Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Sau giờ tập

"Tôi tham gia lớp thiền DSNL được hơn 1 năm. Trước đó sức khỏe của tôi không được ổn dịnh lắm vì tôi đang ở trong thời kỳ tiền mãn. Đến nay sức khỏe của tôi đã được cải thiện nhiều. Những đợt Câu lạc bộ đi Côn Sơn để luyện tập đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nhất là sau những lần Thầy cho luyện bài Rũ Sạch Bụi Trần. Đúng là lúc tập thì cảm thấy thật là khó khăn:  "Mỏi + đau + mệt +... ", nhưng sau đấy là những tiếng cười thật sảng khoái. " (Chị Lưu Tú Quyên)



Mời xem bộ ảnh TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.