đồng thời nói lời cảm ơn chúng tôi. Nơi đây không chỉ thu gom những mảnh đời lang thang cơ nhỡ mà còn nhận chăm sóc cả những người bị con cái từ chối trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ. Thật đau lòng. 
         

Tạm biệt cơ sở 1, chúng tôi lại sang cơ sở 2, nơi đây rộng rãi khang trang hơn, số người ít hơn cơ sở 1 và sức khỏe khá hơn, ở đây mọi người đang được sưởi ấm ngoài sân. Nhìn mọi người đều rất vui vẻ vô tư, vì họ chẳng cần có ước mơ to tát cao xa gì mà chỉ cần những bữa cơm no, áo mặc đủ ấm. Chúng tôi rời cơ sở 2 lúc 11h với những lời chào tạm biệt của các cán bộ trung tâm. Lên xe rồi mà lòng tôi vẫn nặng trĩu hình ảnh của những con người cô đơn bất hạnh kia cứ hiện hữu trong tôi. Tôi thầm ước có một phép màu để giúp họ có được cuộc sống bình thường.


       Theo ý kiến của Thầy CN, cả đoàn lên Suối Hai thăm các bộ của nhà nghỉ Suối Hai và cũng là cho chúng tôi tranh thủ thiền thu năng lượng. Vì chưa đi Suối Hai lần nào nên tôi ngỡ ngàng trước không khí trong lành và phong cảnh nơi đây. Lòng tôi thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm trưa do nhà nghỉ phục vụ, bữa cơm thật ngon và đầm ấm. Cô Huệ, cô Thu và cô Hồng bận việc nên ăn sau chúng tôi. Các cô thật vất vả. Sau đó Thầy CN cho chúng tôi nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi tất cả tập trung tọa thiền, thời tiết thật đẹp, trời nắng ấm, Thầy cho tập bài: "Thiền thu lửa Tam Muội mới" gần 2 tiếng vậy mà khi Thầy hô "xả thiền" mọi người vẫn như còn muốn ngồi thêm. Thầy khen mọi người Thiền tốt và bản thân tôi cũng thấy tập trung hơn mọi khi. Kết thúc buổi thiền, chúng tôi thấy sảng khoái vô cùng.


        Khoảng 15h chúng tôi chia tay cán bộ nhà nghỉ ra về. Lúc này chỉ còn hai xe, vì một xe đã về từ trưa rồi. Trên xe chỉ còn toàn chị em thôi, chiếc xe như nhẹ hơn cứ bon bon về Hà Nội rất nhanh, đến địa điểm TDH lúc 17h. Chia tay nhau, ai cũng rất vui và thanh thản, nhẹ nhàng vì đã cùng nhau thực hiện được một công việc rất có ý nghĩa, không phải chỉ cho mọi người mà còn là điều hạnh phúc lớn lao nhất cho chính bản thân mình. Kết thúc một chuyến đi tốt đẹp với nhiều ý nghĩa. Chúng tôi không quên hẹn nhau "sẽ gặp lại"…..
Tháng 1/2015
Một số hình ảnh của đoàn tại Suối Hai.
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM

I/ Về chương trình từ thiện xuân Ất Mùi:
Sáng ngày 29/12/2014, đoàn CLB DSNL gồm các hội viên - học viên đại diện các lớp DSNL và Ban Chủ nhiệm đã đi thăm và tặng quà trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa và người vô gia cư ở cả 2 cơ sở của Trung Tâm Bảo trợ Xã hội 4 thuộc sở Lao động - Thương Binh - Xã hội Hà Nội. 
Cùng với 1 túi quà tặng ban Giám đốc Trung tâm, 332 chiếc áo ấm mới tinh, 332 gói bánh quy "Đại phát lộc", những thùng quần áo đã qua sử dụng được giặt sạch sẽ, là những món quà về tinh thần quý giá. Rất nhiều nụ cười, những câu thăm hỏi, những cái bắt tay động viên đã được các hội viên - học viên gửi tới những người có hoàn cảnh kém may mắn đang được nuôi dưỡng tại nơi đây.
Một trong những hình ảnh đẹp nhất trong chuyến đi.
Xin trân trọng cảm ơn sự chung tay của học viên - hội viên tất cả các lớp DSNL ở 4 địa điểm: BXT, TDH, HQV và trường MN QT. Cảm ơn chị N. (người không muốn đăng tên thật và tự nhận mình là em Thu), chị em cô Hoa (chủ cửa hàng Photo Vinh Hoa), bạn Bùi Thị Thùy Dương (học viên từ xa), bác Thuận (bạn của cô Huệ), con trai chị Lợi (lớp DSNL11), và một số bạn bè, người nhà của các học viên - hội viên (đóng theo danh sách các lớp) đã cùng chung tay với CLB chia sẻ tình thương với những mảnh đời khó khăn. 

Ngày 9/1/2015, Hội Quốc tế ngữ Esperanto HN có gửi công văn cho Chi hội Y học Esperanto v/v Hội QTN Esperanto HN phát động trong toàn thể hội viên Hội QTN HN cùng chung tay đóng góp cho chương trình từ thiện mang tên "Tết an vui thắm tình hữu nghị" của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị HN với mong muốn cùng nhau góp sức làm vơi bớt nỗi lo gánh nặng, đem lại cái têt ấm áp hơn cho người nghèo. Ban Chủ nhiệm CLB chúng ta quyết định trích từ Quỹ Tri ân 2 triệu đồng góp vào chương trình. Xin được thông báo để toàn thể học viên - hội viên trong CLB cùng biết.

Bên cạnh là báo cáo thu chi chương trình từ thiện xuân Ất Mùi:

II/ Đóng lệ phí CLB năm 2015:
- Mức đóng: 200.000đ/người/năm
- Thời gian hoàn thành trong quý I.

III/ Chương trình ngày 25/1/2015

- Sáng: 9-11h ban CN, trưởng tiểu ban, giáo viên phụ trách, cán bộ lớp họp tổng kết
Hội viên - học viên và người nhà thăm quan khu di tích K9 - Đá Chông (anh Chuyền phụ trách đoàn)
11h30: Ăn trưa
13-14h: Hướng dẫn cách sử đăng bài, chèn ảnh, đăng nhận xét trên Blog (dành cho những ai quan tâm) (Hồng Thu hướng dẫn)
14h đến khi về: Vui chơi, văn nghệ (chị Hoàng Vân phụ trách)

Đọc "Thông báo về chương trình từ thiện xuân Ất Mùi" TẠI ĐÂY.
Đọc bài chia sẻ "Có một ngày như thế" của hội viên và xem video clip TẠI ĐÂY.
Xem ảnh về chuyến đi TẠI ĐÂY.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

TÊN TRONG THƠ

(Kính tặng lớp DSNL14 nhân ngày sinh nhật chung quí 4-2014)

Lớp tôi bốn ba cái tên,
Là những giọt mực viết nên thơ này.
Đọc lên cũng thấy hay hay,
Có tên cả lớp điền đầy trang thơ.
Xin đọc cả lớp cùng nghe,
Tên ai còn thiếu,lúc về bảo tôi.

Thơ rằng:      
                      Giáp Ngọ, ngựa Hồng sắp đi qua,
Ất Mùi đang hướng đến mọi nhà,
Mai vàng, Hồng thắm đua khoe sắc,
Oanh Phượng líu lo hót chan Hòa.
Năm mới, nhà nhà đi chúc Tết,
Lời chúc đầu tiên được an Khang,
Gia đình hạnh phúc luôn vui vẻ,
Làm ăn suôn sẻ, ắt giầu sang.
Cháu con hiếu thảo biếu ông bà,
Sâm Nhung bồi bổ, tăng sức khỏe.
Cây cao, bóng cả, mát cháu con,
Các cụ yên vui, sống an Nhàn.
Bằng hữu sửa Soạn tiết Thanh Minh,
Giới trẻ đoan Trang đẹp ngoại hình,
Người già xúng xính yêu Nhung lụa,
Không khí mùa xuân thật yên Bình.
Danh Thắng Hà Nội, nơi nên đến,
Thăm đền Ngọc Sơn, ngắm Cụ Rùa,
Có cầu Thê Húc cong cong đỏ,
Du khách viếng thăm suốt bốn mùa.
Bảo nhau du xuân đến lễ chùa,
Thắp nhang, miệng niệm A Di Đà,
Cầu cho mọi người luôn Khang khái,
Phúc Phật ban cho khắp mọi nhà

Ô tô nhà nước, tha hồ rước,
Quan chức đua nhau lễ đền Trần,
Chen chúc, xô đẩy xin tờ Ấn,
Hy vọng thăng quan một đôi lần.
Đất nước cần nhiều quan Thanh Liêm,
Đấu TranhTrung dũng, Mưu lược giỏi,
Hành Vy Minh bạch, lòng dân yên,
Non sông Hưng thịnh quá diệu Huyền.
Chinh phục Biển Đông - lòng quả cảm,
Chiến sĩ đảo xa quyết chẳng rời,
Ngày đêm đứng vững như Tùng bách,
Bảo vệ non sông, giữ đất trời.
Quên làm sao được năm Ất Dậu,
Nạn đói cướp đi hai triệu người,
Bởi Tây, bởi Nhật, bởi Tàu Ô,
Lịch sử còn ghi đến muôn đời.
Ngoài Hiên thư giãn ngắm Hằng Nga,
Sao Khuê Nguyễn Trãi đẹp như hoa,
Tỏa sáng dẫn đường bao thế hệ,
Chiến tranh gian khó đều băng qua.
Tòa nhà Quốc Hội mới Khánh thành,
Tin này Lan tỏa thật là nhanh,
Kỳ họp đầu tiên vừa bế mạc,
Bao nhiêu quyết sách sẽ ban hành.
Biết là có bệnh, vái tứ Phương,
Trong bốn Phương ấy chớ coi thường,
Tu thiền dưỡng sinh theo Phương Phật,
Nhiều bệnh nan y cũng phải nhường.
Tên của lớp, tôi kể hết rồi,
Bài thơ giản dị có thế thôi,
Những ai yêu thơ, tôi xin tặng,
Về đọc thấy vui, có nhớ tôi?
Hà Nội, 15-12-2014
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp DSNL14

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM

I. Thông báo về việc họp cán bộ CLB DSNL
- Thành phần: Ban chủ nhiệm, trưởng tiểu ban, giáo viên phụ trách lớp, lớp trưởng (nếu lớp trưởng bận cử 1 lớp phó đại diện)
- Địa điểm: Nhà nghỉ Công Đoàn Suối Hai
- Thời gian: 9h - 11h ngày 25/1/2015 (tức 6/12 âm lịch)
Xe đón tại bể bơi Thái Hà (số 3-5 Thái Hà) lúc 6h45' cùng ngày.

II. Thông báo về tổ chức thăm khu Di tích K9 - Đá Chông
- Thành phần: Hội viên – học viên (có thể đăng ký cho người nhà đi cùng)
- Địa điểm: Khu Di tích K9 - Đá Chông
- Thời gian: ngày 25/1/2015 (tức 6/12 âm lịch)
- Chương trình: Buổi sáng - thăm khu di tích K9 - Đá Chông, ăn trưa tại Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai, buổi chiều - vui chơi, liên hoan văn nghệ
- Đăng ký với ban cán sự lớp từ ngày 7/1 đến ngày 18/1
Xe đón tại bể bơi Thái Hà (số 3-5 Thái Hà) lúc 6h45' cùng ngày.

III. Thông báo Nghỉ Tết âm lịch 2015
- Các lớp nghỉ Tết âm lịch từ 9/2/2015 (tức 21/12 âm) đến ngày 5/3/2015 (tức 16/1 âm lịch)
- Tết âm lịch 2015 CLB tổ chức đến thắp hương ban thờ Đức Thầy Tổ vào ngày mồng 3 Tết tức ngày 21/2 dương lịch tại 84 Bùi Xương Trạch.

IV. Thông báo du xuân
- Thành phần: Tất cả học viên hội viên CLB
- Địa điểm: Bảo Tháp Tây Thiên
- Thời gian: xe đón tại bể bơi Thái Hà lúc 6h45' ngày 24/2 tức  mồng 6 Tết.
- Đăng ký từ ngày 7/1 đến hết ngày 25/1

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Lợi ích của thiền tập thể

Phạm Ngọc Thạch
Lớp DSNL 12
 Ảnh CLB DSNL: Dã ngoại Côn Sơn tháng 11/2014
        Tôi tham gia CLB đã hơn một năm, trong suốt quá trình tập luyện tôi nhận ra rằng: Mỗi khi đến lớp hay mỗi lần đi dã ngoại tôi đều cảm nhận thu được nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, tôi rất chăm đi học và không bỏ một buổi dã ngoại nào.
          Có lần tôi đã chia sẻ với các bạn đồng môn trong lớp: mỗi chúng ta là một ngọn lửa Tam Muội, tập thể lớp là mấy chục ngọn lửa Tam Muội, cũng vậy, khi đi dã ngoại toàn CLB tập trung lại là một rừng lửa Tam Muội. Chúng ta hãy đi học đều và tham gia dã ngoại để được tập luyện trong rừng lửa Tam Muội ấy.
         Gần đây tôi sưu tầm được một bài nói về lợi ích của việc Thiền tập thể, tôi xin được chia sẻ để các bác, các anh chị trong CLB tham khảo, mong sao mỗi buổi học mọi người đều có mặt đông đủ và mỗi đợt dã ngoại các bác, các anh chị học viên tham gia thật tích cực. Kính chúc mọi người tập luyện tinh tấn, đạt nhiều kết quả tốt.
         Sau đây là nội dung bài tôi đã sưu tầm, mời cả nhà tham khảo:

THIỀN TẬP THỂ
Torkom Saraydarian
         Thiền cá nhân rốt cuộc sẽ dẫn đến thiền tập thể, tập thể ấy phải bao gồm những con người đã nỗ lực thiền cá nhân, và đạt được thành tựu thật sự.
         Thiền tập thể là một quy trình tạo; lập một kênh hợp nhất để nhận ánh sáng, tình thương và sức mạnh rồi lan tỏa điều đó đến mọi cấp độ nơi có các thành viên của tập thể ấy.
         Thiền tập thể và hành trì tập thể cũng giống như một bản giao hưởng! Đó là tinh hoa khi phối hợp nhiều nhạc cụ được cân chỉnh và hòa điệu với nhau trong tâm thức tập thể. Thiền tập thể làm gia tăng hết sức mạnh mẽ ánh sáng cá nhân và sức mạnh ý chí của chúng ta. Một cá nhân có thể đạt đến một mức độ nào đó của sự giác ngộ thông qua thiền cá nhân nhưng không thể kích phát được tình thương đích thực và năng lượng ý chí nếu không có tập thể, chỉ có thiền tập thể thì ta mới tiếp xúc được, lan tỏa được và chia sẻ được các năng lượng cấp cao một cách an toàn và tích cực.
         Thiền tập thể có thể điều chỉnh và sửa chữa nhiều cơ chế cá nhân đã bị sai lệch hoặc hư hại bởi thiền sai. Phương thức này cũng có thể chữa lành nhiều cá nhân và tập thể, chữa lành các tổn thương siêu hình và xua tan nhiều trở ngại.
         Thiền tập thể tạo ra một trung tâm sức hút tại bất cứ nơi đâu mà nó diễn ra một sự hội tụ năng lượng cấp cao quanh nhóm thiền. Sự hội tụ năng lượng này nằm tại địa điểm mà ta hành thiền.
         Sự bảo vệ lớn lao nhất là hào quang của nhóm hay phát quang nhóm. Chỉ có thiền tập thể và hành trì tập thể mới tạo ra được hào quang này mà thôi.
         Trong thiền tập thể, ta sẽ nếm trải được ý thức hợp nhất, trải nghiệm được ý thức thân hữu và đi đến những quyết định quan trọng về sự hy sinh và phụng sự cao cả. Thiền tập thể tạo ra một bể năng lượng, tình thương và ánh sáng. Các thành viên của tập thể có thể đón nhận cho riêng nhu cầu của họ vào mọi trạng thái, mọi thời điểm. Thiền tập thể rũ bỏ sạch thái độ ích kỉ khỏi tâm trí chúng ta và dần dần ta sẽ thấy rằng: "Chỉ có một mục đích để thiền: phụng sự nhân loại trong ánh sáng của các giới và hòa nhập với sức mạnh của Ý chí thiêng liêng".
(Nguồn: "Bản giao hưởng của hoàng đạo" Torkom Saraydarian)

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

HAPPY NEW YEAR 2015


Chúc Thầy Cô cùng toàn thể hội viên, học viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng 
và gia đình một năm mới bình an và hạnh phúc.