Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2018. Thay mặt Ban Biên tập CLB DSNL, kính chúc Thầy Chủ nhiệm, các thầy cô trong CLB DSNL và toàn thể hội viên - học viên cùng gia đình, một năm mới tràn đầy năng lượng. Chúc cho người người, nhà nhà luôn rộn rã niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Chúc cho mỗi con tim ngập tràn tình thương yêu, nhân ái. Chúc cho niềm an lạc trải trên những nẻo đường chúng ta đặt chân. Chúc hạnh phúc đến với mọi nhà. 

   

Thông báo v/v khai giảng lớp thiền mới

    Ban Chủ nhiệm CLB DSNL thông báo mở lớp thiền mới do thầy Trần Văn Tiến phụ trách.
   Lớp sẽ khai giảng lúc 14h ngày chủ nhật 7/1/2018 tại tầng 3 Nhà Hội họp tổ dân phố 12, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (332 Nguyễn Trãi). Lớp học vào chiều chủ nhật hàng tuần, từ 14h đến 16h30. 
     Mời các thầy cô trong CLB và các bác/anh/chị đã đăng ký theo lớp đến dự. Các bác/anh/chị đăng ký lẻ liên hệ trực tiếp với thầy Tiến theo số đt 0888100956.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL


TIN NHANH

Hôm nay 31/12/2-17, lớp Thiền 5 tiến hành tổng kết hoạt động năm 2017 và liên hoan "Tống cựu nghinh tân".


Tới dự có thầy giáo phục trách lớp, ban Cán sự và  hơn 40 học viên lớp Thiền 5. Khách mời là các Thầy, cô giáo trong Bam Chủ nhiệm.


Mời cả nhà xem album ảnh được ghi lại trong buổi Tất niên tưng bừng này tại link dưới đây:
Ảnh: Nguyễn Minh Quang (HV lớp Thiền 2 )

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Tổng kết chương trình từ thiện xuân 2018

     Ban Chủ nhiệm CLB DSNL trân trọng cảm ơn hội viên - học viên ở tất cả các lớp trong CLB đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình từ thiện xuân 2018 do Ban Chủ nhiệm phát động ngày 8/11/2017. Đặc biệt là anh Phạm Ngọc Thạch, thay mặt Ban Cán sự lớp DSNL 12, sau khi được sự nhất trí của lớp, đã chuyển số tiền quỹ lớp (dự định để liên hoan chia tay) vào chương trình từ thiện của CLB. Trân trọng cảm ơn cô Võ Thị Hương và toàn thể học viên lớp DSNL 12. 

     Số tiền quyên góp của các lớp cụ thể như sau:
     1. Lớp Thiền 1:       7.740.000đ
     2. Lớp Thiền 2:       7.000.000đ
     3. Lớp Thiền 4:       4.700.000đ
     4. Lớp Thiền 5:       4.850.000đ
     5. Lớp Thiền 6:       5.750.000đ
     6. Lớp Thiền 7:       4.800.000đ
     7. Lớp Thiền 8:       4.150.000đ
     8. Lớp Thiền 9:       3.000.000đ
     9. Lớp Thiền 10:     4.900.000đ
     10. Lớp giáo viên:  3.400.000đ 
     11. Lớp DSNL 12:  5.300.000đ
             Tổng cộng:   55.590.000đ
(Năm mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng)

     Ban Chủ nhiệm quyết định trích 40.000.000đ tặng cháu Vũ Đặng Quang ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. (Xem tin và ảnh TẠI ĐÂY
     Số tiền còn lại, 15.590.000đ, như đã thông báo, sẽ nhập vào Quỹ Tri Ân của CLB để tham gia các chương trình từ thiện năm 2018 cùng Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố, Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, và cụm dân cư tổ dân phố số 12 phường Thanh Xuân Trung, nơi CLB đang sinh hoạt, cũng như trợ giúp những trường hợp đột xuất. 
     Ban Chủ nhiệm CLB DSNL trân trọng sự chung tay cùng giúp cháu Vũ Đặng Quang của: 
- Chị Vũ Thị Hồng Hoa (chủ cửa hàng Photocopy Vinh Hoa): 300.000đ
- Nhóm Thiện nguyện Chăm Heo Mau Lớn: 2.000.000đ. 
- Chị Hoàng Diệu Lan và con trai Hoàng Vũ:  1.000.000đ. 
- Vợ chồng anh chị Thanh - Thọ (bạn chị Hoàng Diệu Lan): 500.000đ. 
     Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển đến tận tay gia đình cháu Quang. 
       Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng. 

 Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Bên thềm năm mới 2018 xin được kính chúc Thầy Chủ nhiệm, các thầy cô giáo, cùng toàn thể hội viên - học viên và gia đình bước sang một năm mới tràn đầy năng lượng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL  

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Cảm nhận chuyến thiện nguyện đầu tiên

Hoàng Thị Bích Yến
Lớp Thiền 9
     Tôi thuộc tuýp người rất ngại giãi bày cảm xúc, suy nghĩ của mình trước chốn đông người, nhưng chính không khí ấm áp, thân thiện của các thành viên CLB và sự khéo động viên của cô Thu đã làm tôi mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của tôi về chuyến Thiện nguyện đầu tiên của CLB mà tôi được tham gia.
     Tôi thuộc biên chế lớp “áp út” của CLB, lần đầu được theo các thầy, cô và các anh chị lớp trên tham gia chuyến đi thiện nguyện của CLB. Háo hức vô cùng! Tuy đã đặt chuông báo thức rồi mà đêm dậy ngó điện thoại mấy lần - điều này hiếm bởi tôi thuộc loại dễ ngủ và ngủ nhiều - thế mà đi cả ngày cảm thấy rất khoẻ khoắn, tỉnh táo. Trước đây, vì bị tiền đình, nên cả ngày sau đêm ngủ không đủ hay không ngon giấc, tôi luôn trong trạng thái ngây ngất như ốm nghén, mà nếu phải đi ô tô thì say xe là cái chắc.

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

HÀNH TRÌNH TÂM THIỆN

Nguyễn Trọng Bình
Lớp Thiền 5
     Hôm nay 26/12/2017, một sáng trời đông rét ngọt, đoàn đại biểu CLB DSNL thực hiện cuộc hành trình tâm thiện tại Ba Vì, Hà Nội.
     Đúng 6h sáng xe chuyển bánh tại địa điểm truyền thống, số 305 Thái Hà. Mọi người đều có mặt sớm hơn 15-20 phút. Ra cửa ngõ phía Tây Hà Nội, xe chạy bon bon trên cao tốc đại lộ Thăng Long, nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Quang kịp mở hàng bằng mấy tấm ảnh ngay trên xe tạo không khí vui nhộn ngay từ phút đầu tiên của cuộc hành trình. 

 Ảnh: anh Nguyễn Văn Chuyền

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

CHÙM THƠ BÁC NGỌ

Nhân dịp CLB DSNL Tổng kết năm học 2017, sắp bước sang năm mới 2018, bác Nguyễn Văn Ngọ (học viên lớp Thiền 6) lại sáng tác một chùm thơ chan chứa tình cảm với tập thể lớp và cô giáo phụ trách lớp. Xin giới thiệu cùng cả nhà:



1 - ÂN TÌNH 2017

Xin chào Thiền Sáu thân yêu
Một năm nhìn lại biết bao ân tình
Đầu năm cả lớp chúng mình
Cùng Câu lạc bộ hành trình du Xuân

Chùa Hang, Thái Hải không gần
Yêu thiền nên chẳng ngại ngần đường xa
Chúc mừng mồng Tám tháng Ba
Sinh nhật hàng quý rất là đông vui

Chuyến đi ngày 26/12/2017

Hôm qua Ban Chủ nhiệm CLB DSNL, cùng giáo viên phụ trách các lớp Thiền 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lớp Esperanto - Hỗ trợ chữa bệnh, trợ giảng và đại diện học viên của tất cả các lớp Thiền, đã đi thăm và tặng quà cho cháu Vũ Đặng Quang. 
Buổi sáng đoàn qua lễ tại Đền thờ Đức Thánh Tản, chùa Tản Viên, và thiền 1 ca tại Pháp Hội. Sau bữa trưa tại Nhà Nghỉ Công đoàn Suối Hai, đoàn vào thăm cháu Vũ Đặng Quang và thắp hương cụ thân sinh ra anh Vương, Giám đốc nhà nghỉ CĐ. Trên đường trở về đoàn vào thăm thất của sư Phương. Thời tiết thuận lợi, cậu lái xe mới chu đáo, niềm nở, dễ mến, các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, thân ái, tuy có người mới chỉ gặp nhau lần đầu. 
Thu cập nhật phóng sự ảnh do anh Trần Văn Nghĩa chụp. Cảm ơn anh Nghĩa đã gửi ảnh.
Dưới đây là một số hình ảnh. 
 Chụp ảnh toàn đàon trước khi vào lễ Đền thờ Đức Thánh Tản
 Nghe phổ biến toàn đoàn

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

PHÓNG SỰ ẢNH CHUYẾN TỪ THIỆN 26/12/2017...

     Mời cả nhà cùng xem những hình ảnh nóng hổi về chuyến đi từ thiện của CLB DSNL ngày hôm nay 26/12/2017.
     Chuyến đi của đoàn quả là một chuyến đi mang đầy ắp tình yêu thương sẻ chia của các hội viên, học viên CLB đến với mảnh đời thiệt thòi của cháu bé Vũ Đặng Quang...
     Chuyến đi còn lưu giữ kỷ niệm ý nghĩa, vui vẻ cho các thành viên của đoàn, khi trên đường đi làm nhiệm vụ, đoàn còn đi lễ tại Đền thờ Đức Thánh Tản, được thiền một ca, ghé thăm Sư Thầy Phương, được Sư Thầy thết đãi bưởi ngon xả láng...

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

TIN NHANH...

Mời cả nhà mình xem một số hình ảnh Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Quốc tế ngữ Hà Nội (Jubilea Festo Okaze de 20-a datreveno de HANEA) 19/12/2017...


Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

THÔNG BÁO CỦA CLB DSNL

1. Chương trình từ thiện xuân 2018 của CLB DSNL 
Ban Chủ nhiệm quyết định tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà cho cháu Vũ Đặng Quang ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, vào ngày thứ 3 (26/12/2017). Thành phần gồm: Ban Chủ nhiệm, giáo viên phụ trách các lớp, trợ giảng, đại diện cán sự lớp (mỗi lớp cử 1 người), bác Phạm Thị Bảng và anh Nguyễn Minh Quang. Chương trình cụ thể như sau:
- 5h45: Tập trung tại 3 - 5 Thái Hà. 
- 6h: Xuất phát.
- Buổi sáng đi lễ tại Đền thờ Đức Thánh Tản & thiền.
- Buổi trưa ăn cơm tại Suối Hai.
- Buổi chiều đi thăm và tặng quà cháu Vũ Đặng Quang.
- 15h: Lên đường về Hà Nội.

2. Lịch tổ chức tất niên của các lớp
Năm nay Ban Chủ nhiệm quyết định không tổ chức lễ Tất niên chung toàn CLB. Các lớp chủ động lên kế hoạch tất niên. Hiện có kế hoạch của 4 lớp:
- Lớp Thiền 5 - trưa chủ nhật (24/12/2017) tại Hà Đông sau khi đi thiền ở mộ cụ Trưởng Cần.
- Lớp Thiền 6 - sáng thứ 4 (27/12/2017) tại 332 Nguyễn Trãi
- Lớp Thiền 9 - chiều thứ 5 (15h00 ngày 28/12/2017) tại 332 Nguyễn Trãi. 
- Lớp Thiền 7 - sáng thứ 7 (30/12/2017) tại 332 Nguyễn Trãi
- Lớp Esperanto - sáng thứ 3 (9/1/2018) tại 332 Nguyễn Trãi
- Lớp Thiền 4 - ngày thứ 2 (15/1/2018) tại Đảo Ngọc

3. Kế hoạch tết Dương lịch & Nguyên đán
- Tết Dương lịch: nghỉ ngày thứ hai (1/1/2018) (theo quy định của nhà nước).
- Tết Nguyên đán: Toàn CLB nghỉ sinh hoạt từ ngày thứ tư 31/1/2018 (15/12 âm lịch) đến hết ngày thứ sáu 2/3/2018 (15/1 âm lịch). Từ thứ 7 (3/3/2018) các lớp học theo lịch đã quy định.
- Sáng mùng 3 Tết (18/2/2018) từ 9h đến 10h30, mỗi lớp cử 5 học viên đại diện cùng giáo viên phụ trách, trợ giảng, Ban Chủ nhiệm, bác Phạm Thị Bảng, anh Nguyễn Minh Quang và anh Bùi Quang Thế đến 332 Nguyễn Trãi thắp hương lễ Thầy Tổ và chúc tết. 
- Du xuân Mậu Tuất
+ Thời gian: Mùng 10 tết (chủ nhật 25/2/2018). 
+ Địa điểm: Khu di tích Bạch Đằng Giang
+ Tập trung 5h45 tại số 3 - 5 Thái Hà. 6h khởi hành. Tự túc ăn trưa. Tạm thu 150k/người. 
+ Cụ thể: 9h - 11h tham quan, lễ các đền chùa, chụp ảnh lưu niệm. 11h - 13h30 ăn trưa, nghỉ ngơi. 13h30 - 15h thiền tập trung cả đoàn. 15h khởi hành về Hà Nội.
+ Trưởng đoàn: thầy Trần Văn Lộc. 
+ Thành phần: hội viên - học viên các lớp, hội viên từ xa. 
+ Trang phục phù hợp.
Hạn chốt đăng ký với Ban Dã ngoại: chủ nhật 21/1/2018.



4. Khảo sát Trung tâm Dưỡng sinh Tổng hợp Côn Sơn
- Thời gian: Từ trưa thứ 2 (22/1/2018) đến chiều thứ 3 (23/1/2018).
- 12h45 thứ 2 (22/1) tập trung tại 3 - 5 Thái Hà. 13h khởi hành.
- Thành phần: Ban Chủ nhiệm, giáo viên, trợ giảng, đại diện học viên các lớp (mỗi lớp 3 người) và anh Nguyễn Minh Quang.
- Đăng ký với cô Trần Thị Hồng, phụ trách dã ngoại.

5. Về việc mở lớp mới 
Học viên CLB có nhu cầu cho bạn bè hoặc người thân học thiền, đăng ký với ban cán sự lớp. Nếu số lượng đăng ký từ 25 người trở lên, CLB sẽ mở lớp mới trước hoặc sau tết Nguyên đán. Thời gian học vào các chiều Chủ nhật. Lớp do thầy Trần Văn Tiến phụ trách.  
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

VÀI ĐIỀU CHIA SẺ KHI TÔI ĐI THIỀN LỚP DSNL

     Tên tôi là Đào Thị Phương Đạo, sinh ngày 10/10/1948. Tôi ở tại tổ 35A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện nay tôi là học viên lớp Thiền 1 do cô Lê Thị Thanh Lệ chủ nhiệm
     Tôi đi thiền đến nay đã được 18 tháng. Tôi xin chia sẻ vài điều về kết quả từ khi tham gia tập thiền đến nay.

1. Bệnh tật trước khi tôi đi thiền:
     Những bệnh chính tôi đã phải đi điều trị ở nhiều bệnh viện và chụp phim cho thấy:
- Bị hư toàn bộ cột sống, hẹp nặng đốt C5-C6, C6-C7 (viêm đa khớp)
- Loãng xương nặng
- Viêm hốc dịch dạ dày
- Hen phế quản mãn tính
- Huyết áp thấp - Oxy lên não kém, viêm chùm rễ thần kinh và đám rối. 
     Trước đây những lúc thay đổi thời tiết và giao mùa, xương khớp tôi rất đau, cử động kém. Tôi đã đi khám và điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa và Bệnh viện Y Học cổ truyền Quân Đội, nhưng cũng chỉ giải quyết được các khớp bị gai do thoái hoá bị cứng, cử động khó khăn. Mặc dù đã cử động được các khớp ở 2 vai và khớp gối, nhưng khi thay đổi thời tiết tôi vẫn bị đau lắm; Huyết áp của tôi không ổn định, có lúc xuống 80/50, những lúc đó người thường bị choáng váng.
     Tôi đã đi tập Dưỡng sinh kinh lạc và tập Yoga tại Câu lạc bộ và đi đánh cầu lông. Nhưng qua 5 năm trời không giải quyết được bệnh tật, càng ngày càng nặng thêm. Sức khoẻ tôi rất kém, da dẻ xám, đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi và tâm trí rất chán nản, tôi rất lo bị liệt các chi. Rất may cho tôi là được ông bà Cải - Chính đang tham gia luyện tập thiền tại Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng, ở cùng khu Định Công với tôi đã giới thiệu và vận động tôi đi Thiền. 
     Tháng 4/2016, tôi đến gặp Thầy Thường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng ở Bùi Xương Trạch. Thầy cho tôi và 5 người cùng đi Thiền tại nhà thầy được 2 tuần. Sau đó thầy chuyển chúng tôi về lớp cô giáo Lê Thị Thanh Lệ ở Định Công. Thiền ở đó được vài tuần thì lớp chuyển về 332 đường Nguyễn Trãi. Sau vài tháng, 5 người cùng đi thiền với tôi đã bỏ cả, còn lại mình tôi vẫn kiên trì đến lớp. Khi đó, tôi rất chán nản và thiền không tập trung, tư tưởng tản mạn lo âu, không biết mình có thiền được không? Nhưng cứ nghĩ đến lúc đêm hôm đau đớn không chịu được, phải uống thuốc và chườm nóng,… là tôi lại cố gắng và tôi tự nhủ: Ở lớp có rất nhiều các bác già hơn mình và nhiều người bệnh tật còn nặng hơn, điều kiện đi lại còn khó khăn hơn, mà họ vẫn theo được. Nghĩ vậy, tôi càng quyết tâm hơn, cố gắng tập trung tư tưởng tĩnh tâm để ngồi thiền.
     Sau đó vài tháng, được sự giúp đỡ ân cần chỉ dẫn của thầy Thường, cô giáo Lệ cùng các thày giáo, cô giáo và các anh chị trong Ban cán sự lớp và các bạn đồng thiền, tôi đã có nhiều tiến bộ. Đến nay, tôi đã hoàn toàn làm chủ được bản thân khi Thiền. Hôm nào bận không thiền được ban ngày, tôi cảm thấy rất nhớ. Đêm đến, tôi ngồi thiền, tâm trí rất tập trung, thoải mái. 
     Tôi rất phấn khởi và cảm ơn thiền dưỡng sinh năng lượng cho tôi được sức khoẻ như hôm nay và xin cảm ơn các thày cô giáo trong Câu lạc bộ đã luôn chia sẻ những điều bổ ích của thiền và thường xuyên kiểm tra luân xa cho học viên. Điều này đã có tác động rất nhiều đến việc nâng cao sức khoẻ của tất cả hội viên trong Câu lạc bộ, giúp mọi người vững tin tập luyện ngày một tốt lên.

2. Chuyển biến bệnh tật từ khi tôi tập thiền đến nay.
- Về xương khớp giảm đau rõ rệt;
- Huyết áp rất ổn định;
- Dạ dày ít bị đau;
- Bệnh hen phế quản tôi thấy ổn định, ít bị ho và khó thở. Trước đây, những khi thay đổi thời tiết, bệnh rất dễ tái phát, tôi luôn phải xịt thuốc qua họng ngày vài lần và phải uống thuốc. Nhưng đến nay tôi không phải xịt thuốc và uống thuốc nữa.
- Về bệnh đau chùm thần kinh và mất ngủ: Từ khi đi thiền, tư tưởng tập trung tôi hầu như chưa bị mất ngủ đêm nào.
- Đau đầu chóng mặt: Tôi cũng đã đỡ nhiều.
     Tôi rất phấn khởi, thiền đã giúp tôi chữa được nhiều triệu chứng bệnh tật mà trước đây tôi luôn luôn phải dự trữ thuốc trong nhà, đến nay thì không phải dùng nữa, nhiều thuốc để quá hạn, tôi đã phải bỏ đi.
     Qua đây tôi xin chia sẻ đôi điều tôi thấy được tác dụng của thiền dưỡng sinh năng lượng để mọi người cùng chung vui với tôi. Bản thân tôi sẽ cố gắng thu xếp việc gia đình, tập trung tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào “PHÁP MÔN THIỀN THU LỬA TAM MUỘI”, và các thầy cô giáo trong Ban chủ nhiệm, cô giáo Lê Thị Thanh Lệ, để thiền thu được nhiều năng lượng hơn nữa, bệnh tật ngày một giảm đi, sức khoẻ bản thân ngày càng tốt hơn.
     Qua đây, tôi xin cảm ơn Thầy Chủ nhiệm Câu lạc bộ, các thầy cô giáo trong Câu lạc bộ và cô giáo Chủ nhiệm lớp Thiền 1. Nhân tháng 11/2017, có ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi luôn biết ơn các thầy cô, xin khắc ghi trong tâm “Tình thày nghĩa cô luôn ghi nhớ”.
Tháng 11/2017
Học viên lớp Thiền 1
Đào Thị Phương Đạo

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

BẢN TIN CLB DSNL

1. Dã ngoại quý 4/2017
Đợt dã ngoại quý 4 tại Côn Sơn ngày 2 -3/12 đã kết thúc tốt đẹp. Có hơn 80 hội viên - học viên từ các lớp Thiền 1 đến Thiền 10 tham gia. Phụ trách đoàn là Thầy Chủ nhiệm CLB. 
Ngay sáng thứ 7 mùng 2/12, sau khi tập kết tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Hải Dương, các thành viên trong đoàn nhanh chóng ổn định chỗ ở để tranh thủ thiền ca đầu tiên bên bờ hồ Côn Sơn. 

Buổi chiều trong lúc học viên thiền bài Thiên - Địa - Nhân hợp nhất, Thầy Chủ nhiệm cùng một số giáo viên đi khảo sát Trung tâm Dưỡng sinh Tổng hợp Côn Sơn, địa điểm thiền  trước đây của CLB. Cảnh quan nơi đây có nhiều thay đổi phần nào đáp ứng được nhu cầu thiền dã ngoại của các lớp hoặc liên lớp. 


Tối thứ 7, thay vì chương trình văn nghệ & giao lưu - chia sẻ, Thầy Chủ nhiệm cho đoàn thiền bài Luyện Thần Nhãn. Học viên các lớp mới (Thiền 9, 10) đã hết sức cố gắng luyện những bài thiền dài. 
Sáng chủ nhật, mùng 3/12, đoàn chia thành 2 tốp, 1 tốp thiền tại trung tâm và 1 tốp leo núi. Tốp thiền ở nhà do cô Huệ, cô Lệ và cô Mai giám thiền. Tốp leo núi theo Thầy khởi hành lúc 5h lên đền thờ cụ Trần Nguyên Đán. Sau 2 ca thiền, mọi người vào đền lễ, rồi xuống núi lễ tại đền cụ Nguyễn Trãi và chùa Côn Sơn. 2h chiều chủ nhật toàn đoàn lên xe về lễ tại đền Kiếp Bạc, rồi về Hà Nội. 


Xem bộ ảnh tổng hợp do Thầy Chủ nhiệm và các anh chị trong đoàn chụp TẠI ĐÂY

Tối thứ 3 (28/11/2017) lớp học chuyên đề Yumeiho do thầy Đoàn Mạnh Thắng phụ trách đã bế giảng. Bên cạnh việc hướng dẫn tận tình từng động tác trên lớp, thầy Thắng còn cung cấp tài liệu cho học viên nghiên cứu để luyện tập thêm cho thuần thục. Các học viên trong lớp tạo nhóm riêng trên mạng Facebook để tiện trao đổi. Chân thành cảm ơn thầy. Dưới đây là mấy dòng chia sẻ của bạn Trần Mạnh Dương, y sĩ đông y - học viên lớp Thiền 4, tham dự lớp chuyên đề này. 

"Gửi lớp YUMEIHO thân thương! 
Thế là khóa học đã kết thúc.

Mặc dù chưa thuộc hết các bài giảng của thầy Thắng nhưng Dương đã mạnh dạn điều trị cho nhiều bệnh nhân. Nhất là bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ và đau lưng. Từng động tác bẻ cổ và bẻ lưng Dương cũng đã thực hiện. Bệnh nhân điều trị theo phương pháp này đều cảm thấy dễ chịu và khỏe khoắn hơn.
Học cũng vẫn hơn. Từng động tác tác động vào hai bên cột sống cũng được làm khác xưa. Mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Cám ơn lớp học, cám ơn thầy dạy bộ môn!"

3. Về việc mở lớp mới
Hiện lớp Thiền 10 số học viên đăng ký đã khá đông nên không nhận thêm nữa. Nếu học viên CLB có nhu cầu cho bạn bè hoặc người thân học thiền, đăng ký với ban cán sự lớp. Nếu số lượng đăng ký từ 25 người trở lên, CLB dự kiến sẽ mở lớp mới vào tháng 1/2018 học vào các chiều CN. Nếu chưa đủ số lượng, thời gian mở lớp sẽ lùi lại muộn hơn. 

Ban Chủ nhiệm dự kiến sẽ tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà cho cháu Vũ Đặng Quang ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, vào ngày thứ 3 (26/12). Tham gia chuyến đi gồm có các giáo viên trong Ban Chủ nhiệm, các thầy cô phụ trách và trợ giảng các lớp, đại diện ban cán sự các lớp và anh Nguyễn Minh Quang. Trong tuần này đề nghị ban cán sự các lớp chuyển tiền quyên góp đã thu được cho cô Huệ. Số tiền đóng góp sau sẽ nộp sau.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL     

SỰ KỲ DIỆU CỦA THIỀN

Ngày 2,3/12 vừa qua, CLB DSNL Esperanto Hà Nội tổ chức đi thiền dã ngoại hai ngày ở Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương, cách Hà Nội 80 km. Cả đoàn, ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi chờ ngày leo núi tập thiền. Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục bà Bùi Thị Cấp, học viên lớp Thiền 1, năm nay 82 tuổi, đã từng bị tai biến, liệt nửa người 6 tháng. Vậy mà do kiên trì tập thiền, đến nay không còn di chứng của bạo bệnh tai biến nữa, ngược lại bà còn leo núi rất khoẻ, bước chân nhanh nhẹn mà người khoẻ mạnh tuổi trung niên không theo kịp. Hỏi về bí quyết, bà cười vui vẻ, đôn hậu mà rằng đó là sự kỳ diệu của Pháp môn Thiền Lửa Tam Muội. Bà Cấp, đứng giữa, đội mũ tai bèo, đeo thẻ hội viên CLB.
Bài và ảnh: Nguyễn Trọng Bình, học viên lớp Thiền 5

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

BÊN NHAU

 Ảnh: Nguyễn Minh Quang
Hai ngày mình đã về đây,(1)
Dự lễ tưởng niệm Đức Thầy dưỡng sinh (2)
Thầy là Đức Phật anh linh,
Gia trì phù hộ chúng sinh từng ngày.
Dự lễ tưởng niệm hôm nay,
Ngâm thơ, ca hát đong đầy niềm vui.
Tri ân Thầy Tổ xong rồi,
Chụp ảnh kỉ niệm đứng ngồi có nhau.
Dù có đi đâu về đâu,
Tuổi cao ta vẫn bên nhau trọn đời.
(1): Suối Hai
(2): Đức Thầy Tổ Dasira Narada
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6
Kỉ niệm hai ngày 21, 22-10-2017 tại Suối Hai

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

DƯ ÂM

Món ngon nhờ đầu bếp giỏi, nhờ nguyên liệu và gia vị đậm đà!

Sau buổi dã ngoại đặc biệt cùng Thiền 2, dư âm trong tôi còn đọng mãi. Từ ca thiền kép tràn đầy năng lượng trên núi với cái trong veo, tĩnh lặng của rừng thông ngút ngàn. Ngồi tĩnh tại trên thảm lá thông khô ấm nồng mới cảm nhận rõ sự hòa quyện với thiên nhiên, với đất trời, với vũ trụ bao la. Chỉ có tiếng thông vi vu, thoảng chốc một cơn gió nhẹ thoáng qua, đâu đây mùi ngái nồng của cỏ cây, của hương đất, cái nồng ấm của thảm lá thông khô êm ái. Tất cả, tất cả như cấu thành nguồn năng lượng vô tận trong hư không rực rỡ muôn sắc màu. Tôi chìm đắm trong cái không gian tuyệt vời ấy cho đến khi thầy Chuyền nhắc xả thiền vẫn còn nuối tiếc. 

Cùng mọi người hạ sơn mà lòng còn lưu luyến thảm lá thông khô và những cội thông già. Rồi lại yêu sao cái dáng vẻ tất bật phía sau hậu trường của mama tổng quản Hoàng Vân và ban cán sự lớp để có bữa liên hoan hai trong một, vừa mừng ngày nhà giáo Việt Nam và mừng sinh nhật cho học viên trong quý 4 (trong đó có tôi cũng được mừng sinh nhật ké với các cô bác Thiền 2). Thật cảm động làm sao! 

Chưa hết, tiết mục văn nghệ "Lý Trưởng - Mẹ Đốp" cây nhà lá vườn nhưng rất đặc sắc. Không chỉ riêng mình tôi mà hẳn là tất cả các cô bác có mặt trong buổi hôm ấy, đến bây giờ vẫn còn đọng mãi những tiếng cười sảng khoái. Tôi ngồi dưới cũng quay ké được một đoạn clip về xem lại càng thấy rõ vẻ tất bật lo toan của cô giáo Hoàng Vân, ngồi dưới nhưng tay vẫn cầm kịch bản dõi theo từng câu từng nhịp trên sân khấu. Và nếu chỉ nghe thôi, thì chắc hẳn khán giả sẽ ngỡ tiết mục có hẳn một đội trống phách hùng hậu. Vâng, phía sau cánh gà là một người cần mẫn nêm từng chút từng chút gia vị, theo từng nhịp trống, giữ từng nhịp phách khiến cho khán giả ở dưới cứ thót tim theo từng cái phất roi của cụ Lý, rồi lại vỡ òa những tràng cười như vỡ trận. Người đó là anh nhạc công Quang Thế. Mà rõ cụ Lý cũng tài, khán giả ở dưới cười nghiêng ngả mà cụ không buồn cười gì cả, vào vai rất nhập tâm nhé! Ai bảo là diễn viên không chuyên nào? Lại còn Mẹ Đốp, cái vẻ chua ngoa đanh đá nhưng lại rất đáng yêu, mắt trước mắt sau lại xỏ xiên cụ Lý hách dịch, háu gái mà lại...ngẫn, làm cho dân làng được phen hả dạ. 

Dư âm thì còn nhiều lắm, tôi muốn cám ơn rất nhiều về một ngày dã ngoại Thiền vui. Cám ơn cô giáo - đạo diễn Hoàng Vân, cám ơn ban cán sự lớp, cám ơn tập thể Thiền 2, cám ơn anh nhạc công Quang Thế đã nêm gia vị thật đậm đà cho tất cả các tiết mục giao lưu văn nghệ, cám ơn Cụ Lý - Nguyễn Minh Quang, cám ơn Mẹ Đốp - Thanh Hà và tất cả các ca sỹ “vườn nhà” (Hoàng Vân, Cường Hưng, Chiến, Diệp, Chương, Dinh, Dũng, Lan...) đã cho cả nhà thưởng thức một bữa ăn tinh thần tuyệt vời! 

Xin cám ơn tất cả!
Đặng Thanh Chúc 
Học viên lớp Thiền 6

Sau 2 ca thiền, thầy trò tranh thủ "bung lụa" trên đường hạ sơn...

Nhạc công Quang Thế...

 Ca sỹ Quang Thế...

Cả lớp cùng tương tác với 2 diễn viên trong "Lý trưởng-Mẹ Đốp"...

Một tiết mục ca nhạc ngẫu hứng sôi động "Điệu nhảy trên trống"...mời cả nhà xem TẠI ĐÂY.

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

VÀI LỜI TÂM SỰ VỀ TIẾT MỤC “LÝ TRƯỞNG - MẸ ĐỐP” CỦA THIỀN 2.

Năm ngoái Hoàng Vân đã tâm sự về tiết mục múa hầu đồng giá Cô Bé, một tiết mục khó quên trong lòng khán giả của CLB DSNL, năm nay Hoàng Vân muốn tâm sự một chút về trích đoạn Lý Trưởng - Mẹ Đốp trong vở chèo Quan âm Thị Kính - một vở chèo cổ mẫu mực nhất của nền nghệ thuật sân khấu chèo Việt Nam. 

Muốn có một tiết mục thật hay và chất lượng, lại độc nữa để dâng Thầy Tổ, để đãi các học viên CLB DSNL nên Hoàng Vân bàn với mẹ Đốp (Thanh Hà) là dựng trích đoạn chèo đó. Hà đồng ý và ủng hộ luôn với quyết định của Hoàng Vân chọn Minh Quang (gọi vui là...Quang Cà) vào vai Lý Trưởng.

Sao Quang Cà lại “lọt vào tầm ngắm” của Hoàng Vân? Cũng chỉ xuất phát từ những bài biểu diễn đầy đam mê của người ấy, người ấy thi thoảng cao hứng thở ra vài câu khi thì chèo, khi thì dân ca Quan họ, khi thì chầu văn trên mạng Facebook… Gần đây còn biểu diễn luôn tại lớp thiền nguyên cả bài chầu văn nữa, chứng tỏ niềm đam mê đến bộ môn ca nhạc dân tộc trong người đó rất lớn. Bên cạnh đó là cái duyên của Quang! Khi hắn xuất hiện ở đâu là thu hút được sự yêu mến và chú ý của mọi người ở đó, khi làm “hoạt náo viên” đã đem cái vui nhộn đến cho mọi người - điều đó cho thấy được cái duyên sân khấu của người ấy. 

Nín thở đề đạt nguyện vọng của mình: “Em vào vai lý trưởng nhé?”... 

Thở ra nửa hơi thật nhẹ khi người ấy trả lời: “Chị để em nghiên cứu đã...”. Vậy đã là mừng rồi, hy vọng le lói rồi, chứ nếu lại: "chị cho em xin, em kiếu…" thì cũng thôi, chỉ thở ra đánh sượt một cái là hết và hết hy vọng. 

Và người đó nghiên cứu thật, nghiêm túc vào vai, liên lạc trên mạng hỏi Thanh Hà, xem đi xem lại các diễn viên chuyên nghiệp họ diễn vai đó ra sao, rồi chính Thanh Hà phân tích cho người ấy tính cách của lý trưởng qua từng phân đoạn một của trích đoạn, đoạn nào là phải “ngu ngu”, đoạn nào phải “dê dê”, đoạn nào phải ra vẻ “ngu mà trịch thượng”, đoạn nào tưởng khôn nhưng lại mắc lỡm con mẹ Đốp. Ngay cả Hoàng Vân thôi, xem trích đoạn đó từ khi còn bé, mà khi nghe phân tích từng đoạn, từng chi tiết thể hiện của vai lý trưởng cũng như của vai mẹ Đốp, mình mới té ngửa: ồ, chèo ơi là chèo, đẹp đấy, vui đấy mà thâm thuý, hát đấy mà chửi xéo, tay múa đấy mà là cả một sự chua ngoa, xỉa xói thầm… thật là giỏi.

Được 2 tối họ tập với nhau, tối đầu tiên Thanh Hà có mời một bạn đã từng diễn vai lý trưởng trong Chèo 48h, cũng là diễn viên nghiệp dư. Bạn đó diễn cùng Hà rồi ghi hình lại lấy làm bản mẫu cho Quang Cà tập. Bùi Quang Thế - anh chàng nhạc công - cũng được vời tới để nghe, để thấm, để xem thả nhạc thế nào chỉ với đàn organ, trong khi đoạn này người ta diễn có cả dàn nhạc dân tộc đi theo.

Sau đó hẹn mãi chẳng được một hò, cho đến hôm duyệt và ghép nhạc, họ mới lại được diễn cùng nhau thêm một buổi, sau một thời gian ai tập vai người đó.

Sau hôm ghép nhạc, tin đồn về tiết mục này đã có và mọi người đều mong chờ để được xem vào tối thứ Bảy hôm trước lễ tưởng niệm thầy Tổ năm 2017 tại Nhà nghỉ Suối Hai, nhưng thứ Bảy thì Thanh Hà không thể có mặt vì có kế hoạch được sắp xếp từ trước rồi. Vậy là lỡ hẹn... 

Cái hẹn đó được “hò” đúng dịp 20/11 - thiền dã ngoại của lớp Thiền 2. Chờ mong mãi, cả diễn viên cũng mong được diễn, mà khán giả cũng mong được xem. Trước đó khi được tin Quang bị tai nạn, chân bó thuốc, nẹp khung cứng không đi lại được, ai cũng lo lắng: thế này thì diễn làm sao, cả một chút buồn nữa vì sự mong đợi không khéo lại thành...ngậm ngùi. Nhưng lạy Trời, lạy Phật, mọi việc đã xong và niềm yêu mến tiết mục đó của mọi người chắc sẽ còn mãi. 

Từng tràng vỗ tay giữa chừng sau mỗi câu diễn của 2 diễn viên, sau mỗi tiếng cười rất đặc biệt của cụ lý, sau mỗi câu hát hay…, đã nói lên tất cả. Rồi người xem cười lăn ra sau mỗi động tác hoặc nét mặt của cụ lý, phải có mặt ở đó mà chứng kiến mới thấy hết được cái sự đam mê nghệ thuật, hết lòng vì nghệ thuật của anh chàng này. Nhạc của Quang Thế cũng làm cho tiết mục thêm nặng ký. Cụ Lý khỏi phải giả vờ tập tễnh nhá, vì trong tích chèo đó, “cụ bị đau dây thần kinh tọa” nên tay luôn chống lưng, chân bước khập khiễng... Nhưng mỗi khi “cụ” tập tễnh chạy đuổi đánh mẹ Đốp, người xem lại lo lắng cho Quang, không cẩn thận lại bó thêm bột thì chết dở. Vẽ mặt cho cụ là Thanh Hà đấy ạ, gớm, nhìn mặt đó trẻ con chạy mất dạng, sau khi hoá trang xong, cụ phải “ra vẻ thật hiền”, vẫy mãi đám trẻ mới dám đến gần. 

Còn Thanh Hà, ai chứng kiến cảnh vấn tóc của nàng thôi thì cũng đủ hiểu nàng nghiên cứu kỹ bộ môn dân tộc này rồi. Nàng ấy không dùng tóc vấn sẵn mà tự vấn tóc đúng với người cổ xưa, xem ảnh mà xem, đẹp lắm. Ngày xưa mỗi lần đứng ngắm bà bác vấn tóc, mình thấy nó phức tạp làm sao, đâu chỉ có cái khăn vấn mà còn nào thì là ghim gài, nào thì là con lươn độn trong tóc, nào thì đường mép khăn phải thẳng và gờ nằm đúng hướng, tóc chải lệch sao cho mượt… Thanh Hà đã làm mình nhớ bác. Tỉ mỉ, tay thoăn thoắt nhưng chặt chẽ và thành thục. Con được Tổ sân khấu đãi, mẹ vẫn bảo thế. Ai có theo dõi chương trình CHÈO 48H - CHÚNG TÔI CHÈO VỀ QUÊ HƯƠNG thì sẽ thấy Thanh Hà ở đó, thấy nàng ấy có năng khiếu và được “đãi” thế nào.

Lan man quá, dừng thôi. Mong rằng mọi người hãy yêu chèo và yêu trích đoạn này, rồi yêu luôn cả diễn viên của lớp Thiền 2, những người luôn mang lại niềm vui cho các thành viên lớp cũng như cả CLB DSNL.
Nguyễn Hoàng Vân
Giáo viên phụ trách lớp Thiền 2
Một số hình ảnh trong trích đoạn...

 "Cụ Lý" cố làm mặt hiền, dỗ dành mãi... trẻ em mới dám mon men tới gần chụp ảnh với cụ...

"Ơn dân Xã thuận bầu...Tôi, đứng đầu hàng xã đấy!"...(Oai quá)

"Hé hé..Con mẹ Đốp dạo này nom...nhuận sắc đáo để..."

"Gớm...Mõ mà cũng...chữ nghĩa ra phết, nhỉ?"

 "Thầy khen thơ hay, thì con đọc thầy chép, rồi thầy...đem về nhà thầy, mà treo..."

 "Con mẹ Đốp! Mày "Nhật nhật đa hỹ, lộng giả thành chân...! Chỉ được cái mà...láo thôi..."

 "Thầy nghe con nói nốt đã nào: Thế con chửa ra Đình trước con trải chiếu, các cụ ra sau...ngồi xuống đất...hả thầy?"

 "Mõ tôi chửa ra...thì các cụ cũng...chửa có được ngồi..."

 "Hé hé...con mẹ Đốp..."tốt nái" đáo để..."

 "Này thì...Tây đông...cũng vào đây này..."

 "Con mẹ Đốp...Đi rao mõ đi!...Có thế thôi mà mày cũng bốc mồm ông..."

 "Còn ba tiếng mõ này...là để nuôi chồng nuôi con tôi đây...Chiềng làng chiềng chạ í ơi..."

 Yêu lắm...con mẹ Đốp...

 "Ghét" lắm...gã Lý trưởng...

Cả làng ta cùng yêu mến Lý trưởng - mẹ Đốp...