Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Xin chúc tất cả các hội viên - học viên đã từng và đang làm trong ngành y dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong những dự định của mình.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Thiền Lửa Tam Muội

Đoàn Mạnh Thắng
Lớp DSNL 11
Lớp đi thiền dã ngoại ở Côn Sơn
Hãy thiền "Lửa Tam Muội" tinh tấn
Để cùng "vượt khó" "rũ sạch bụi trần". 
Thu năng lượng từ nơi vô tận 
Của các vì sao trong dải Thiên hà. 

Từ cõi vô biên, vô tận bao la 
Để trong ta là: "Thiên - Địa - Nhân hợp nhất". 
Rồi: "Khí hải song trưởng" phát lực 
Giúp mình, giúp người hết bệnh, tu "Chân" 
"Chân - Thiện - Nhẫn" Thầy Tổ đã dậy 
Buông bỏ hết ta sẽ sống thanh tao. 
Tháng 2/2014
Ghi chú: Chân là Chân - Thiện - Nhẫn theo pháp của Đức Thầy Tổ. 

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tổ chức sinh nhật

Phong trào tổ chức sinh nhật bắt nguồn từ các lớp bên TDH. Sau buổi luyện thiền, mỗi quý một lần, các học viên cùng vui liên hoan chúc mừng các hội viên - học viên có ngày sinh nhật trong quý đó. Chỉ một chút bánh, kẹo, hoa quả, lời chúc của ban cán sự lớp, vài bài hát, bài thơ ngâm tặng nhau, vậy mà vui đáo để. Dần dà, phong trào lan sang các lớp ở BXT. Dưới đây là chùm ảnh sinh nhật quý I của lớp DSNL8, lớp do chị Hảo phụ trách lớp, và lớp DSNL3. 
Thay mặt BCN, chúc tất cả các hội viện - học viên có ngày sinh nhật trong quý I luôn mạnh khỏe, vui vẻ, luyện thiền chăm, tu tâm tính tốt để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện.  

Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Bộ ảnh đẹp

Anh Chuyền nhờ Thu gửi anh Tài - chị Phương mấy tấm ảnh phong cảnh anh Tài thích. Em để nguyên khổ anh Chuyền gửi. Anh chị đưa con trỏ vào ảnh, nhấn chuột phải để xem kích thước to.

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Tin Câu lạc bộ

Ban Chủ nhiệm CLB DSNL thông báo: 
1. Tất cả các lớp sinh hoạt trở lại kể từ ngày thứ 7 (15/2/2014). (Trong bản tin trước Tết, Thu đăng nhầm ngày dương lịch thành 17/2, ngày âm lịch vẫn là 16. Thành thật xin lỗi.
2. Ngày 8/3/2014 CLB sẽ khai giảng 2 lớp mới, 1 lớp ở phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà nội, và 1 lớp ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà nội. 
Cho đến hôm nay (2/3) cả 2 lớp ở  Bùi Xương Trạch và Trần Duy Hưng đã đủ chỗ. 

Ngày 12/2/2014 tất cả giáo viên phụ trách các lớp đã tham gia đợt tập huấn 1 ngày do Ban CN tổ chức. Trong đợt tập huấn này, Thầy Chủ nhiệm đã rà soát lại toàn bộ công tác huấn luyện của CLB trong năm 2013, những việc làm được, những việc cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng huấn luyện cho năm 2014. Nhiều câu hỏi đã được nêu ra và được giải đáp. Để có những bài giảng chất lượng giúp cho học viên tiếp thu bài nhanh hơn và sâu hơn, luyện thiền có kết quả hơn, những đợt tập huấn giáo viên như thế này là hết sức cần thiết.  
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Du xuân Giáp Ngọ

         Hôm qua, 10/2/2014 (11 tết), CLB tổ chức du xuân đầu năm tại chùa Vĩnh Nghiêm (chùa Đình La) và Đền Đô.
         Theo bacgiang.gov.vn - Chùa Vĩnh Nghiêm thuộc địa phận thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (cách thành phố Bắc Giang 18 km về phía nam). Chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII, quần thể chùa là một di tích kiến trúc cổ kiểu “nội vương ngoại vi”. Đây là ngôi chùa lớn của phái thiền Trúc Lâm mang đậm bản sắc dân tộc và được coi là Trường Đại học Phật giáo đầu tiên của nước ta. Ngôi chùa không chỉ là một danh lam thắng cảnh, một khu cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp của vùng Kinh Bắc, mà còn là nơi lưu giữ 34 đầu sách với gần 3000 bản khắc, mỗi bản 2 mặt, mỗi mặt 2 trang sách âm bản chứa khoảng 2000 chữ Hán và chữ Nôm. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, giờ đây kho "Mộc thư khố" này được coi như là bảo vật quốc gia. Chùa đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đọc tin thêm TẠI ĐÂY.
         Sau đó đoàn thăm và thắp hương tại Đền Đô ở làng Đình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Di tích lịch sử văn hoá đền Đô đã được Nhà nước công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Đây là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý: Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ (1009 - 1028); Lý Thái Tông (1028 - 1054); Lý Thánh Tông (1054 - 1072); Lý Nhân Tông (1072 - 1128); Lý Thần Tông (1128 - 1138); Lý Anh Tông (1138 - 1175); Lý Cao Tông (1175 - 1210) và Lý Huệ Tông (1210 - 1224). Đọc tin thêm TẠI ĐÂY.
         Đây là chuyến du xuân đông nhất từ trước đến nay với 3 xe 45 chỗ và 1 xe 30 chỗ. Thời tiết rất lạnh nhưng trời khô ráo, không mưa. Cảm nhận chung là vui vẻ, chỉ hơi tiếc là không tổ chức ngồi thiền ngoài trời được vì trời quá lạnh.
         Dưới đây là một số hình ảnh chủ yếu là do chị Nguyễn Hoàng Vân chụp, Thu có mấy bức chụp bằng điện thoại và cháu Đỗ Nhung góp 2 bức.



Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY
         
         Dưới đây là video clip Đền Đô, "ngôi đền thờ cả một triều đại nhà Lý, rất trang nghiêm nhưng cũng đầy nét tao nhã tại quê hương Lý Thái Tổ" do bác Nguyễn Xuân Trường quay vào tháng 8 năm 2013. Thu đem về blog để mọi người cùng xem. Trân trọng cảm ơn bác. 
         Để xem chế độ toàn màn hình, các bác nhấp chuột vào hình có 4 góc vuông ở bên phải thanh dưới clip. 

.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

CẨN NGÔN

Đầu xuân của năm mới, MN được may mắn nhận món quà rất ý nghĩa. Đó là một cuốn sách ghi lại những bài giảng về Phật Pháp của Đại Đức Thích Đạt Ma Khế Định. Cuốn sách có tên là "Con đường tự thắng mình". Nhân một ngày đẹp trời, MN tình cờ ngồi đọc và thấy rất tâm đắc với một bài giảng có tên là "Cẩn ngôn". MN muốn gõ lại bài giảng đó, xem như là một món quà tặng quý bạn đọc của trang nhà, cùng với lời cầu chúc bình an tới quý Thầy Cô, các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn hội viên của CLB. :D

                    CẨN NGÔN
   Đại đức Thích Khế Định thuyết giảng tại Thiền tự Đạo Viên Canada       
          
1.     Dẫn nhập
     Hôm nay Quý Thầy có bài chia sẻ với quý Phật tử. Chúng ta thấy rằng bệnh từ miệng mà vào, mà họa cũng từ miệng ra.
      Trong cuộc sống, nếu không khéo, trong lúc giận nói những lời ác khẩu là tạo tội. Nếu tu sơ sài thì không thấy gì hết nhưng nếu đi sâu vào công phu thì thấy nó tạo tác rất lớn, khó đi sâu vào thiền định. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ bài pháp “CẨN NGÔN”. Cẩn là cẩn trọng, ngôn là lời nói. Cẩn ngôn là cẩn trọng lời nói.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

YÊN TỬ NGÀY XUÂN

Bạch Liên
Lớp ST6 BXT
Tinh mơ Hà Nội trắng mờ sương
Xe trước xe sau chung tuyến đường
Ló rạng mặt trời tròn trái lửa
Đưa đoàn thiền năm mới hành hương.

Yên Tử vắng mây, mai nở vàng
Rừng xanh núi biếc đón xuân sang
Tấm ảnh chụp chung tia nắng chói
Tai bèo mua vội duyên dịu dàng.



CHÂN HẠNH PHÚC

(Hàn Vũ)
Ngày lại đến khi đêm còn thao thức
Tối quay về lúc nắng vẫn suy tư
Mãi đi xa tìm định luật bù trừ
Mà lơ đễnh bỏ quên nơi thực tại.

Ai cũng biết đời không là mãi mãi
Nhưng cứ hoài tìm cái khổ cho tâm
Ngược thời gian suy kim cổ thăng trầm
Thầm hỏi đời đâu là ”Chân Hạnh Phúc”

Tạm gác lại chuyện hơn thua vinh nhục
Để đi tìm chân hạnh phúc nơi xa
Chạm vách đời rách mướp mảnh hồn ta
Mới chợt hiểu hạnh phúc bên ta đó.


Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Đón Tết ở CLB

Mùng một Tết một số hội viên theo Thầy Cô du xuân Yên Tử. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của mọi người trong đoàn qua những tấm ảnh thấy thật vui. Thời tiết quá đẹp.  

Mùng một tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba tết Thầy. Cả ngày mùng ba, học viên - hội viên các lớp đến thắp hương Thầy Tổ và chúc tết Thầy Cô. U Thoa, sau thời gian ốm phải nghỉ học, đã lấy lại được phong độ. Sự xuất hiện của bà với khuôn mặt rạng ngời và nụ cười tươi tắn là niềm động viên lớn với nhiều người. Vợ chồng bác Khang - Phúc cũng có mặt. Hai bác xin tạm nghỉ sinh hoạt vì lý do gia đình. Đặc biệt 2 em Quân và Long, cựu học viên, dù nghỉ sinh hoạt đã lâu vì bận công tác cũng đến chúc tết Thầy Cô. Ngoài những lời chúc tốt đẹp gửi tới Thầy Cô, Ban Chủ nhiệm, các thầy cô giáo và các bạn đồng môn, những lời ca, tiếng hát, bài thơ vang lên làm không khí xuân càng thêm đậm đà. 

Dưới đây là một vài hình ảnh từ chuyến du xuân theo Thầy Cô đi Yên Tử hôm mùng một. Ảnh chụp từ máy Thầy. Chú thích của Thanh Hà.


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Câu chuyện cuộc sống

Thỉnh thoảng Thu đọc được những câu chuyện đầy tính nhân văn qua trang của các bạn, hoặc bạn của bạn. Đó là những câu chuyện kể về cuộc sống với cách viết dung dị. Câu văn có thể chưa được trau chuốt, đôi khi mắc lỗi chính tả, trình bày chưa đúng văn phạm, người viết chỉ đơn giản muốn trải lòng những chuyện có thực trong đời. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Thu đã xin phép tác giả và mạn phép biên tập các lỗi chính tả và trình bày. 

CẬU BÉ ĐÁNH GIÀY
 Ảnh: Internet
River Nguyễn
Cách đây đã lâu, hồi ấy tôi mới ra trường, cuộc sống còn nhiều vất vả. Chiều 28 tết, trời rét căm căm (năm ấy tháng chạp chỉ có 29 ngày), đi chợ về gần tới nhà, tôi gặp một cậu bé đánh giày khoảng tám, chín tuổi, tay dắt theo một em bé cỡ 4,5 tuổi.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Ngày xuân nói chuyện tuổi già

Thu đọc bài này đã lâu, nay thấy đăng trên trang FB của Trang Hạ với ghi chú về tên tác giả. Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay, xin đăng lại để cả nhà cùng đọc. 

 Ảnh: Cafemotminh

TÂM SỰ TUỔI GIÀ - ĐÔI ĐIỀU CẢM NGỘ  
Dương Trạch Tế
Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già. Chúng ta nào dám nói đã thấu hết lẽ đời, nhưng ta cảm thấy, chỉ có hiểu đời, mới sống được ung dung, thanh thản. Tôi muốn viết đôi dòng "cảm nhận nhỏ nhoi" gửi tới những bạn già, để được mọi người chia sẻ những "cảm nhận lớn lao" hơn, để ta cùng cố gắng.