Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chúc Mừng Năm Mới 2013

BBT trang CLB DSNL nhận được lời chúc mừng năm mới từ CLB Trường Sinh học Dưỡng Sinh và Chương trình "Cơm Có Thịt". Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý bạn bước sang năm mới an lành và hạnh phúc. BBT kính chúc Thầy Cô, toàn thể hội viên - học viên CLB DSNL cùng gia đình khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Chúc Thầy Cô có thêm nhiều học trò ưu tú. Chúc các học viên - hội viên luyện tập ngày càng tiến bộ.    

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2013, Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh kính chúc quý vị giảng huấn cùng toàn thể các môn sinh ở khắp mọi miền thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, mọi sự tốt lành.


Nhân năm mới 2013
Xin chuyển đến các Cô Bác, Anh Chị, các Bạn, các Em, các Cháu nhỏ đã góp phần ủng hộ chương trình "Cơm Có Thịt" lời cảm ơn của 7360 học sinh, trên một ngàn giáo viên Mầm Non, Tiểu Học, Trung học tại những nơi khó khăn nhất của vùng cao phía Bắc đã và đang được "phủ sóng" chương trình "Cơm Có Thịt"!
Xin gửi đến tất cả lời chúc mừng năm mới  thân thiết nhất.
Sức khoẻ, An Khang, Hạnh Phúc cho mỗi người!
Lớn mạnh và Thành Công cho " Cơm Có Thịt"!

TRẦN ĐĂNG TUẤN

CÂY GIAO CHỮA VIÊM XOANG

I/ Mô tả
Là một loại cây thuộc họ xương rồng, không lá, không gai. Có nơi lại gọi là cây nọc rắn, cây càng tôm, cây xương khô, cây giao hay cây san hô xanh.
Cây mọc hoang nhiều nơi. Ở thôn quê, cây có thể dùng làm hàng rào. Nhiều nhà ở thành phố trồng làm cây cảnh. Thân gồm nhiều đốt tròn có đường kính như chiếc đũa, màu xanh, có độ dài không đều, mọc tủa ra các phía. Lá nhỏ, hẹp, rụng sớm, chỉ còn cành nhánh trơ trọi. Thân khi bẻ ra thấy nhiều mủ màu trắng đục như sữa, và chính mủ này là tác nhân trị bệnh của cây. Cây dễ trồng bằng cách cắt cành và giâm xuống đất ẩm. Đoạn cây được cắt ra nên chọn hơi lớn một chút, từ 3, 4 đốt trở lên, để đảm bảo cây mạnh, dễ bén rễ. Sau khi cắt rời đoạn cây thì nên để trong bóng râm chừng một hoặc hai ngày cho khô mủ, trồng sẽ nhanh bén rễ hơn. Nếu lấy cây để dùng nhưng chưa xài tới thì nên giâm ngay xuống đất để giữ độ tươi của cây (cây không bị khô mủ) để dùng dần. Sau khi giâm, ta tưới nước vừa phải mỗi ngày, sau vài ngày thì cây sẽ bén rễ, rồi dần sẽ nhảy nhánh con, phát triển tốt.
Nếu bẻ nhánh ra thấy CÓ NHIỀU MỦ TRẮNG ĐỤC NHƯ SỮA thì chắc chắn đúng là cây thuốc.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Tin nhanh

1. Sáng nay, 30/12/2012, CLB tổ chức Lễ Tất niên Dương lịch. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng sẽ có những bức ảnh đẹp và những đoạn video hay để những ai không đến dự được chia vui.
2. Chương trình dã ngoại của lớp giáo viên 2 chiều nay hoãn (đã có thông báo tới lớp trưởng). Lớp sẽ đi cùng 2 lớp mới trong đợt dã ngoại tới.
3. Thứ sáu ngày 11/1/2013, CLB tổ chức chuyến thiền Dã ngoại đầu năm ở Côn Sơn cho lớp giáo viên 2 và 2 lớp mới (lớp chiều thứ 6 ở BXT và lớp chiều thứ 5 ở TDH). Thời gian khởi hành 13h30 ngày 11/1 tập trung tại hiệu vàng Xuân Xuân, chân cầu vượt Ngã Tư Sở (73 - Nguyễn Trãi). Thời gian rời khỏi Côn Sơn 15h chiều chủ nhật 13/1. Đăng ký với Ban cán sự lớp trước ngày 5/1. Các lớp trưởng  lưu ý nhắc học viên mang đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, quần áo đủ ấm, giày - dép quai hậu để leo núi, dép lê đi trong nhà, áo mưa hoặc ô. Kinh phí cho cả chuyến dự trù từ 550-600 ngàn đồng.
4. Chương trình Du xuân chùa Keo (Thái Bình) vào ngày mùng 6 Tết âm lịch dành cho các lớp cũ. Đăng ký với Ban cán sự lớp trước ngày 10/1.
5. Chương trình từ thiện đầu năm 2013 sẽ có thông báo cụ thể ở các lớp. 
6. Lịch nghỉ Tết âm lịch của cả CLB từ ngày 27/1/2013 đến 27/2/2013.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Rét

Mời cả nhà cuối năm đi du lịch đến đỉnh núi cao nhất Thế giới - đỉnh Everest để được "rét" luôn một thể. :)


Dùng chuột di chuyển để xem toàn cảnh, hoặc ấn vào các ký hiệu để dịch ảnh lên - xuống, phóng to - thu nhỏ, hoặc xem chế độ toàn màn hình để xem cận cảnh dòng sông băng. 
Trang CLB đã có dịp giới thiệu về 2 bức ảnh Panorama khổng lồ về Hà nội. Panorama - tiếng Hy lạp có nghĩa là góc nhìn về một không gian rất rộng. Ảnh chụp theo phương pháp này chụp được toàn cảnh với góc chụp có thể lên tới 360 độ. Xem thêm về Panorama tại đây.  

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

HAI BỨC TRANH

         Cách đây, hàng thế kỷ, tại một đất nước nọ có một họa sĩ. Anh muốn tạo ra một bức tranh thực sự tuyệt vời có thể tỏa ra sự thiêng liêng, một bức tranh về một gương mặt có ánh mắt tỏa ra sự bình yên vô hạn. Anh lên đường để tìm kiếm một người nào đó có gương mặt vượt ra khỏi giới hạn của đời sống này, một cái gì đó siêu việt.
         Anh lang thang khắp đất nước, hết làng này đến làng nọ, hết cánh rừng này đến cánh rừng khác nhằm tìm một người như thế. Cuối cùng anh gặp một người chăn cừu trên núi có sự ngây thơ trong trắng trong đôi mắt sáng và gương mặt thanh tú với nét siêu linh. Chỉ cần liếc nhìn anh cũng đủ để tin rằng Thượng đế tiềm ẩn nơi nhân loại. Người họa sĩ vẽ một bức họa về người chăn cừu trẻ tuổi này.

Chúc một Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc

"★ ° . .  
.☾ °☆  . * ● ¸.   
★  ° :.  . • ○ ° ★  .* .   
☾   .°  . ● .    °☆  ¸. ● .  
★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸  ★ ° . .    . ☆ 
☼ MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR ☼
  . * ● ¸.   ★  ° :.  . • ○ 
 ° ★  .  * . To All Of You   °☆  ¸. ● .  
★  ★ 
 ° ☾ ☆ ¸. ¸★ ° . .    .☾ °☆  . * ● ¸.   ★  ° :.  . • ○ ° ★  .* .   ☾   .°  . ● .    °☆  ¸. ● .  ★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸★ ° . .` `^ .☾ °☆  .* ● 
° _██_*。*. /♫♫\ .˛* .˛.*.★* *★ 。 *˛. 
(´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. *˛* .°
( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\ * .*.
˛* ˛. *。 *
(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ . 
˜¯`
´¯ ˜"*°•♥•°*"˜¯` ´ Merry Christmas! ¯˜"*°•♥•°*"˜¯ 
-------------------GIÁNG SINH AN LÀNH----------------------

ĐIỂM TIN

Hôm thứ 2 (10/12/2012), Thầy chủ nhiệm tiếp bà Takako Nanazoshi - người Nhật - tại câu lạc bộ. Bà Takako đến với ý nghĩ là tiếp nhận môn thiền LTM để mang về Nhật quảng bá. Bà nói " Đây là lần dầu tiên tôi biết đến môn này. Nhân dân Nhật hiện tại hoàn toàn dùng thuốc tây, tôi muốn học môn thiền này về để nhân dân tôi kết hợp giữa thuốc tây và thiền". Thầy chủ nhiệm hướng dẫn bà rất tận tình cặn kẽ. Bà Takako học rất nhiệt tình và chăm chú trong suốt thời gian từ 14h đến 17h. Khi ra về bà hứa sẽ trở lại thăm câu lạc bộ. Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập hôm đó.








 Mời xem bộ ảnh TẠI ĐÂY.