Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

XIN ĐƯỢC NHỚ VỀ NGƯỜI

Nguồn ảnh: Internet
"Quảng bác uyên thâm vị tướng tài
Bình sinh nợ nước nặng hai vai
Ghi sâu công trạng ngời trang sử
Ơn nghĩa nhân sinh thắm đượm hoài."

         Bốn câu thơ tứ tuyệt của nhà thơ Văn Lợi được thêu trên bức trướng Đoàn đại biểu Quảng Bình - quê hương Đại tướng - mừng thọ Ông nhân dịp Ông thọ 90 tuổi (2001).
         Bốn chữ đầu của bốn câu thơ hình thành từ cụm từ: "Quảng - Bình - Ghi - Ơn", thể hiện lòng biết ơn của người dân Quảng Bình đối với Ông.
         Chị Võ Hồng Anh, con gái của Đại tướng, khi còn sinh thời, cho biết: "Đây là bài thơ mừng thọ 90 tuổi, được Đại tướng khen nhất. Ông cho treo bức trướng ngay sau lưng ghế ngồi tiếp khách của mình".
         Chắc chắn không chỉ với nhân dân Quảng Bình, hình ảnh của Ông lung linh, đẹp đẽ, sáng ngời trong trái tim rất nhiều người dân Việt.
         Xin nghiêng mình trước anh linh của một CON NGƯỜI với hai chữ viết hoa, một nhân cách sáng đẹp tuyệt vời với một tâm hồn tỏa hương thơm ngát. Ông sẽ còn mãi trong trái tim của nhiều thế hệ.

BÀI HÁT
Thơ: Lê Gia Hiếu  
Nhạc: Tống Minh Lung


Bài viết CẬU TÔI của anh Tấn Định 

1 nhận xét:

  1. Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!

    Bác đã làm được điều đó. Con mong các lớp cháu con đọc, ngẫm, hiểu và làm được.
    Con mong trong mơ con được gặp Bác.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.