Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Thu hoạch sau một năm học thiền

Một năm trôi qua nhanh quá, tôi được Thầy cô, các bác và các bạn tạo mọi điều kiện và những gì mà tôi đã học được quả là rất nhiều.
Môn Thiền Thu Lửa Tam Muội không chỉ thiền mà còn phải tu tâm, cảm nhận tâm linh để đạt được "chân - thiện - nhẫn".
Học để giúp cho tâm mình buông bỏ, để thấy mình còn nhiều thiếu sót để sửa chữa. Chẳng bao giờ tôi quên được câu Thầy nói: "Tôi truyền đạt lại những lời Sư Tổ dạy trong quyển "Thiền và những vấn đề tu luyện" còn kết quả tập như thế nào phải là do chính mình." Chăm chỉ trong tập luyện chưa đủ mà còn cần phải nghiêm khắc với bản thân. Tôi đã cố gắng mà nhiều lúc thấy khó quá. Càng học càng thấy mình dốt.



Hàng ngày nghe Sư Tổ dạy "Thiền và những vấn đề tu luyện". Nghe mãi không thấy chán, càng nghe càng thấy mình sắp đầu 7, cuối đuôi 6 rồi mà chưa học được gì. Phải cố gắng thôi. Có lần mệt nhưng lại nghĩ Thầy bảo đấy là "khổ nạn", là "thử thách". Vậy tôi phải học và tranh thủ để hiểu được hết bài.

 Chị Dư (phải) chụp cùng cô ruột - bà Thoa
(Côn Sơn tháng 5/2011)
Luyện tập thiền được thì được quá nhiều. Nói đến mất thì chả có gì để mất. 
Sau một năm luyện tập tôi đã cố gắng: 
- Thuộc được 10 bài thiền, mỗi bài có tác dụng riêng nên không thể nào quên được.
- Thiền kỹ hơn bài Rũ sạch bụi trần và bài Vượt khó.
- Thiền liên tục lâu nhất được 3 tiếng.
- Các quẻ dịch chữa bệnh chưa thuộc hết, mới thuộc quẻ 1, quẻ 2. Thực hiện đau đâu dán đấy.
- Tập chữa bệnh đơn giản.
- Dùng con lắc chưa chuẩn xác lắm.
- Dùng tháp có hiệu quả hơn.
- Tâm tính tạm cho là đã bình tĩnh hơn, ít lo sợ.
- Thiền dã ngoại trên núi tôi có cảm nhận thu hoạch được nhiều hơn, vui vẻ thoải mái. Mỗi lần dã ngoại năng lượng lên nhiều hơn tập ở nhà.
Để thực hiện được "chân - thiện - nhẫn" còn phải rèn luyện suốt đời, vậy Thầy cô và các bạn giúp nhé.
Ngô Thị Kim Dư
Lời góp:
Chị Ngô Thị Kim Dư là người vào CLB mới khoảng 1 năm nhưng đã có nhiều cố gắng luyện tập. Anh Thọ (chồng chị) bị bệnh tim cùng theo học đã có tiến bộ, về sức khỏe tốt lên nhiều.
Chị được chọn học lớp nâng cao, tham gia các buổi luyện tập đầy đủ, lại được CLB tín nhiệm giao cho trọng trách lo xe cộ cho những lần dã ngoại. Bằng sự nhiệt tình chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lo xe đầy đủ, kịp thời và an toàn. Trong học tập chị là một học viên tiếp thu nhanh, luyện tập tốt.
Chắc chắn trong tương lai gần chị sẽ đạt được những dự định đặt ra.
Ngày 15/8/2011
Chủ nhiệm CLB DSNL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.