Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

YÊN TỬ NGÀY XUÂN

Bạch Liên
Lớp ST6 BXT
Tinh mơ Hà Nội trắng mờ sương
Xe trước xe sau chung tuyến đường
Ló rạng mặt trời tròn trái lửa
Đưa đoàn thiền năm mới hành hương.

Yên Tử vắng mây, mai nở vàng
Rừng xanh núi biếc đón xuân sang
Tấm ảnh chụp chung tia nắng chói
Tai bèo mua vội duyên dịu dàng.




Tinh thần chuẩn bị đủ hành trang
Hai đội: THẦY, CÔ - “tự chọn hàng”
Mua vé cáp treo phân đẳng cấp
Chặng đầu Hoa Yên nắng chang chang.

Vào chùa sửa lễ cùng dâng hương
Tới thiền bên suối cuối con đường
Còn dở cuối bài chưa hợp nhất”
Trời đất giao hòa cõi âm dương.

An Kỳ Sinh, Phật tọa giữa trời
Nhiệm màu ánh sáng chiếu muôn nơi
Cứu độ chúng sinh đời bể khổ
Nén hương bái thỉnh kính dâng Người.

Dốc đá cheo leo đón mọi người
Chân đau lưng mỏi cố cười tươi
Đá mẹ đá con chồng lớp lớp
“Đi bằng bốn chân”… tựa đười ươi.



Chùa Đồng uy nghiêm nhuộm nắng vàng
Bầu trời cao xanh gió mênh mang
Thư thái tâm hồn sau vượt dốc
Thành tâm lễ Phật tiếng chuông vang.

Sau lễ, trước chùa thiền quá giang
Bồng lai tiên cảnh đẹp mơ màng
Năng lượng nhận xin tay nóng rực
Gió lạnh tăng dần, xả thiền ngang.

Chồn chân xuống núi đau miên man
Tuy mệt mà vui giữa gió ngàn
Niệm Phật Di Đà tâm “vượt khó”
Đầu xuân dã ngoại khoẻ, bình an.



Đội CÔ cao vút “cần ăng ten”*
Đội THẦY mũ lệch đội kiểu teen**
Ngang sức khi đi không thắng bại
Đội THẦY về sau…Én èn en…

Mồng Một du xuân được luyện rèn
Đời vui thanh thản chẳng đua chen
“Rũ sạch bụi trần tăng sức khỏe
PHẬT luôn trong ta toả hương sen.
Yên Tử 31-1-2014
(mồng 1 tết Giáp Ngọ)
---------
* Cô Huệ cắm ô sau ba lô, nhìn xa thấy cái ô cao nổi lên như cần ăng ten của các chiến sỹ thông tin đi trong hàng quân…
** Thầy Thường đội mũ lưỡi trai quay ra phía sau Thanh Hà bảo trông Thầy trẻ như thiếu niên…

5 nhận xét:

  1. Chúc nhà thơ lúc nào cũng vui, xinh đẹp và khoẻ mạnh nhé và cho ra lò nhiều bài thơ để bọn em được thưởng thức nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Thơ hay quá ạ! Sang năm cô Hiền lại đi để cả nhà đc thưởng thức thơ tiếp cô nhé :D

    Trả lờiXóa
  3. @-Nguyen Hoang Van & Thanh Ha : Cám ơn hai mẹ con nhà " Cám " về lời động viên nhé ! Có phải tiền kiếp nhiều đời đã từng là mẹ con hay sao mà nay gặp lại hợp nhau nhiều thứ thế ? Chúc hai mẹ con khoẻ vui xinh đẹp cho mọi người được vui lây cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, mà ai cũng kêu mẹ con nhà Cám giống nhau chứ.

      Xóa
    2. Con cũng nghĩ là có "tiền duyên" rồi hihi =))

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.