Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Happy New Year 2012


Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa năm 2011 sẽ khép lại với những kỷ niệm buồn, vui. Khoảnh khắc cuối cùng của năm 2011 để lại trong mỗi chúng ta một chút xao xuyến, bồi hồi, lưu luyến những gì đã qua. Hy vọng chuyến đi cuối cùng của năm đã để lại trong mỗi thành viên Câu lạc bộ ấn tượng tốt đẹp. Bước sang năm mới 2012 Ban Chủ Nhiệm CLB DSNL xin chúc tất cả các thành viên Câu lạc bộ và bạn đọc trang nhà những điều tốt đẹp nhất, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, bình an trong tâm hồn và thành đạt trong công việc. Chúc cho những dự định của Câu lạc bộ chúng ta sẽ trở thành hiện thực. HAPPY NEW YEAR 2012!
Ban Chủ nhiệm CLB DSNL

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Chùa Phật Tích

Trên sườn phía Nam núi Phật Tích (còn gọi là núi Lạn Kha) ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có một ngôi chùa cổ mang tên là chùa Phật Tích, hiệu là Vạn Phúc tự. Chùa nổi tiếng với kiến trúc đẹp, cảnh sắc thanh tịnh, và đặc biệt là bộ tượng đá quý hiếm mang đặc trưng nghệ thuật điêu khắc thời Lý.
Theo các tài liệu cổ, chùa Phật Tích được khởi dựng vào khoảng thế kỉ VII. Đến năm 1066, vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) cho xây dựng thêm tòa tháp Phật Tích kì vĩ, cao khoảng 40m ở sườn phía Nam núi Lạn Kha.
Tương truyền, sau khi tòa tháp đổ, bên trong lộ ra một pho tượng Phật A Di Đà tạc bằng đá xanh nguyên khối. Trước hiện tượng kì lạ này, xóm Hỏa Kê cạnh chùa đã đổi tên thành thôn Phật Tích.
Qua nhiều triều đại, chùa đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Năm 1947, thực dân Pháp tiến hành chiến tranh và đã thiêu rụi chùa. Từ 1954 đến nay, chùa được khôi phục dần. Tháng 4 năm 1962, chùa được nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia.

Chùa Phật Tích nằm nép mình bên sườn phía nam núi Phật Tích
 (còn gọi là núi Lạn Kha)
Pho tượng Phật A Di Đà bằng đá cao 1,85 m, có niên đại từ thời nhà Lý, 
được xem như một bảo vật của Quốc gia.

Theo các nhà nghiên cứu, ngôi chùa được xây theo lối “nội công, ngoại quốc” và mang đậm phong cách kiến trúc thời Lý (1010 - 1225). Chùa toạ lạc trên khu đất cao, có nhiều kết cầu bằng đá như: thềm đá, bậc thang đá, tường kè bao quanh bằng đá...
Trải qua thời gian và sự tàn phá của con người, nhiều công trình kiến trúc đẹp của chùa đã trở thành phế tích. Hiện nay, chùa Phật Tích còn lại 7 gian tiền đường dùng để tiếp khách, 5 gian nhà thờ Phật, 8 gian nhà tổ và 7 gian nhà thờ thánh Mẫu.
Sau chùa có khu vườn tháp với 32 ngọn tháp lớn nhỏ xây bằng gạch và đá. Phần lớn các ngọn tháp này được xây dựng vào khoảng thế kỉ XVII. Đây là nơi cất giữ xá lị của các vị sư trụ trì.

Các vị La Hán chùa Phật Tích

Đầu đao chùa Phật Tích

3 trong số 10 pho tượng linh thú bằng đá nổi tiếng của chùa

Khu mộ tháp trong vườn chùa Phật Tích

Điểm nổi bật nhất của chùa Phật Tích có lẽ phải kể đến bộ tượng đá quý hiếm có từ thời Lý. Điển hình nhất là pho tượng Phật A Di Đà cao 1,85 m, kể cả bệ là 2,8m. Đây được xem như pho tượng Phật A Di Đà cổ nhất miền Bắc và là bảo vật của quốc gia. Pho tượng biểu đạt một vị Phật đang trong tư thế tọa thiền trên tòa sen, hai mắt khép hờ, vẻ mặt tươi nhuận, phúc hậu và bao dung, độ lượng. Năm 2006, pho tượng đã được Trung tâm Sách kỉ lục Việt Nam xác lập kỉ lục là tượng Phật bằng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa Phật Tích còn có 10 pho tượng linh thú bằng đá gồm sư tử, voi, trâu, ngựa, tê giác trong tư thế quỳ phủ phục trên tòa sen cách điệu cũng đã được xác lập kỉ lục 5 cặp tượng linh thú bằng đá lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, tại chùa Phật Tích, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy nhiều tác phẩm điêu khắc đá cổ thời Lý có giá trị rất lớn về mặt nghệ thuật và lịch sử.
Bên cạnh những giá trị về mặt cảnh quan, kiến trúc, chùa Phật Tích còn nổi tiếng với nhiều giai thoại lịch sử gắn liền với quá trình hình thành và phát triển. Sử cũ kể rằng, năm 1071, vua Lý Thánh Tông trong một lần lên vãn cảnh chùa Phật Tích, nhân lúc cao hứng đã múa bút viết một chữ “Phật” dài tới 5m và sai người khắc vào đá rồi đem dựng trên sườn núi. Năm 1129, vua Lý Thần Tông (1128 - 1138) lại cho làm 8 vạn 4 ngàn bảo tháp bằng đất nung đặt xung quanh chùa. Đến đời nhà Trần, năm 1383, vua Trần Nghệ Tông còn cho tổ chức kì thi Hội ở ngay trong chùa. Khoa thi năm ấy lấy đỗ 30 người.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngày nay, chùa Phật Tích đang được đầu tư tu bổ để trở thành một trong những trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của miền Bắc.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Trịnh Văn Bộ
(Nguồn: Báo ảnh Việt Nam )

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Ngồi thiền trả nợ nghiệp

 Buổi thiền đầu tiên của lớp chiều thứ bẩy
Bác Ngọ ngồi đầu hàng trên (từ trái sang)


Canh thìn tôi sinh năm bốn mươi
Quê hương đất tổ đẹp tình người
Bố mẹ sinh thành chăm khôn lớn
Dù gái học hành vẫn đến nơi.
Cuộc đời chìm nổi chẳng chút chơi
Khổ đau buồn tủi rất nhiều rồi
Cảm ơn trời phật cho bản lĩnh
Vượt khổ hồng chuyên thấy rất vui.
Hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời
Gia đình, sự nghiệp, nghỉ hưu chơi
Ngẫm lại bảy hai năm phấn đấu
Gặp duyên Thầy Tổ học theo người.
*
* * *
*
Cuộc đời thiện ác luôn sánh đôi
Luân hồi chuyển kiếp biết bao đời
Nghiệp chướng đời nào gây nhiều nhỉ
Ta cứ chăm thiền trả nợ luôn.
Từ khi có lớp có ngồi thiền
Mỗi ngày hai buổi Thầy trợ duyên
Tinh thần thoải mái bệnh đỡ hẳn
Thấy vui, thấy khỏe, giảm lo phiền.
Tạ ơn Đức Thầy Tổ trợ duyên
Cám ơn Câu lạc bộ bạn hiền
Giúp tôi chăm luyện trả nợ nghiệp
Sống vui, sống khỏe, sống bách niên.
Học viên lớp chiều thứ Bảy
Trần Thị Ngọ

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Chuyến đi Đình Lê

Buổi học ngoài trời của lớp nâng cao thứ tư ngày 21/12/2011 tại làng Đình Lê, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức ngoại thành Hà nội.

Mời xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Mừng ngày 22/12


Nhân ngày Quốc phòng toàn dân, toàn thể hội viên - học viên CLB DSNL xin được gửi tới Thầy Chủ Nhiệm CLB, các cựu quân nhân, các quân nhân còn đang tại ngũ trong và ngoài CLB lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trang Câu lạc bộ xin gửi tặng Thầy Chủ Nhiệm và tất cả các quân nhân đã và đang phục vụ trong quân ngũ bài hát "Người chiến sĩ ấy"

Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân
Trình bày: NSND Quang Thọ

Ngược dòng lịch sử

HỒ CHÍ MINH - NGÀY NÀY NĂM ẤY

Ngày 22 tháng 12 - Quân đội ta anh hùng cả trong hòa bình

 Nguồn: SGGP Online)
Cách đây 90 năm, ngày 22-12-1919, báo cáo theo dõi của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc dự cuộc mít tinh do Công đoàn CTG tổ chức và phân phát tại dây một số bản in “Yêu sách của Nhân dân An Nam”.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Hôm nay tôi đi thiền

Đỗ Thành Long
     Một ngày đẹp trời, lớp Nâng cao tổ chức một buổi học ngoài trời tại Điện Hang Cá thuộc xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Quê tôi ở xã Đại Hưng, Mỹ Đức, cách nơi đoàn đến khoảng 18 km. Từ 6h30 tôi đã lên đường đến nơi hẹn để nhập đoàn. 7h30 xe chở đoàn đến điểm hẹn tại Chùa Đình Lê thuộc xã Tuy Lai. Ở đây đoàn được Thầy Phước Thắng (sư Phương) trụ trì chùa đón tiếp, hướng dẫn đoàn vào lễ Phật và sau tuần trà nóng Thầy trụ trì dẫn đoàn đi tiếp 2km nữa tới hồ Tuy Lai. 
Tuần trà nóng (anh Long đang đứng) 
     "Trời ạ!" Tôi thốt lên khi xe dừng lại tại cổng Đền Vân Mộng, ánh hào quang buổi sáng chụp cảnh ngôi đền in lên mặt hồ không một gợn sóng tạo nên một bức tranh hoàn hảo hòa quyện giữa đất trời, núi rừng và cảnh hồ thơ mộng. Từ đây đoàn đi đò vào Điện Hang Cá nằm bên kia hồ nơi có dãy núi đá vôi nối liền từ đây tới bên kia Miếu Môn và xuống phía nam với dãy núi Động Hương Tích án ngữ như một bức tường thành bao bọc phía tây nam huyện Mỹ Đức. Cảm xúc gây ấn tượng đầu tiên là sau con đường gập ghềnh đầy đá tai mèo mở ra trước mắt chúng tôi là ngôi Đền Hang Cá nằm giữa một thung lũng, lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra hồ thật thơ mộng, linh thiêng. 

Điện Hang Cá 
      Vào thắp hương tại đền, nghỉ ngơi một lúc, đoàn bắt đầu luyện thiền. Thầy và cả đoàn được đắm chìm trong một môi trường yên tĩnh, không khí thật trong lành mát mẻ, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ thổi từ mặt hồ đem theo nguồn năng lượng đến cho mọi người. Bản nhạc bài Thiền Thu Lửa Tam Muội sao hôm nay tôi cảm thấy hay hơn những lần tập trước. Tiếng nhạc hòa quyện với tiếng chim hót từ các khe núi quanh đây vọng tới, giúp cho việc luyện thiền có kết quả hơn, năng lượng vào mạnh mẽ. Kết thúc bài thiền tôi quan sát mặt ai cũng hồng hào, rạng rỡ hẳn. Trong đoàn ai cũng có cảm nhận năng lượng ở đây rất cao.  Thật là một môi trường lý tưởng để luyện thiền.

Chụp ảnh toàn đoàn
     Mọi người nghỉ giải lao ít phút, chụp ảnh, ngắm cảnh hồ và núi rừng trùng điệp, sau đó ăn bữa trưa với cơm nắm muối vừng, xôi, bánh dày, dưa chuột, hoa quả các loại. Thật vui và ngon.
     Sau bữa trưa đoàn nghỉ ngơi một chút  rồi lại thiền tiếp. Thật tuyệt vời khi được ngồi thiền trong tiếng nhạc du dương với tiếng chim hót giữa núi rừng - mọi người được đắm chìm trong không gian thoáng đãng, yên tĩnh - cảm thấy thật thoải mái, sảng khoái sau đợt thiền thứ hai trong ngày. 

Tranh thủ ghi lại cảm xúc về chuyến đi
     Chúng tôi trở ra trên con thuyền nhỏ đưa đoàn trở về bên xã Tuy Lai. Thầy và đoàn thực hiện công việc tiếp theo là gặp mặt các cụ tại Đình làng Đình Lê để hướng dẫn và mở luân xa giúp các cụ tập thiền Thu Lửa Tam Muội.
     Đoàn rời về Hà Nội lúc 16h30 trong xao xuyến và quyến luyến. Tôi hy vọng một ngày gần nhất Câu lạc bộ sẽ tổ chức tiếp những chuyến đi dã ngoại tại địa điểm lý tưởng này.
Học viên lớp sáng thứ 7
Đỗ Thành Long

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Tôi thiền

Võ Thị Mận
 Chị Võ Thị Mận (áo đỏ) đi thăm Khu Đền Sóc
cùng CLB (11/2011)
     Trước đây tôi ngồi thiền dù 1 đến 2 tiếng tâm không tĩnh được. Trong băng thiền Thầy đã nhắc nhở thư giãn thả lỏng toàn thân, thiền là một kỹ thuật tu luyện làm cho cơ thể con người hòa hợp với sự sống tự nhiên, quên đi mọi chuyện vui buồn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Vậy mà tôi vẫn không thực hiện được. 

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Bác Sinh

 Bác Đinh Xuân Sinh
     Bác sinh năm 1932 tại Hoa Lư, Ninh Bình, đã từng học văn học ngôn ngữ Đức tại Leipzig, là sinh viên khóa 8 Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, công tác tại Bộ Công An từ năm 1966 với nhiệm vụ phiên dịch cho các lớp nghiệp vụ của ngành, các đoàn công tác của bộ, các đoàn cán bộ cao cấp của bộ và nhà nước tại Cộng hòa dân chủ Đức, rồi làm việc tại văn phòng của bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Cục Tham mưu Tổng hợp, Cục Khoa học Viễn thông Tin học cho tới năm 1998. Bác đã từng học chụp ảnh và quay phim từ năm 1968 tại Xưởng phim Thời sự của Viện Hình sự Berlin. 

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

TIẾT THỰC THANH LỌC CƠ THỂ

Cuộc sống ngày nay con người chúng ta phải tiếp cận với quá nhiều hợp chất độc hại phát sinh từ thuốc trừ sâu, hóa chất, phụ gia thực, hơi độc, khói xe, dược phẩm, các kim loại nặng và bức xạ. Một cách vô tình, những chất độc này thấm vào cơ thể, tích tụ lâu ngày và phát sinh ra bệnh này bệnh nọ…
Mời bạn xem chương trình Sức Sống Mới chủ đề “Thanh lọc cơ thể”.
(Sức sống mới số 5 năm 2009)
Phần 1
Phần 2
Phần 3

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Ảnh chụp từ máy Thầy

Có mấy bức ảnh Thầy chụp trong đợt dã ngoại vừa rồi làm mấy trò băn khoăn. Có trò bảo tại hiệu ứng ánh sáng cộng hơi nước buổi sáng gây ra thế. Trò thì bảo hay tại máy rung,...Giả thiết thì nhiều. Bà Thoa còn bảo một trò "Tớ đố cậu chụp được bức ảnh giống thế bằng máy của Thầy." Thầy thì gọi chúng là những bức ảnh lạ. Ba bức cuối trông đẹp như tranh nghệ thuật. Thu để nguyên khổ, mọi người click vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn.





Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Để có giấc ngủ ngon

Bạn nằm mãi mà không ngủ được? Bạn bị tỉnh giấc vào giữa đêm và không tài nào ngủ lại được? Bạn luôn cảm thấy thiếu ngủ vậy mà khi đặt lưng xuống lại không thể có giấc ngủ ngon? Nếu câu trả lời là có, hy vọng bài viết dưới đây của tác giả Lê Vǎn Cường có thể giúp bạn.

Giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn

 Ảnh minh họa
Dễ nổi cáu chỉ là một trong những cǎn bệnh do thiếu ngủ gây ra. Thiếu ngủ còn làm giảm trí nhớ, giảm khả nǎng phản ứng, làm việc không hiệu quả, thiếu kiên nhẫn với mọi người và thiếu linh hoạt trong các mối quan hệ xã giao. Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị tai nạn nếu bạn điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng thiếu ngủ.
Để chấm dứt tình trạng thiếu ngủ vẫn luôn đeo đuổi, bạn có thể áp dụng một trong các cách sau hoặc có thể kết hợp chúng với nhau.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Kết quả sau hơn một năm tập luyện

Sau hơn một năm học Thiền Thu Lửa Tam Muội tôi đã học được rất nhiều điều, nhất là sau ba tháng(*) học tập ở lớp Nâng cao.

 Chụp cùng anh Chuyền - Sapa tháng 7/2012
Hiện tại sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Bệnh chóng mặt, ngã lăn quay bất cứ lúc nào đã không tái phát lại. Bệnh thận dương hư nay đã ổn định. Khi luyện tập các cảm nhận cũng tốt hơn, rõ rệt hơn. Khi quán tưởng đưa năng lượng vào các luân xa đã thấy luân xa nóng lên và cảm nhận được luân xa đang quay khi nghĩ đến một luân xa nào đó. Khi muốn đưa năng lượng ra hai lòng bàn tay để sử dụng con lắc, để chữa bệnh, để đưa năng lượng vào quẻ dịch, phát công vào cốc nước, tôi đã làm được nhanh hơn và hai lòng bàn tay nóng hơn. Bởi vậy khi nghe bài giảng của Thầy, tôi tiếp thu được nhanh hơn và ngộ ra được rằng làm việc cũng phải tự tin khi mà mình đang học và tu tập theo môn phái của Thầy Tổ. Tôi đã tự tin hơn khi chữa bệnh cho mọi người, việc mà mọi khi tôi còn rụt rè không dám làm.  
Trên đây là những điều tôi cảm nhận được bên cạnh đó là những tồn tại mà tôi chưa khắc phục được. Đó là khi ngồi thiền chưa định được, còn có rất nhiều tạp niệm. Tôi vẫn còn phải cầu đến niệm danh Phật, vẫn phải nhờ Thầy Tổ trợ duyên cho mình trong khi ngồi thiền. 
Một mong ước của tôi là giải trừ được bệnh tật để tôi tu tập được tốt hơn. Khi ngồi thiền không còn tạp niệm để thiền định được lâu hơn.
Phùng Kim Bình
Lời góp:
Phùng Kim Bình là người đến với CLB mới trên một năm nhưng đã có nhiều tiến bộ, một số bệnh đã được đẩy lùi. Bản thân đã mạnh dạn, tự tin thực nghiệm những điều đã học để chữa bệnh giúp người có hiệu quả. Chữa bệnh giúp người chính là giúp mình, làm cho kinh mạch của mình được thông, đức của mình được nâng lên. Đức lên là sức khỏe lên. Chả thế mà Bình hôm nay đã khác xa Bình 1 năm trước đây. Có phải Bình khỏe, trẻ, đẹp lên nhiều không các vị?
Ngày 15/8/2011
Chủ nhiệm CLB DSNL
Mời xem bài chia sẻ của chị Phùng Kim Bình TẠI ĐÂY.
Chú thích: (*) tính đến thời điểm viết bài - tháng 8/2011

Trời rét, coi chừng đột quỵ

(Nguồn: Đất Việt) 
Một cơn đau đầu nhẹ cũng có thể là dấu hiệu của cơn đột quỵ. Bạn càng phải cảnh giác nếu điều đó xảy ra trong thời tiết lạnh.
Thời tiết đột ngột trở lạnh khiến số người cao tuổi nhập viện do đột quỵ gia tăng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Theo các bác sĩ phải cẩn trọng với đột quỵ trong thời tiết này.
Bác sĩ Lê Anh Việt, Phó chủ nhiệm khoa Khám bệnh, Bệnh viện quân đội 354, cho hay, mùa lạnh là thời điểm đột quỵ xuất hiện nhiều nhất, tăng 60% so với các mùa khác. Người bị đột quỵ nhẹ có thể để lại các di chứng như chân tay run rẩy, đi lại khó khăn, liệt, nếu nặng rất dễ tử vong.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Trường năng lượng sinh học

Tác giả: GS.TS Đoàn Xuân Mượu
 GS-TS Đoàn Xuân Mượu
Cách đây 5.000 năm, các nhà hiền triết cổ Ấn Độ đã coi nguồn gốc của mọi sự sống trong trời đất là “Prana” - năng lượng vũ trụ. Các nhà hiền triết cổ Trung Hoa thì quan niệm năng lượng cần cho sự sống trong vũ trụ là “Tiên Thiên Khí” chứa hai lực âm và dương.
Cách đây 5.000 năm, các nhà hiền triết cổ Ấn Độ đã coi nguồn gốc của mọi sự sống trong trời đất là “Prana” - năng lượng vũ trụ. Các nhà hiền triết cổ Trung Hoa thì quan niệm năng lượng cần cho sự sống trong vũ trụ là “Tiên Thiên Khí” chứa hai lực âm và dương. Trường phái Kabbalah của Do Thái năm 538 trước Công nguyên coi năng lượng sống trong vũ trụ là “ánh sáng tinh tú”, là “hào quang” quanh đầu chúa Jesus và các bậc thánh thần được mô tả trong Kinh cựu ước. Ở châu Âu cận đại, các nhà khoa học dành vai trò này cho “Orgone”, cho “Illiaster”... Tuy cách diễn đạt có khác nhau, nhưng tất cả các nhà thông thái cổ kim đều hiểu rằng thân thể người ta phải được hoạt hóa, khởi động, nuôi dưỡng bằng năng lượng. Nó cũng tựa như một cỗ máy làm bằng sắt thép phải được nạp điện, tiếp tế nhiên liệu vào động cơ thì cỗ máy mới có thể tự vận hành.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Ngọn đuốc sống

"Nếu bạn thực sự yêu cuộc sống" là tiêu đề bài đăng của trang CLB về Nick Vujicic, một con người đầy nghị lực đã vượt lên số phận không may của mình và trở thành "ngọn đuốc" truyền cảm hứng sống, nghị lực vượt qua khó khăn cho hàng triệu người trên thế giới
Trang CLB xin giới thiệu một clip khác của anh. Clip có tiêu đề "Something more".

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Bài thơ "Sống đẹp"

Kính tặng Thầy Cô Chủ nhiệm CLB DSNL
Hội viên Đoàn Tuyết Nguyệt (lớp sáng thứ 7)
& hội viên Nguyễn Thị Khang (lớp chủ nhật)

 Ảnh chụp trong đợt dã ngoại Côn Sơn tháng 8/2011
                      Viết một bài thơ kính tặng Thầy
                      Một tâm hồn sáng giữa vần xoay
                      Giữa thời: Kinh tế thị trường như bão lũ
                      Giữ vững lòng nhân cuộc thế này.

                      Từ cuộc chiến tranh giữ nước nhà
                      Biết bao căn bệnh lúc xông pha
                      Đau đớn tâm hồn, đau thể xác
                      Tìm phương chữa bệnh cứu thân ta.

                      Trong cuộc đấu tranh để sống còn
                      Tìm ra chân lý đẹp cao hơn:
                      Hãy đem tất cả hồn, tâm, trí
                      Cứu nhân độ thế tấm lòng son.

                      Từ đó Thầy đi giữa cuộc đời
                      Không màng danh lợi, mặc đầy vơi
                      Mở rộng lòng nhân ra muôn ngả
                      Sống đẹp là đây, chữa bệnh cứu người...

                      Ơn Thầy, Cô mãi chẳng dám quên
                      Theo bước chân Thầy lẽ tự nhiên
                      Sứ mệnh cứu người là tất cả
                      Như lời Phật dạy tự sơ nguyên.
Ngày 22/11/2011

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Cảm ơn những tấm lòng

Nhìn những đứa trẻ xúng xính trong những bộ quần áo mới mà Thu thực sự cảm động. Dường như chúng chẳng phải là những đứa trẻ xa lạ, không biết tên, không quen, mà có cảm giác chúng như con cháu trong nhà. Thu sẽ không nói mình khóc vì mừng nhưng thực sự rất xúc động. Thu vẫn theo dõi những bài đăng trên trang Blog cá nhân của ông Trần Đăng Tuấn sau khi đăng bài "Hôm nay lên Suối Giàng" trên trang CLB. Với chương trình quyên góp "Cơm có thịt", được sự ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm, ông và những người bạn đã phần nào biến giấc mơ của những đứa trẻ vùng cao thành hiện thực. Chúng không những được ăn bữa cơm có thịt, mà chúng còn được mặc áo khoác ấm, quàng khăn len, đội mũ len, đắp chăn bông mới. Thu vui lây niềm vui của chúng, có cảm giác vui y như ngày còn bé được mặc bộ quần áo mới mẹ mua, được nhận quà mỗi dịp sinh nhật.

Chương trình của ông không chỉ giúp đỡ học sinh 2 trường Tiểu học và THCS Suối Giàng, mà đã lan tới các trường ở các địa phương khác như trường Tiểu học Lao Chải, Tiểu học Nậm Khắt (Mù Cang Chải), Mẫu giáo Dền Thàng, Mầm non Xã Y Tý huyện Bát Xát (Lào Cai), Mẫu giáo Pa cheo (Bát Xát - Lào Cai), Mẫu Giáo A Lù (Bát xát - Lào Cai). Chương trình vẫn tiếp tục và rất nhiều tấm lòng vàng tiếp tục ủng hộ các em không chỉ tiền mà còn cả quần áo, chăn màn, sách bút,...
Xin chia sẻ bài mới nhất của ông "Một chuyến đi dài..." (1)

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Chuyến dã ngoại Côn Sơn đợt 2 tháng 11/2011


Bộ ảnh từ máy ảnh của anh Nghĩa.
Mời xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Tin sốt dẻo

 Côn Sơn (9/2011)
Sau 2 tháng "thử thách"*, U trở lại sinh hoạt cùng CLB. Tuần trước U dậm dịch đi, mặc quần áo, chuẩn bị sách vở, ra đến cổng định gọi xe, thấy đầu vẫn choáng váng nên lại thôi. Hôm qua hai U con nói chuyện trên điện thoại, hỏi hôm nay U có đến được không. "Có chứ" giọng U khá quả quyết. Sáng nay theo "lệnh" bà Yến mua 2 gói xôi lúa (loại U thích), sang rõ sớm gặp bà Yến. Hai bà con ngồi dưới tầng 1 để chờ, hóa ra U đã đến từ đời nào. Mới lên đến tầng 2 đã nghe thấy giọng U sang sảng ở tầng 3. Lên đến nơi giục mãi U mới ăn, còn mải "buôn" chuyện với mọi người. U nằm nhà 2 tháng vậy mà chuyện gì ở CLB U cũng biết. Hầu như ngày nào cũng có người ở CLB qua thăm U, rồi thì "ninh cháo", "hầm xương" trên điện thoại. Nhiều lúc nói chuyện điện thoại lâu hoặc qua chơi thăm U, Thu lại phải hỏi lại "Con nói chuyện lâu thế U có mệt không?" "Càng nói chuyện càng khỏe ra." Lạ thế! 
U lấy lại được phong độ gần như cũ, da chưa được hồng và hơi gầy hơn một chút. U ngồi thiền được gần 2 tiếng. Cuối buổi thiền, Thầy hướng dẫn mọi người thông kinh mạch, đẩy khí bệnh giúp U. Trông da dẻ U lại hồng hào, tươi tắn. 
Mới cách đây 1 tháng U đi chưa vững. Cách đây 3 tuần U tập đi, nhất định không chịu dùng nạng. 2 tuần trước U bảo: "phải đi bằng 4 chân mới xuống được cầu thang". Cách đây 1 tuần U lần từng bước xuống gác, ra đầu hè tập luyện. Anh Hiền, con trai U, nói với mọi người:  "Mẹ cháu mà qua được đợt này là chỉ nhờ thiền." 
Thực sự khâm phục nghị lực và ý chí của U. Yêu U lắm! :))
***
*Chú thích: "thử thách" của U là ốm nặng. Thầy Tổ thử thách xem U có vượt qua được không. À, con trộm vía U đăng bài này. Chỉ kể sự thật chả dám khen câu nào đâu.  :)

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Thư cảm ơn

THƯ CÁM ƠN CỦA GIA ĐÌNH HỘI VIÊN BẢO NGỌC

Kính gửi: Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng*

 Bảo Ngọc (bên phải) cạnh chị
 Lưu Mai Phương tại Lễ Tưởng
 Niệm Thầy Tổ năm 2010
    Gia đình cháu Trần Thị Bảo Ngọc xin gửi lời chào trân trọng đến Thầy Chủ nhiệm* cùng toàn thể học viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng*.
     Không may mắn cháu Ngọc bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, hiện đang nằm trong Khoa Chống Đau – Bệnh viện U bướu Hà nội.
    Được sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của Thầy* cùng các cô, bác những ngày qua cháu Ngọc đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Món quà đó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên, khích lệ to lớn với cháu và giúp cháu có thêm động lực để cháu chống chọi lại với bệnh tật. Cả gia đình đều hy vọng vào một ngày cháu có thể quay trở lại cuộc sống đời thường và được đến sinh hoạt cùng Thày, các cô, các bác...
     Gia đình cháu không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi lời cám ơn chân thành từ tận đáy lòng tới Thày cùng toàn thể học viên Câu lạc bộ.
     Kính chúc Thày và các Cô, các Bác mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc câu lạc bộ ngày càng vững mạnh và là niềm tin, nguồn sống cho bao người.

Kính thư
Toàn thể gia đình cháu Bảo Ngọc.

* Theo yêu cầu của Thầy, ban biên tập không ghi tên Thầy và địa chỉ của CLB.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Ảnh Côn Sơn

Anh Nghĩa vừa gửi cho Thu mấy bức ảnh chụp trong đợt dã ngoại Côn Sơn từ ngày 25-27/11/2011. Thu post lên cho cả nhà xem để ai không đi đợt này (trong đó có Thu) tha hồ mà tiếc. :)
Thu post ảnh nguyên khổ, gần 2MB. Mọi người để con trỏ vào ảnh, click để xem ảnh cỡ lớn.
Lấy đồ ăn sáng
Lên đường lúc 5h sáng
Huấn đội nón "quai thao" (đệm cói ngồi thiền)
Gì thế nhỉ?
Hai "con rồng lửa"?
Hiệu ứng ánh sáng chăng?
Thật đẹp
Rất khó giải thích vì mắt thường không nhìn thấy
Quả Đào Tiên ở Kiếp Bạc

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Bức ảnh lạ


Bức ảnh trong chùm ảnh anh Nghĩa chụp 5h sáng nay lúc đoàn dã ngoại CLB đi ngang qua Đền thờ cụ Nguyễn Trãi để lên núi thiền. Đợt trước cũng có một bức ảnh rất lạ do Thầy chụp.


Nghe Thầy và các anh, các chị thông tin về đợt này đoàn luyện tập đạt kết quả tốt. Thời tiết thuận, trường năng lượng rất lớn, thiền xong mặt mũi ai cũng đỏ hồng. Sáng nay, Thầy chia 2 tốp, một tốp vẫn thiền ở Đền thờ cụ Trần Nguyên Đán, tốp thứ 2 lên Yên Ngựa. Sau khi thiền tại Yên Ngựa xong, cả tốp quyết định leo tiếp lên Bàn Cờ Tiên để thiền. 
16h59 alo cho Thơi, rồi Thơi chuyển máy cho nói chuyện với Thầy. Thầy cười bảo: "Tiếc thì thuê xe lên đây." 17h20 chị Vân gọi điện báo đã chuyển file ảnh. 17h26 anh Nghĩa gọi. Anh Nghĩa bảo: "Thu ơi, thiền trên Bàn Cờ Tiên thích lắm", nói chuyện với anh Nghĩa một lát rồi anh lại chuyển máy cho nói chuyện với Thầy, với Thơi. 19h46 chị Bình gửi tin nhắn, rồi hai chị em lại líu lo với nhau. Chị Bình bảo: "Thu ơi, không đi tiếc chưa. Mọi người lên Bàn Cờ Tiên năng lượng tăng gấp đôi đấy. Thích lắm em ạ. Chụp được nhiều ảnh đẹp lắm." Thông tin đi, thông tin về háo hức làm cho Thu và U ở nhà tiếc hùi hụi. Mọi người hỏi: "Sao không cho Thu đi." Thơi bảo: "Tại không đi chứ có ai cấm đâu." Ơ, thế còn 2 đứa con bỏ cho ai mà đi được nhỉ? Rủ Bi mãi không chịu đi. Duy Phương hôm qua cô xếp lịch dạy bù vào buổi tối, học xong lại còn ghé qua lớp võ mãi 10h mới về. Chẳng nỡ để con bé ở nhà một mình nên đành chịu vậy. Tiếc ơi là tiếc. Anh Nghĩa động viên: "Thôi được cái nọ, mất cái kia. Em ở nhà lo hậu cần." Oài!!!!!!!! 
Lần sau quyết chí rủ Bi đi bằng được (kể cả dùng võ "roi" :)). Mà chả biết lần sau là bao giờ. Thầy bảo chuyến này là chuyến dã ngoại cuối cùng của năm. Tháng 1 lại sát Tết rồi, tháng 2 là Tết, vậy lại phải chờ sang tháng 3 sang năm. Trời!!!!!!!!!!!  :(

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Chuyến dã ngoại cuối năm

 Ảnh CLB DSNL
Tháng trước CLB tập trung chuẩn bị tổ chức Lễ Tưởng niệm ngày mất của Thầy Tổ nên Thầy không lên lịch dã ngoại. Tháng này vì có thêm 2 lớp mới, để khâu tổ chức dã ngoại đỡ vất vả, Thầy chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 16 có 50 người tham gia. Đợt 2 từ ngày 25 đến ngày 27 có 73 người tham gia. Theo kế hoạch, một xe qua Kiếp Bạc thắp hương lễ tạ, còn xe kia qua Đền Sinh để mọi người dâng lễ nhân ngày mùng 1.
Trưa nay đi làm về, thắp hương các cụ xong, chẳng kịp ăn cơm, ra chỗ tập kết xe để tiễn đoàn. Nhìn mọi người hồ hởi, phấn khởi mà thấy vui lây. Học viên mới lần đầu tiên tham gia dã ngoại nên háo hức. Hai xe, một chiếc 45 chỗ, một chiếc 29 chỗ đầy ắp người cùng hành lý. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hội viên, học viên khác lớp đến dịp đi dã ngoại lại có dịp gặp nhau. Mặc dù vừa đi về, thấy không khí hào hứng của mọi người lại muốn đi tiếp. Không đi được cũng thấy tiếc nhưng thấy mọi người vui, mình cũng vui. "Ở nhà tập theo lịch dã ngoại nhé." "Vâng, em sẽ cố gắng."
Chúc cả đoàn luyện tập đạt kết quả tốt. 

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Thu hoạch sau một năm học thiền

Một năm trôi qua nhanh quá, tôi được Thầy cô, các bác và các bạn tạo mọi điều kiện và những gì mà tôi đã học được quả là rất nhiều.
Môn Thiền Thu Lửa Tam Muội không chỉ thiền mà còn phải tu tâm, cảm nhận tâm linh để đạt được "chân - thiện - nhẫn".
Học để giúp cho tâm mình buông bỏ, để thấy mình còn nhiều thiếu sót để sửa chữa. Chẳng bao giờ tôi quên được câu Thầy nói: "Tôi truyền đạt lại những lời Sư Tổ dạy trong quyển "Thiền và những vấn đề tu luyện" còn kết quả tập như thế nào phải là do chính mình." Chăm chỉ trong tập luyện chưa đủ mà còn cần phải nghiêm khắc với bản thân. Tôi đã cố gắng mà nhiều lúc thấy khó quá. Càng học càng thấy mình dốt.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Tin nhanh

1. Nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11, học viên, hội viên các lớp đã thể hiện sự tri ân của mình đối với Thầy Cô. Những lẵng hoa, bó hoa tươi thắm, những món quà đơn sơ nhưng thấm đẫm lòng biết ơn đã được trao tặng Thầy Cô với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

2. Sau đợt sốt dịch, bà Ngô Thị Thoa bị suy nhược cơ thể. Được sự hỗ trợ hàng ngày của Thầy và một số đồng môn trong CLB, kết hợp với việc sử dụng thuốc hợp lý theo chỉ định của bác sỹ, bên cạnh đó là sự kiên trì tập luyện, quyết tâm chiến thắng bệnh tật và sự chăm sóc chu đáo của gia đình, bà đang dần bình phục. Bà có dự định sẽ trở lại sinh hoạt CLB trong thời gian sớm nhất và nếu có thể sẽ tham gia đợt thiền dã ngoại tới. Bà rất cảm động trước sự quan tâm, động viên thường xuyên của Thầy Cô và các hội viên, học viên trong CLB. Chúc bà mau khỏe.

3. Sáng hôm qua (20/11), sau buổi thiền, các chị Lưu Mai Phương, Lưu Cẩm Vân, Lữ Tuyết Mai, Trần Thanh Mai, Vũ Kim Tân, Nguyễn Thanh Hà, và Hồng Thu đại diện cho CLB đã đến Khoa Chống Đau – Bệnh viện U bướu Hà nội thăm chị Trần Thị Bảo Ngọc. Chị Ngọc, sinh năm 1970, là học viên lớp sáng chủ nhật. Chị tham gia sinh hoạt CLB đã hơn 1 năm, từ tháng 8/2010. Hiện chị đang trong quá trình điều trị tích cực. Hoàn cảnh gia đình chị có nhiều khó khăn. Cháu lớn lên 9 tuổi, cháu nhỏ mới hơn 1 tuổi. Chồng chị, trước là công nhân Đầu máy toa xe Hà nội, đã nghỉ hưu sớm kể từ khi chị trở bệnh để có thời gian chăm sóc vợ con. Biết được hoàn cảnh của chị Ngọc, Thầy Cô quyết định trích một khoản từ Quỹ Tri Ân để giúp chị. Với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", các hội viên, học viên các lớp đã cùng chung tay chia sẻ phần nào nỗi khó khăn của chị.

Số tiền chuyển đến chị Bảo Ngọc cụ thể như sau:
  • Lớp sáng thứ 6:          600.000 đ
  • Lớp chiều thứ 6:      1.000.000 đ
  • Lớp sáng thứ 7:          850.000 đ
  • Lớp chiều thứ 7:      1.310.000 đ
  • Nhóm tối thứ 7:          700.000 đ
  • Lớp sáng chủ nhật:   3.650.000 đ
  • Quỹ Tri Ân:             1.000.000 đ

Tổng số tiền được chuyển đến chị Ngọc là:    9.110.000 đ

Chị Ngọc rất cảm động trước sự quan tâm của Thầy Cô và các bạn đồng môn. Chị gửi lời cảm ơn Thầy Cô, các ông, bà, các bác, các anh chị em trong CLB. Hiện sức khỏe chị còn yếu, chưa dậy được và phải dùng thuốc giảm đau. Chúc chị mau khỏe. 

Ban Chủ Nhiệm CLB DSNL 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Lời chúc


Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2011 em xin kính chúc Thầy Cô cùng mọi học viên trong CLB đã và đang được vinh dự là thầy, cô giáo trên mọi lĩnh vực trong xã hội: có sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc trong cuộc sống và tràn ngập niềm vui, niềm tự hào về nghề vinh quang vì sự nghịệp trăm năm trồng người cho Tổ Quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta!
Bạch Liên

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Cảm ơn Thầy Cô


"...Thầy là gương đời hy vọng
Soi đường cho chúng con qua
Thẳm sâu trong ký ức
Tình Thầy nồng hậu bao la."
(Nguyễn Hải Đường)

Nhân ngày nhà giáo Việt nam, toàn thể hội viên, học viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh năng lượng xin gửi tới Thầy Cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Thầy Cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.