Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

TIN NHANH HỘI QUỐC TẾ NGỮ

Một số hình ảnh đại diện CLB DSNL tham dự Đại hội lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2018-2023) Hội Quốc Tế ngữ Việt Nam, tổ chức ngày 28/12/2018 tại Hà Nội.


Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Dã ngoại tất niên của thiền 7

Nguyễn Thu Thủy
Lớp Thiền 7

     Kết thúc một năm tu tập, lớp Thiền 7 chúng tôi cùng với anh chị Thiền 2 tổ chức thiền dã ngoại tại chùa Non Nước - Sóc Thiên Vương Thiền Tự vào ngày 22/12/2018.
     Xe khởi hành lúc 6h sáng, không một ai đi muộn, chỉ có 4 bác nghỉ không tham gia được vì lý do đột xuất (18/22 người đăng ký). Mỗi lần được cô giáo Mai Phương thông báo được đi dã ngoại với anh chị Thiền 2 là lớp tôi rất sôi nổi đăng kí tham gia. Tại sao vậy nhỉ? Mỗi lần đi là một lần học được nhiều kiến thức mới mà ở nhà làm sao có được, mỗi lần đi dã ngoại về trong lòng tràn đầy cảm xúc và mong muốn nhanh đến ngày được đi tiếp theo.

 Chùa Non Nước
     Chúng tôi biết rằng muốn đưa lớp đi dã ngoại ở địa điểm mới nào, cô Vân và cô Phương đều phải tìm hiểu rất kỹ về nơi đó. Nơi có thể thiền được phải thỏa mãn nhiều yếu tố nào là phải an toàn (vì đoàn đi rất nhiều người cao tuổi), năng lượng thu được phải cao (mục đích chính của thiền nhân) và phong cảnh phải đẹp…

 Nơi nhiều thiền nhân muốn an tọa
Cữ thiền thứ 2 buổi sáng
     Sau một tiếng đi đường, chúng tôi đã đến nơi, đó là một ngôi chùa đẹp uy nghi nằm giữa núi non hùng vĩ - Chùa Non Nước. Bước chân xuống xe, ai cũng cảm nhận được sự tĩnh lặng trang nghiêm của ngôi chùa và mùi hoa Mộc Lan thơm ngát, chúng tôi tự nhủ sẽ thận trọng hơn trong từng hành động và lời ăn tiếng nói để không làm phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi đây. Chúng tôi nhanh chóng ổn định tổ chức và vào dâng hương cúng Phật. Được sự cho phép của nhà chùa, ca thiền đầu tiên được diễn ra ngay trong chánh điện, dưới chân Tượng Phật A Di Đà - bức tượng bằng đồng được đúc nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á. Ca thiền đầu tiên chúng tôi được nghe 66 lời Phật dạy (ở nhà cũng tự nghe nhưng sao không thấy nhập tâm như ở đây nhỉ, tôi cứ thắc mắc hoài mà chưa có lời đáp, bác nào có thể trả lời giúp em được không?).
     Trong không gian tĩnh lặng, văng vẳng lời niệm Phật, chúng tôi thấy toàn thân nóng ran và đầu óc trong vắt, vèo một cái đã hết một giờ thiền. Cữ tiếp theo được toạ thiền ở sân chùa - nơi có nhiều bóng cây râm mát. Thiền ở đây cũng rất nhiều năng lượng, tôi nói vậy vì ngồi ở đó định được rất nhanh (mặc dù trời mưa phải thay đổi vị trí nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tu tập của chúng tôi).

Tượng đài Thánh Gióng 
     Buổi trưa chúng tôi được ngồi quây quần bên nhau, người thì mở cơm nắm người mở gói ruốc rồi muối vừng, dưa góp... Nói chung là đầy đủ cả chay lẫn mặn. Chúng tôi say sưa kể cho nhau nghe nào chuyện chuẩn bị cho chuyến đi, nào là những cảm nhận khi được thiền ở nơi đây mà quên luôn lời dặn của cô giáo, thỉnh thoảng lại có tiếng nhắc trật tự nhưng sự yên lặng kéo dài không được lâu. Thực sự các thiền nhân rất xin lỗi các giáo viên, xin lỗi nhà chùa và không gian nơi đây. Vì là những người mới học tu nên còn nhiều thiếu sót và chưa được tự giác nên càng mong được chỉ bảo nhiều hơn. Các thiền nhân thấy cần phải tự nhắc nhở mình rút kinh nghiệm khẩn cấp ở lần sau và sẽ truyền cho các đoàn thiền lớp khác kinh nghiệm này nếu họ có ý định toạ thiền tại cửa nhà Phật.
     Buổi chiều chúng tôi được sinh hoạt tự do, người thì lên thăm quan tượng đài Thánh Gióng người thì đi chụp ảnh với lau.
     15h chúng tôi chào các thầy chùa, chào tất cả và lên xe về Hà Nội, mang theo biết bao cảm xúc và năng lượng tràn đầy.
     Cám ơn các thầy và các vãi tại chùa Non Nước, cám ơn Thày Chủ Nhiệm, cô Vân và cô Mai Phương đã cho chúng em đi thiền tập ở nơi đẹp và tràn đầy năng lượng. Cám ơn ban cán sự của lớp Thiền 2 đã chuẩn bị chu đáo và cẩn thận. Cám ơn bác Quang - nhiếp ảnh gia - không quản nắng nôi và gai góc để cho đoàn có những bức ảnh đẹp. Cho chúng em cám ơn tất cả duyên lành để có được buổi dã ngoại tất niên đầy năng lượng và cảm xúc. Qua những buổi dã ngoại này mà chúng tôi thêm yêu nhau, thêm yêu câu lạc bộ DSNL ESPERANTO HÀ NỘI của mình. 
Thu Thuỷ ghi chép.

Một ngày không như mọi ngày

Nguyễn Hoàng Vân
Giáo viên phụ trách lớp Thiền 2
“Một ngày không như mọi ngày”.
Nghe câu nói đó cũng thấy buồn cười, ngẫm lâu thêm chút thì thấy: ồ mà đúng thế thật. Chẳng ngày nào giống ngày nào cả, cho dù công việc có lặp đi lặp lại đối với ta hàng ngày, song vẫn không thể nào mọi công việc, gặp gỡ, cười nói…ngày hôm nay giống như ngày hôm qua, hôm kia, và rồi ngày mai cũng sẽ khác.
Và ngày thứ bảy - 22/12/2018 ấy cũng là một ngày đặc biệt, không giống như những ngày thứ bảy khác – lần đầu tiên cùng học viên lớp thiền 2, thiền 7 và một số học viên lớp bạn thiền dã ngoại tại chùa Non – Sóc Thiên Vương Thiền Tự.
Hồi hộp lắm chứ.
Sau khi đi khảo sát, tiền trạm về, chỉ mong mau mau chóng chóng đến ngày này mà thôi.
Chuẩn bị cho chuyến đi, HV và ban cán sự lớp đã lên kế hoạch khá chi tiết từng đầu việc. Ăn ư? Nghỉ ư? Số người tham gia là bao nhiêu để bố trí xe ô tô? Rồi còn thiền cữ 1, cữ 2, cữ 3… ở đâu, ngồi chỗ nào cho thích hợp?. Nhớ gọi điện xin phép nhà chùa mở cửa Chánh điện sớm, đừng quên!. Rồi dùng nhạc thiền gì đây cho hợp với cảnh chùa? Rồi ra thông báo “lưu ý” học viên những điều cần nhớ khi thiền trong chùa…, còn nhớ phải nhắc học viên mang thuốc chống muỗi vì nơi đó giữa rừng, nhiều muỗi lắm. Rồi còn phân công làm vệ sinh khu nhà WC ở trên đó vì chùa Non vốn vắng vào ngày thường, không có người dọn thường xuyên, chỉ là các vãi phát tâm giúp việc mà thôi, cho nên đoàn đã chuẩn bị lực lượng, mang đồ quét dọn tự cọ rửa nhà WC, trước là phục vụ mình, sau là giúp người (cám ơn các bác học viên đã phát tâm làm việc bòn phước này). Rồi còn nhắc nhau việc giữ vệ sinh chung, nói năng nhỏ nhẹ, tiết khẩu chốn tu hành… nhiều việc lắm.
Mang theo ngần ấy “sự lưu ý”, chúng tôi lên đường.
Sau mọi thủ tục cần làm lúc tới chùa, cả đoàn tập trung tĩnh lặng trong Chánh điện, ngồi dưới chân tượng Phật A Di Đà - bức tượng Phật bằng đồng được đúc nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á, cao 8,4m cả đế và nặng 30 tấn - bắt đầu cữ thiền đầu tiên. Không gian yên ắng lạ thường, trên nền nhạc niệm Phật của chùa, đoàn thiền tập trung nghe 66 lời Phật dạy. Hoàng Vân canh thiền cữ này. Có thầy chùa trẻ lắm ghé thăm đoàn thiền, Hoàng Vân có nói về tình hình hành thiền của đoàn, thầy nói: nhà chùa rất vui khi được tiếp đoàn thiền đông thế này, và nụ cười tươi của thầy cũng thấy toát lên niềm vui đó. Hoàng Vân có hỏi về việc bật đài nghe Pháp Phật trong chùa, thầy vui mừng trả lời “tuỳ hỷ, tuỳ hỷ”. Vậy là vui rồi. Nói chuyện với vãi chùa, bà bảo sư thầy quan tâm, đã nhắc bà từ mấy hôm trước về việc đoàn sẽ lên đây thiền (Chả là HV đã gọi điện xin phép nhà chùa từ trước để nhà chùa mở cửa sớm hơn bình thường). Cũng vì là lần đầu thiền trong chánh điện, HV không dám để ngồi lâu vì ngại có người muốn lễ Phật, tham quan chùa, cho nên chỉ dám ngồi 60 phút mà thôi, điều này đã làm vô số học viên tiếc ngần ngơ.
Cữ thiền sau sẽ ngồi đâu đây? Trong khi cả đoàn đang chìm đắm, tĩnh tâm thiền, HV lượn ra ngắm trời, xem mưa nắng ra sao thì giật mình, giầy dép đoàn thiền đã được thầy chùa xếp sắp từng đôi từng đôi, thành hàng thành lối, mà trước đó quân ta đã để lung tung, chiếc trước, chiếc sau... Một cảm giác xấu hổ không hề nhẹ. Mặc dù đã được nghe và gặp trường hợp y như vậy rồi, mà sao mình vẫn để xảy ra một việc tuy nhỏ thôi nhưng ý nghĩa lại không hề nhỏ thế này. Cuối cữ thiền, HV đã nhắc các thiền nhân rằng: lặng yên bước chân ra khỏi chánh điện, khi xỏ giầy dép, hãy thầm cám ơn nhà chùa đã dạy cho ta bài học để mãi không quên: hãy làm trong chánh niệm và đó chính là thiền 24/24.
Phải chăng trường năng lượng ở nơi đây rất mạnh nên khi đoàn thiền ra khỏi chánh điện đã để lại trên nền gạch các vết ẩm thoát ra từ gan bàn chân (tà khí được đẩy ra khỏi thân). Không biết các bác học viên có thấy thân mình nhẹ đi được vài phần sau ngày hành thiền không nhỉ?
Cữ thiền kế tiếp, cả đoàn thiền ngoài sân chùa, nơi rợp bóng mát của cây cối, nơi có lầu bia và lầu chuông và thoảng hương mộc lan đưa. Thoắt ngồi, thoắt nhập định, được gần tiếng đồng hồ thì phải chuyển lên phía nhà Tổ vì có vài giọt mưa. Ai cũng thiền như tranh thủ thu năng lượng cho tận hết với khả năng chứa của mình.
Sau mỗi cữ thiền, các bác học viên lại to nhỏ với HV: “lần sau cứ lên đây mà thiền cô ạ!”, “Cô ơi, ở đây ngồi chỗ nào thiền cũng thích cô ạ”, “Cô cứ bảo nhiều muỗi, có thấy muỗi đâu cô?”, “Cô ơi, chỉ mới nhập thiền đã thấy người nóng, mặt nóng lên rồi cô ạ, năng lượng cao lắm” .v.v. và v.v. Mỗi lời nói đều làm cho những người đã có công khảo sát nơi đây cũng thấy vui vui.  
Cơm trưa ồn ã, mặn có, chay có. Giá mà chay tịnh và tiết khẩu được thì tốt biết bao !, đây là điểm cần rút kinh nghiệm cho các lần hành thiền về sau.
Chiều, đoàn được sinh hoạt tự do, ai thiền thì ngồi thiền tiếp trong Chánh điện cùng Hoàng Vân và cô giáo Mai Phương, ai lễ Đền Gióng thì hạ sơn lễ, ai lên tượng đài Thánh Gióng thì sẽ có ô tô đưa đi. 
Hoan hỷ. Ai ai cũng muốn được quay lại đó. Một ngày được thoải mái toạ thiền, thoải mái thu năng lượng. Các “mẫu” thoải mái diễn trước ống kính của NAG nổi tiếng của CLB DSNL Minh Quang.
Chà chà. Đúng là một ngày không giống như mọi ngày.
Chúng ta cùng cám ơn nhau nhé, vì đã cùng nhau đồng lòng hợp sức để có được một ngày ý nghĩa và bổ ích.

Hoàng Vân ghi chép.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI CUỐI NĂM

 Bùi Sinh, học viên lớp Thiền 7
Ngày 22/12/2018, khi ai ai cũng tất bật chuẩn bị đón Lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch sắp đến thì gần 60 học viên liên lớp thiền 2, thiền 7 và một số lớp đã lên kế hoạch đi dã ngoại tu thiền tại chùa Non Nước thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Toàn cảnh chùa Non Nước, Sóc Sơn 
Trước đó một tuần thời tiết vẫn còn rất lạnh! Vậy mà hôm thứ bảy (22/12/2018), ông Trời chỉ cho se se lạnh thôi, gió thổi nhẹ, nắng phớt nhẹ, rất thích hợp cho việc dã ngoại tu thiền. Đúng 6 giờ, ba xe ô tô bắt đầu chuyển bánh hướng về phía Sóc Sơn. Đoạn đường hơn 50 km dường như ngắn lại bởi không khí vui vẻ, háo hức của các thiền nhân. Sau hơn một tiếng đi đường, cả đoàn đã đến địa điểm tu thiền - một ngôi chùa đẹp thanh nhã nằm giữa núi non hùng vĩ - Chùa Non Nước. Khi bước chân xuống xe, sự tĩnh lặng trang nghiêm của ngôi chùa khiến các thiền nhân trở nên thận trọng hơn trong từng hành động và lời ăn tiếng nói. Và cũng giống nhưng những lần đi dã ngoại trước, bài học "Khi đi em hỏi, khi về em chào" do cô Hoàng Vân nhắc nhở đã được các học viên không quên thực hiện, cả đoàn vào dâng hương lễ Phật trước khi bắt đầu buổi thiền.

 Thành tâm lễ Phật trước giờ thiền
Ca thiền đầu tiên được diễn ra ngay trong Chánh điện, dưới chân Tượng Đức Phật Thích Ca. Cô Vân mở bài "Lắng nghe 66 lời Phật dạy" với mong muốn tất cả các thiền nhân được giác ngộ Phật pháp một cách từ từ.

Tọa thiền bên trong Chánh điện chùa... 
Một tiếng tọa thiền trôi qua nhanh quá, cô hô xả thiền làm tất cả các thiền nhân đều ngơ ngác, tiếc nuối, đưa mắt nhìn nhau, ý như muốn hỏi "đã hết một tiếng rồi ư, sao nhanh vậy ?". Các thiền nhân lặng lẽ bước ra sân chùa và bỗng ai cũng ngạc nhiên : trong khi các cả đoàn tọa thiền thì sư thầy trong chùa đã lặng lẽ sắp xếp giày dép của các thiền nhân thành hai hàng ngay ngắn gọn gàng, mà trước đó nó vốn đã bị để lộn xộn khi bước vào chùa. Một việc làm có lẽ số đông thiền nhân chưa gặp bao giờ. Mong muốn đó là bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc cho ai đó trong mỗi lần đến chùa.

Hai hàng giày dép được Sư thầy xếp gọn... 
Ca 2, cả đoàn toạ thiền ngoài trời trong khuôn viên sân chùa. Ở đây các thiền nhân được chìm đắm trong tiếng nhạc, trong mùi thơm thoang thoảng của hoa mộc, của hương cỏ cây hòa quyện với hương của đất, của trời. Năng lượng vũ trụ, của trời, của đất, của cỏ cây và núi non hùng vĩ như ào ào tuôn chảy vào cơ thể của các thiền nhân. Trong lúc các các học viên tọa thiền, cô Vân và cô Phương lặng lẽ canh thiền và hỗ trợ cho từng người. Bên cạnh sự hi sinh của hai cô còn có sự hi sinh thầm lặng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Quang. Anh đã phải hi sinh việc tọa thiền của mình để giúp cho các thiền nhân có được những bức hình đẹp nhất.

Ca thiền ngoài sân chùa... 
Bữa trưa tự túc do mỗi học viên tự mang theo và cùng chia sẻ, chung vui. Giá mà cả đoàn điều chỉnh "âm lượng" chuyện trò khi ăn trưa cho vừa phải, đủ nghe, tránh gây ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng thiêng liêng nơi cửa Phật...thì tốt biết bao !

Sau bữa trưa và một tiếng nghỉ ngơi ngắn, cả đoàn còn có thêm một ca thiền nữa. Một số học viên có nhu cầu tham quan đã lên một xe để tham quan, chụp ảnh kỷ niệm trước tượng Đức Thánh Gióng và bãi cỏ lau cách đó gần 2km...

 Các học viên tranh thủ tạo dáng cùng có lau...
Đến với câu lạc bộ dưỡng sinh năng lượng cũng như tham gia các buổi dã ngoại tu thiền, học viên không những cải thiện được sức khỏe mà còn được tu tâm tu tính, con người trở nên bao dung, vị tha và từ bi, cuộc sống trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Con - Bùi Sinh, xin thay mặt các học viên hai lớp thiền 2 + thiền 7 cảm ơn Thầy Chủ nhiệm đã xây dựng nên một ngôi nhà chung cho chúng con. Con xin cảm ơn cô Nguyễn Hoàng Vân, cô Lưu Mai Phương không quản vất vả dẫn dắt, hỗ trợ, hướng dẫn các học viên tu thiền, tu tâm, tu tính. Rất mong được quay lại đó trong một ngày gần nhất để lại được đắm chìm trong không gian ngập tràn năng lượng và tình người.
Bài viết: Bùi Sinh (Học viên lớp Thiền 7)
Ảnh: Nguyễn Minh Quang (Học viên Thiền 2)

Kế hoạch Du xuân Kỷ Hợi

     Năm nay BCN CLB DSNL Esp.HN quyết định đặt tour cho chuyến Du xuân Kỷ Hợi với mong muốn toàn thể hội viên - học viên có một chuyến khởi hành đầu năm thật vui. Đơn vị chúng ta đặt tour là Công ty Du lịch & Thể Thao Thành Công, nơi đã tổ chức chuyến nghỉ hè cho nhóm giáo viên + và một số chuyến đi khác cho các nhóm học viên trong CLB. Sau khi cân nhắc lịch trình các tour, BCN quyết định chọn tour du lịch sinh thái tại Cao Phong, Hòa Bình. Chi tiết cụ thể như sau:

* Thời gian: Ngày 13 tết (tức ngày CN 17/2/2019)
* Điểm đến: 
     1. Công viên Di sản Heritist  
     2. Quần thể Đền Bồng Lai - Động Hoa Sơn - Động Không Đáy
     (Xem video clip giới thiệu bên dưới)
* Kinh phí: 380.000đ/người (chưa kể 40.000đ/người vé vào cửa công viên)
     Bao gồm: ăn sáng, ăn trưa, nước uống, khăn lạnh trên xe, tiền xe du lịch, bảo hiểm du lịch, hướng dẫn viên)
* Địa điểm tập trung: số 3 - 5 Thái Hà (trước cửa Bể Bơi Thái Hà)
* Giờ xuất phát: 6h00
* Hạn đăng ký: đến 12h trưa ngày thứ hai 14/1/2019
* Học viên đăng ký & đóng tiền theo lớp. Ban Cán sự lớp thu tiền & ghi danh sách gồm: họ tên - năm sinh - nam/nữ - số đt & chuyển cho giáo viên phụ trách lớp.  
* Lưu ý: 
     - Điểm Du xuân khá rộng, có chỗ phải leo nên các học viên tham gia cần chuẩn bị trang phục phù hợp. 
     - Do chúng ta đi theo tour nên các bác đã đăng ký mà không tham gia được sẽ không được hoàn lại tiền. 

     Đây là một trong những hoạt động thường niên của CLB, rất mong học viên các lớp hưởng ứng để CLB chúng ta có một sự khởi đầu đầy phấn khởi cho năm 2019, năm ghi dấu ấn quan trọng 15 năm hoạt động & phát triển của CLB chúng ta.
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL Esp.HN

1. Công viên Di sản các nhà khoa học VN (Heritist Park) (Xóm Tiềng - Bắc Phong - Cao Phong - Hòa Bình)


2. Đền Bồng Lai - Cao Phong (Hòa Bình)


3. Động Hoa Sơn - Hòa Bình


4. Động không đáy - Hoà Bình

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Dã ngoại chùa Non Nước - Sóc Thiên Vương ThiềnTự

Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Mỗi một lần đi thiền dã ngoại là một cảm xúc mới, trải nghiệm mới. Chuyến dã ngoại này tôi có duyên được đến Chùa Non Nước - Sóc Thiên Vương Thiền Tự cùng hai lớp Thiền 2 và Thiền 7.
     Truyền rằng nơi đây từ khi lập nước Đại Việt (năm 938) các Vua Chúa thường đến cử hành nghi lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. Đặc biệt mỗi khi đất nước bị lâm nguy bởi giặc dã, thiên tai các Vua Chúa đến cầu nguyện đều được ứng nghiệm.
     Chúng tôi đến chùa Non Nước một buổi sáng mùa đông khá ấm áp và còn mờ sương sớm. Ngôi chùa tọa trên chính giữa dãy núi hình vòng cung như người ngồi trên chiếc ngai hướng xuống vùng trung du trù phú của xã Vệ Linh - Sóc Sơn.

Ảnh: Nguyễn Minh Quang

     Chùa cũng là trụ sở mới của Học viện Phật Giáo Việt Nam. Học viện được xây dựng trên khu đất nằm trong quần thể "Non nước Thiền tự" dấu tích Phật giáo Thăng Long trên khu đất hơn 11ha. Đi qua Học viện, xe chúng tôi leo dốc lên tới sân chùa. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiến trúc của chùa Non Nước. Những mái ngói đầu đao cong vút trên nền xanh của rừng thông ngút ngàn. Ở độ cao 110m so với chân núi, những cột đá, những tường đá, bậc đá xanh nguyên khối được mang lên đây xây dựng chùa đủ thấy công trình được xây dựng đã vất vả biết bao nhiêu.


     Bước vào sân chùa thơm ngát hương hoa mộc quế dường như càng tăng thêm nét thanh tịnh và sự thâm nghiêm của ngôi chùa có tòa chính điện được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, với những cột gỗ cao 13m mà chu vi của nó bằng hai người ôm. Và tôi được biết đây là ngôi chùa có số cột gỗ lim trong chính điện nhiều nhất nước.

Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Trong làn khói hương trầm mặc, đoàn chúng tôi vào chính điện lễ Phật, tôi ngưỡng vọng và chiêm bái tượng Đức Phật Thích Ca cao hơn 5m tọa trên tòa sen, toàn bộ được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối giữa tòa chính điện, cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao dưới chân Đức Phật và giữa núi rừng nơi đây. Nguyện mong hồng ân Tam Bảo trợ duyên cho cả đoàn chúng tôi một ngày tu tập tại chùa thuận duyên và tinh tấn!
Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Ca thiền đầu tiên cả đoàn ngồi trong tĩnh lặng phía sau chính điện, dưới chân Đức Phật Thích Ca, nương theo lời thuyết pháp từ đài của cô Hoàng Vân, tôi như ruộng cạn gặp mưa, tâm trí tôi nhanh chóng nương theo lời pháp mà hòa dần vào không gian trầm mặc, cảm nhận rõ nguồn năng lượng bao phủ nơi đây. Thi thoảng nghe tiếng bước chân của cô giáo canh thiền bước đi rất nhẹ thoảng qua, như không muốn lay động không gian tĩnh lặng của ca thiền, tôi biết cô đi quan sát xem cả đoàn ngồi thiền có an yên không, cô luôn lo lắng quan tâm từng học viên, từng chuyển động nhỏ trên từng gương mặt đang tĩnh tâm theo từng hơi thở.

Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Ngồi dưới chân Đức Phật tôi cảm thấy bình an vô cùng, một cảm giác bình an, ấm áp lan tỏa khiến ca thiền 60' trôi qua thật nhanh.

Ảnh: Nguyễn Minh Quang

     Ca thiền thứ hai trong buổi sáng ở ngoài sân bên hai lầu chuông trước chính điện, trong ánh nắng nhẹ ấm áp của ngày đông và làn gió nhẹ đưa hương hoa mộc quế nơi góc sân lẫn trong mùi thông ấm nồng từ vạt rừng thông phía dưới sân chùa. Cảm giác lâng lâng lại ùa về nhưng đáng tiếc nửa chừng lắc rắc chút mưa nên tất cả phải xả thiền sớm sau đó cùng di chuyển lên thiền trên lối bậc lên nhà Tổ phía sau chính điện.
Ảnh: Nguyễn Minh Quang
     Tôi rất ấn tượng với lối bậc lên nhà Tổ được xây dựng ven theo vách núi với bảy gian lên bảy tầng mái đầu đao cong vút, kiến trúc đẹp này tôi chỉ được thấy trên tivi ở những nơi xa xôi nào đó, nay được ngắm tận nơi, được bước qua từng bậc gạch đỏ lên cao dần trên đỉnh núi, đứng ngắm toàn bộ vùng ruộng đồng và làng mạc trù phú phía dưới xa kia trong nắng mới thật tuyệt làm sao. 


     Bữa trưa, các cô bác chủ động chuẩn bị từ nhà mang đi, bày đồ ăn ra quây quần cùng thưởng thức những món đơn giản mà vui. Người mang cơm nắm muối vừng, rồi nào bánh mì, xôi, trái cây v.v.. Mỗi người một món vậy cũng trở nên bữa cơm thịnh soạn, rôm rả, ấp áp tình đồng môn. Lại thấy rằng, quây quần ấm áp như này, vui vẻ khăng khít như này mai về lại nhớ thầy cô nhớ lớp lắm lắm!
     Buổi chiều cả đoàn tách thành hai nhóm. Nhóm đi tham quan tượng đài Thánh Gióng - một trong tứ bất tử trong truyền thuyết Việt Nam. Nhóm còn lại ở lại chùa tiếp tục ca thiền chiều phía sau chính điện.
     Một ngày trôi qua thật nhanh với 3 - 4 cữ thiền "thật no". Được lễ Phật, được thiền, được ngắm cảnh đẹp, bữa trưa được ăn nhiều món ngon do chính các cô bác đảm đang khéo tay nhà mình chế biến, lại được học bài học nhỏ ý nghĩa lớn từ các thầy tại đây về sự gọn gàng ngăn nắp và được hàn huyên chuyện trò rôm rả những lúc nghỉ ngơi. Thật là, "được ăn, được nói, được cả gói to năng lượng mang về".
     Cám ơn một ngày tu thiền vui và ấm áp cùng cô giáo và các cô bác hai lớp! Mong có duyên được trở lại để lại được hòa nhập với thiên nhiên tinh khiết và cảnh đẹp nơi đây!
Hà Nội, 15/12/2018

Dã ngoại liên lớp Thiền 2 & Thiền 7 + tháng 12/2018

Một số hình ảnh chuyến đi dã ngoại chùa Non nước (Sóc Sơn) của liên lớp (Thiền 2 - Thiền 7) +.
Toàn cảnh Tam bảo chùa Non Nước. 
 Toàn cảnh Tam bảo chùa Non Nước.
Toàn cảnh Tam bảo chùa Non Nước. 
 
Bức tượng đồng Đức Phật Thích Ca nặng 30 tấn, cao 8,4m (tính cả bệ đá) tại gian Tam Bảo.

NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN


     Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, xin gửi tới các thầy cô, các bác, anh, chị, em học viên đã và đang đứng trong quân ngũ lời chúc sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. 
     Chúc toàn thể hội viên - học viên CLB DSNL Esperanto HN luôn dồi dào năng lượng, tu luyện thân - tâm đều tinh tấn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ gia đình và xã hội tin trao.
Ban Biên tập CLB DSNL Espe.HN

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thông báo nghỉ Tết dương lịch

     Ban Chủ nhiệm CLB DSNL ESPERANTO HN thông báo tới toàn thể học viên các lớp trong CLB kế hoạch nghỉ Tết dương lịch 2019 từ ngày thứ 7 (29/12/2018) đến hết ngày thứ 3 (1/1/2019). Từ thứ 4 (2/1/2019) các lớp trở lại sinh hoạt bình thường.
     Chúc các thầy cô & học viên cùng gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

 Nguồn ảnh: trang CafeF

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

CHUYỆN CỦA TÔI

Trần Thị Châm
Lớp Thiền 6 

     Tôi là học viên lớp Thiền 6. Kể từ tháng 7/2012 tới nay được 6 năm, trong 6 năm tôi đã tu tập đạt được nhiều kết quả cho bản thân và gia đình dù tuổi đã 70. Về bản thân, tôi đã mổ cắt mật năm 2010 nên gan thường bị ảnh hưởng, nhiễm mỡ, men gan cao, da xanh. Đến nay da sáng hồng hào hơn, sức khỏe được cải thiện rất nhiều đồng thời tôi được tham dự 2 lớp chuyên đề về quẻ dịch và cảm xạ tâm linh, tôi thấy rất bổ ích, giúp đỡ được rất nhiều cho bản thân và mọi người. Tôi xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm sau:
     Lúc đầu được học các thủ thuật chữa bệnh tôi chưa tự tin cứ nghĩ là mình năng lượng chưa cao nên không dám thực hành. Vì nhà nhiều cháu nhỏ lại được nghe nhiều các học viên trong câu lạc bộ chia sẻ nên tôi mạnh dạn thực hiện. Một vài trường hợp tôi thấy có kết quả nên rất tự tin.
     Ví dụ: Con dâu của tôi lúc mới sinh con, chưa được 1 tháng cháu bị đau tai, ngại đi bệnh viện để khám. Tôi thấy vậy nói để mẹ dán quẻ dịch này cho con. Tôi liền lấy quẻ tuyến giáp trạng mầu phát công xin Đức Thầy tổ về chữa khỏi đau tai cho cháu rồi dán ở phần má dưới tai (huyệt Thiên Dung), từ sáng đến chiều kiểm tra bằng lắc nhận biết, tôi thấy quẻ đã hết năng lượng tôi lại phát công nạp tiếp năng lượng vào quẻ dịch đó được 1 ngày cháu thấy đỡ hẳn. Đến ngày thứ 2 thì tác dụng của quẻ dịch được sử dụng lâu hơn. Vậy là tôi bảo cháu, con chắc đau nhiều nên quẻ dịch bị hết năng lượng. Tôi nhận thấy khi sử dụng phải kiểm tra để nạp năng lượng ngay thì mới có kết quả. Được 3 ngày cháu thấy dễ chịu. Tôi bảo cháu nên đi khám lại và đến bác sĩ chấm thuốc cho khỏi dứt điểm. Từ đó cháu không bị tái phát lại nữa.
     Các con cháu gia đình tôi rất tin vào sự chuẩn đoán của lắc nhận biết, đi đâu, làm gì đều hỏi lắc để quyết định. Đó cũng là một chỗ dựa để ổn định tinh thần và tiếp nhận sự việc nhẹ nhàng vui vẻ. Vậy nên gia đình tôi 4 chị em gái, em rể, thông gia, bạn của thông gia rồi đến con gái con rể của bạn thông gia đều tu tập tại câu lạc bộ mình. Thật tuyệt vời không đâu có được.
     Do vậy em gái tôi đã tặng câu lạc bộ 5 chữ T: Tâm - Tầm - Tình - Tín - Tài:
     1. Có Tâm là có đức độ với mọi người
     2. Có Tầm là tầm nhìn chiến lược của Ban Chủ nhiệm
     3. Có Tình là đối với đồng môn, đồng đội, gia đình, bạn bè
    4. Có Tín là sự uy tín của hàng ngũ giáo viên, ban chủ nhiệm câu lạc bộ với xã hội - với học viên…
    5. Có Tài là tài lãnh đạo trong mọi lĩnh vực nâng cao sức khỏe, chữa bệnh, văn nghệ…
     Trên đây là vài dòng chia sẻ với các bạn đồng môn. Tôi kính chúc toàn câu lạc bộ đạt được mục tiêu của thầy chủ nhiệm: “15 năm thành lập câu lạc bộ chúng ta sẽ trẻ lại 10 tuổi”. Câu lạc bộ DSNL ESPERANTO Hà Nội mãi mãi trường tồn. Xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 19/12/2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Album chuyến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người gia & trẻ tàn tật Thụy An

Thu gửi tới nhà mình bộ ảnh chuyến đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An hôm 4/12/2018. Trân trọng cảm ơn anh Lê Ngọc Bân (học viên lớp Thiền 10) về bộ ảnh đẹp. Nhà mình click vào để xem toàn bộ album ạ. 

Từ thiện

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYẾN TỪ THIỆN XUÂN 2019

Ảnh: Anh Lê Ngọc Bân (Lớp Thiền 10) 
        Với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, theo kế hoạch hàng năm của CLB, năm nay Ban Chủ nhiệm CLB DSNL Esperanto Hà Nội quyết định tổ chức chuyến từ thiện thăm & tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An tại thôn Liên Trì, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội, vào thứ 3 ngày 4/12/2018. Tham dự chuyến đi này có các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, giáo viên phụ trách, đại diện trợ giảng và đại diện học viên của tất cả các lớp.  
        Phần lớn số tiền quyên góp được sử dụng để mua quà tặng, đồng thời như đã thông báo, chúng ta trích lại một phần để tham gia các chương trình từ thiện trong năm 2019 cùng Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố, Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, và cụm dân cư tổ dân phố số 12 phường Thanh Xuân Trung, nơi CLB đang sinh hoạt.          
Tại Trung tâm, đoàn được đón tiếp chân tình và chu đáo. Đoàn đã trao cho Ban Giám đốc Trung tâm những phần quà dùng dần như: sữa bột, mỳ tôm, dầu ăn, bỉm, giấy vệ sinh, xà phòng bột, xà phòng bánh, nước lau sàn, 34 bao quần áo & 1 bao giày dép đã qua sử dụng, túi đồ lễ dâng hương tại nghĩa trang của Trung tâm, cùng túi quà tặng Ban Giám đốc & nhân viên. Những phần quà như: Sữa đậu nành, bánh xốp, bít tất và mũ len được trao đến tận tay những người đang được chăm sóc tại nơi đây.
        Xin chân thành cảm ơn hội viên - học viên các lớp đã nhiệt tình ủng hộ chương trình. Cảm ơn các nhà hảo tâm ngoài CLB đã tin tưởng gửi gắm yêu thương. Chương trình của chúng ta không những nhận được sự ủng hộ về tiền, về hiện vật, cả về phương tiện vận chuyển hàng của các nhà hảo tâm. Xin trân trọng ghi nhận và tri ân.   
 Ảnh: Anh Lê Ngọc Bân (Lớp Thiền 10)
I/ Phần thống kê quyên góp:
- Thiền 1:    8.600k         - Thiền 6:     5.500k         - Thiền 10:            4.300k
- Thiền 2:    6.610k         - Thiền 7:     4.400k         -*Thiền 11:           2.700k
-*Thiền 4:   5.300k         - Thiền 8:     3.350k         - Thiền 12:            4.750k
- Thiền 5:    5.400k         -*Thiền 9:    3.060k         - Lớp Giáo viên:   3.100k
(*) -  Tách khoản góp của giáo viên về lớp giáo viên
- Lớp Sơn Tây (thuộc CLB NLSH Nghĩa Đô): 1.000k
- 2 chị em chị Vũ Thị Hồng Hoa (photo): 1.500k
- Lớp Mai Dịch (anh Chuyền phụ trách): 1.600k
- Người nhà chị Nguyễn Thị Bích (Thiền 7): 2.500k
- Chị Hồng Ngát (chủ cửa hàng Tạp hóa Hồng Ngát ở 79 Bùi Xương Trạch) tặng 10 thùng mỳ tôm Gấu đỏ & 263k.
- Chị Vũ Thị Hồng Hoa (chủ cửa hàng photo Vinh Hoa ở Bùi Xương Trạch) tặng 2 băng rôn.
- Bác Nguyễn Thị Chiến (học viên lớp Thiền 8) tặng 1 hộp sữa bột Meta Care IQ 900gr.
- Phùng Thuý Hằng ở VNPT gửi tặng 4 hộp sữa Smarta IQ loại 400gr.
- Nhóm thiện nguyện Chăm Heo Mau Lớn tặng 10 thùng sữa đậu nành Fami & 12 túi bột giặt Đức Giang.
- Gia đình anh Đoàn Mạnh Thắng gửi tặng 4 thùng mỳ & 1 thùng bánh kem xốp Hải Châu.
- Bác Đặng Thị Chung (học viên lớp Thiền 2) tặng 3 túi xà phòng bột Daso loại 1kg.
- Lớp Thiền Mai Dịch (anh Chuyền phụ trách) góp 6 bao quần áo đã qua sử dụng, 2 gói bỉm lẻ & 1 bao giày dép.
- Chị Phạm Ngọc Minh (người nhà anh Lê Văn Tiến - học viên lớp Thiền 8) giúp 1 xe 7 chỗ chở hàng.    
=> TỔNG SỐ TIỀN QUYÊN GÓP: 63.933k  
(Sáu mươi ba triệu chím trăm ba mươi ba nghìn đồng)
II/ Phần thống kê các khoản chi:
- Tổng số tiền chi mua hàng là: 45.313k (Có danh mục cụ thể kèm theo)
- Tiền thuê xe 45 chỗ, tiền ăn & bồi dưỡng lái xe chi từ quỹ CLB.
- Tiền ăn trưa do cá nhân tham gia đóng góp.
=> SỐ TIỀN CÒN LẠI: 63.933k - 45.313k  = 18.620k (Mười tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) để chi dần cho các chương trình thiện nguyện khác trong năm 2019.
HÀNG MUA TỪ THIỆN XUÂN 2019
STT
TÊN HÀNG
GIÁ
SỐ LƯỢNG
THÀNH TIỀN
1
Sữa bột Nutif IQ 900gr
155k
24 hộp
(2 thùng)
3.720k
2
Sữa Dielac Alpha 900gr
165k
47 hộp
(4 thùng)
7.755k
3
Sữa đậu nành Fami
132k
20 thùng
(36 hộp/thùng)
2.640k
4
Bỉm sơ sinh Bobby’s 
130k
6 bịch
(108 miếng/bịch)
780k
5
Bỉm trẻ lớn Paby’s  Thạch Thảo

1 thùng
(450 miếng)
1.150k
 6
Bỉm trần người lớn Phú Đạt
420k
20 bịch
(100 miếng/bịch)
8.400k
7
Dầu ăn Tường An
120k
12 can
(4 can/thùng)
1.440k
8
Mỳ tôm Gấu đỏ
58k
50 thùng
(30 gói/thùng)
2.900k
9
Giấy vệ sinh Prime
17k
50 dây
(10 gói/dây)
850k
10
Bột giặt Đức Giang
68k
18 túi
(6 túi/bao)
1.224k
11
Nước lau sàn Zip
70k
21 can
(7 thùng)
1.470k
12
Xà phòng bánh Spring
6.5k
5 thùng
(48 bánh/thùng)
2.184k
13
Bánh kem xốp Hải Châu
250k
7 thùng
(50 gói/thùng)
1.750k
14
Mũ len trẻ em các loại

65 chiếc

4.840k
15
Mũ len người lớn các loại

300 chiếc
16
Tất trẻ em các loại

120 đôi
3.190k
17
Tất người lớn các loại

600 đôi
18
Quà Ban Giám đốc: 
- Bánh các loại
- Chè mạn
- Cà phê sữa G7
- Lịch       

36,26,45k
280k
95k
30k

5 hộp
1kg
1 gói loại 100 túi
1 cuốn

152k
280k
95k
30k
19
Đồ lễ:
- Kẹo
- Bánh Tipo
- Hương
- Tiền gửi lễ         

11k
9,5k
4k

5 gói
10 gói
10 thẻ

110k
95k
40k
200k
20
Băng dính
18k
1 cuộn
18k




45.313k
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL Esperanto Hà Nội