Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Dã ngoại Côn Sơn tháng 11/2014 (máy Thầy)


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
Còn mấy bộ ảnh nữa Thu sẽ đăng lần lượt để cả nhà cùng xem. Ai đi được thì vui, ai không đi được thì tha hồ mà tiếc hùi hụi. :)

DÃ NGOẠI CÔN SƠN

KỶ NIỆM ĐẸP
Yên Ngựa
Nắng dịu, sáng vàng chiếu qua rừng thông, gió nhẹ thổi mơn man, mơn man.
Không khí thoáng đãng, tinh khôi, trong sạch. Một cảm giác muốn thở thật sâu, thật lâu.
Chúng tôi ngồi thiền trong khung cảnh như thế.
Anh Kim “canh thiền” ca 1.
Sang ca 2, Hoàng Vân xung phong thay anh để anh được thiền, và chị Hồng cùng “thức” với Hoàng Vân. Tiếng nhạc thiền từ máy phát ra, tiếng nước róc rách chảy, tiếng chim hót ríu rít ca vui. Cả đoàn ngồi lặng yên cùng với cảnh rừng thông yên tĩnh. Nắng chiếu đan xen qua vòm lá, gốc cây.

Rồi bỗng tiếng chim ríu rít mỗi lúc một nhiều hơn, to hơn, rộn rã hơn. Và ngạc nhiên chưa? Hai chị em cùng thấy đàn chim bay lượn, chuyền cành từ cây thông nọ sang cây thông kia, vừa bay theo nhau như vui đùa, vừa cất tiếng hót. Tiếng chim rừng đã hoà cùng tiếng chim trong máy thành một bản hoà ca vui không thể tả, cả hai chị em cùng nhìn nhau vui cười sung sướng, đã mấy ai được hưởng cái cảnh yên bình như thế này chưa? Tiếng chim của bản nhạc thiền đã gọi đàn chim rừng về. Thật là tiếc vì không có máy quay phim để quay lại giây phút ấy. Cả đoàn thiền chắc lúc đó cứ ngỡ là “chim máy” hót đây, chắc chắn vậy.
Khi nhạc thiền dứt, tiếng chim hót trong máy cũng dứt, Hoàng Vân để ý không thấy lũ chim đâu nữa, có lẽ chúng đã phát hiện ra là không phải bạn chúng gọi chăng? Hay những khách thiền xả thiền đã làm lay động không khí vốn đang lặng yên của núi rừng?
Hoàng Vân phải kể lại ngay chuyện vui này, kẻo để lâu quên mất.
Lần sau cả nhà mình cùng nhau tìm lại niềm vui mà Hoàng Vân và chị Hồng đã được thưởng thức nhé. Hãy cùng lên Yên Ngựa, hãy bật nhạc thiền có tiếng nước suối chảy róc rách, có tiếng chim hót vui ríu rít, và cùng nhau ngồi thiền… mở mắt.
           Nhớ nhé.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

THƠ TẶNG HAI CHỊ

Hai em Hương Hằng ngưỡng mộ chị Hoàng Vân và chị Hồng Thu đã lâu, nhưng nay  mới có dịp làm thơ tặng hai chị. Chúc hai chị luôn xinh tươi, đẹp mãi như "Mây vàng" và "Sắc nắng ngày thu".

Thơ tặng chị Hồng Thu


                                        Có phải chị là mùa thu hoài niệm
                              Gợi cho ai những nỗi nhớ không tên
                              Luôn tươi duyên trao nụ cười thân thiện
                              Gặp chị rồi, đâu thể dễ dàng quên.

                              Chị mãi là "cô giáo" của chúng em
                              Quen biết chị, em lớn lên nhiều lắm
                              Chúc  "cô giáo" em luôn luôn tươi tắn
                              Đẹp rạng ngời như sắc nắng ngày thu.

Thơ tặng chị Hoàng Vân


                                                    Thu đã qua, kìa đông đã sang
                                       Bâng khuâng... trộm nhớ áng mây vàng
                                       Thầm ước, thầm mơ thu ở lại 
                                       Mơ được ngắm mây lướt nhẹ nhàng.

                                       Tỉnh giấc mơ. Em chợt ngỡ ngàng
                                       Chị Hoàng Vân cũng chính "Mây Vàng"
                                       Tâm chị giống như tên chị vậy
                                       Đông đến, "Vàng Mây" vẫn nồng nàn.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Dã ngoại quý 4

 Ảnh: Hồ Côn Sơn (album CLB 5/2014)
Hôm nay Ban CN CLB tổ chức cho các lớp DSNL đi thiền dã ngoại đợt cuối cùng trong năm tại Côn Sơn 2 ngày 22-23/11/2014. Chúc toàn đoàn luyện tập đạt kết quả tốt.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Tri Ân

Cô Hồng và các bác học viên là nhà giáo - lớp DSNL 13
Thầy giáo và thầy thuốc là hai nghề cao cả và được tôn vinh nhiều nhất trong xã hội. Họ mang trên vai sứ mệnh thiêng liêng không chỉ với mỗi người mà với cả một quốc gia, một nền văn hóa. Thầy giáo chính là thầy thuốc. Điều này đặc biệt càng đúng với các Thầy Cô vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc ở CLB DSNL của chúng ta. Và hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày chỉ có ở nước ta tôn vinh và tri ân những người Thầy cao cả, tôi xin thay mặt lớp DSNL 13 gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy cô trong CLB!

                             Lớp tặng hoa chúc mừng cô Hồng và cô Hương
Ngày hôm nay, sau bài thiền Lửa Tam Muội tràn đầy năng lượng, nhờ sự chuẩn bị rất chu đáo của ban cán sự lớp, buổi liên hoan chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của lớp đã diễn ra thật vui và ý nghĩa. Những bó hoa tươi thắm, những lời chúc, những bài thơ, câu hát chứa chan tình cảm của các bác học viên dành tặng Thầy Cô để lại dư âm sâu lắng và thật xúc động trong lòng mỗi người. Tiếng hát, tiếng cười vui vẻ hồn nhiên như được trở lại với thời cắp sách tới trường, một chút gì đó thật bồi hồi, xao xuyến.

                   
  Bác Nguyễn Đức Phúc - cây thơ của lớp - đứng ngoài cùng hàng 2 bên phải
Buổi liên hoan với bánh kẹo, hoa quả thật đơn giản nhưng thật vui, tràn ngập tình yêu thương khiến mọi người càng thêm khăng khít, gần gũi nhau hơn. Đan vào đó là những vần thơ ca ngợi người thầy tràn đầy tình cảm của bác Nguyễn Đức Phúc - cây thơ của lớp càng làm cho buổi văn nghệ thêm ý nghĩa. Mọi người cùng nhau hát, những bài hát tôn vinh người thầy, người cô như "Bụi phấn" hay "Ước mơ xanh"... Rồi cùng hòa vào những giai điệu rộn ràng, tình cảm của bài  "Người giáo viên nhân dân": "bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân...". Kết thúc tiết mục văn nghệ, cả lớp cùng nắm tay nhau hát vang bài "Nối vòng tay lớn" tràn đầy năng lượng, mong rằng tất cả chúng ta ngày càng khăng khít, gắn bó nhau hơn và cùng xây dựng CLB mỗi ngày vươn xa hơn nữa.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc Thầy Cô chủ nhiêm CLB, cô Hồng chủ nhiệm lớp, cô Hương và các thầy cô trong toàn CLB luôn luôn bình an, mạnh khỏe và có năng lượng dồi dào!                                                         

Kính tặng Thầy Cô

         Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, con kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khoẻ để dìu dắt toàn thể hội viên, học viên trong CLB DSNL vững bước trên con đường tu luyện Chân - Thiện - Nhẫn.
         Con xin thay mặt cho Cơ sở  II - Trần Duy Hưng kính tặng Thầy Cô  một bài thơ.

Ơn Thầy Cô

 Ảnh chụp Thầy Cô trong chuyến đi Đà Nẵng tháng 7/2014
                                       Ơn Thầy vất vả những năm qua
                                       Chẳng được nghỉ ngơi lúc tuổi già
                                       Đêm ngày trăn trở Thiền - Nghiên cứu
                                       Mong giúp cho đời, giúp chúng ta.

                                       Ơn Cô tạo dựng một nếp nhà
                                       Mái ấm tình thân cho chúng ta
                                       Tấm lòng rộng mở, Cô tận tuỵ
                                       Nâng đỡ tuổi thơ, giúp tuổi già.

                                       Ơn Đức Thầy Tổ, ơn Thầy Cô
                                       Đáp lại công lao chẳng bến bờ
                                       Gắng sức ta tu  Chân - Thiện - Nhẫn
                                       Từng chút buông bỏ thói quen xưa.
20/11/2014
Võ Thị Lệ Hằng

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Mừng Ngày Nhà giáo VN

            Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc Thầy Cô Chủ nhiệm luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy sinh lực để dẫn dắt Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng ngày càng phát triển, mang lại niềm vui cho nhiều người. 
         Chúc các anh, các chị phụ trách các lớp sức khỏe dồi dào, giúp học viên luyện thiền đạt kết quả. Chúc các bác, các anh chị hội viên - học viên đã và đang đứng trên bục giảng có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.  

LỜI CHÚC

Nhân ngày 20/11 xin chúc Thầy Cô chủ nhiệm cùng toàn thể anh chị em giáo viên của câu lạc bộ DSNL vui khỏe, hạnh phúc.

Mừng ngày 20/11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xin gửi tới thầy cô CN và các giáo viên của CLB lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Thầy cô và đội ngũ giáo viên của CLB ngày càng mạnh khoẻ, bình an và nụ cười luôn nở trên môi, mang niềm tin và tình thương mến đến cho mọi học viên.
Hoàng Vân nhận được bó hoa tươi thắm nhân ngày 20/11 và xin được chia sẻ niềm vui.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ

         
         Tôi là Nguyễn Thị Kim Liên, học viên CLB DSNL lớp DSNL16 học tại BXT vào chiều thứ bảy (do cô Vân hướng dẫn).

         Tôi đến với CLB DSTN là nhờ vào bà Châm - hội viên CLB DSNL lớp 9. Bà đã động viên tôi rất nhiều: rằng đi học thiền chữa được rất nhiều bệnh. Bản thân tôi mới đầu cũng không tin vì tôi đã đi thiền năng lượng chữa bệnh và đã bỏ dở nhiều lần. 

         Ngày 8/3/2014, khi biết tin có lớp học mới mở tại BXT, bà Châm đăng ký cho tôi vào lớp. Thời gian đầu khi đến lớp học, từ tầng 1 leo lên đến tầng 3 tôi phải nghỉ tới 4 lần để thở và xịt thuốc hen. 

         Từ khi tham gia lớp học, nghe thầy CN cùng các cô giáo hướng dẫn, giảng giải và ngồi thiền bài Lửa Tam Muội (60 phút) xong, tôi thấy người khỏe ra.

         Nghe lời thầy cô, về nhà dù bận hay mệt thế nào tôi cũng cố gắng ngồi thiền một tiếng. Tôi luôn nhớ lời thầy CN và cô giáo là:
         - Phải suy nghĩ tích cực.
         - Tìm được sự đam mê.
         - Hành động phải kiên nhẫn, dứt khoát.

         Sau 8 tháng học thiền, tôi thấy người khỏe ra rất nhiều và đạt được một số kết quả khả quan sau:

         1, Đã 15 năm nay, tôi phải sống chung với bệnh hen dị ứng. Tôi bị dị ứng với tất cả các mùi vị, với thời tiết và 1 số thức ăn không hợp. Ngày nào cũng phải dùng thuốc chống dị ứng và cắt cơn hen đến 3, 4 lần và thường xuyên phải ngủ ngồi. Giờ đây nhờ học thiền mà tôi đã nằm ngủ được và chỉ cần dùng thuốc xịt chống dị ứng. Thuốc cắt cơn không phải dùng đến nữa.

         2, Khi mới đi thiền, tôi nặng 60 kg với vòng bụng rất to, nước da thì xám xịt. Đến nay tôi thấy nước da tôi đã sáng ra, bụng đã nhỏ lại và giảm được 5kg. Lưng không còn đau nữa.

         Qua đây tôi xin tạ ơn Đức Phật Dược Sư, Đức Thầy Tổ DASIRA NARADA đã trợ duyên giúp cho tôi tu luyện để sớm trở thành người có đầy đủ đức tính: chân, thiện, nhẫn.

         Từ đáy lòng tôi xin chân thành cám ơn Thầy Chủ nhiệm, cô Vân, cô Phương, bà Châm đã hết lòng giúp đỡ hướng dẫn, giảng giải tận tình giúp tôi có cơ hội luyện tập đẩy lùi bệnh tật, chiến thắng bản thân.
Tháng 10/2014

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

ĐÂU CHỊ? ĐÂU EM?

Cả nhà cùng góp tay với Hoàng Vân làm bài thơ này dài thêm và thật hay nhé. “Trình” thơ của Vân rất có hạn nhưng mà vẫn rất muốn kể về cặp chị em song sinh này.


Đâu chị? Đâu em? Đâu Hằng? Hương?
Nhiều người vẫn lẫn – là chuyện thường.
Lúc làm, lúc chơi… luôn “hợp cạ”
Chẳng phân biệt nổi: đâu Hằng, Hương.

“Tay nem, tay chạo” trông mà thương
Việc to, việc nhỏ… cấm có nhường
Nào khi lên lớp, khi dã ngoại…
Không thể thiếu tay Hằng và Hương.

Nào hát, nào thơ…, việc đời thường
Khi TU, khi luyện, khi hành hương
Chạy đôn chạy đáo, luôn lo lắng
Còn thêm việc nhà phải đảm đương.

……….