Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hôm nay, thật là may mắn cho lớp Thiền 4 chúng tôi được học đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thầy trò chúng tôi đã làm lễ để tri ân người thầy đầu tiên đã mang đến cho chúng ta một pháp môn thật vi diệu, đó là Đức Thầy Tổ Dasira Narada. Chúng tôi cũng tri ân những người đã đem pháp môn này đến với người dân Việt Nam và CLB DSNL của chúng ta. Cũng nhân dịp này, trước bàn thờ Đức Thầy Tổ, thầy phụ trách lớp Trần Văn Nghĩa thay mặt chúng tôi cảm ơn BCN CLB cùng với tất cả các thầy cô phụ trách các lớp đã không quản ngại khó khăn, thiếu thốn và làm việc hoàn toàn với tấm lòng thiện nguyện để giúp các học viên tu thiền, đem lại sức khỏe cả thân lẫn tâm cho mỗi người. Những lời tri ân và chia sẻ của thầy vừa thay lời chúng tôi muốn nói, đồng thời cũng nhắc nhở chúng tôi cần cố gắng tu thiền nhiều hơn nữa để không phụ công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Và cũng để đáp lại, lớp Thiền 4 chúng tôi đã tặng thầy bó hoa tươi thắm, mong thầy luôn mạnh khỏe để dẫn dắt lớp chúng tôi ngày càng tiến bộ trên con đường tu tập của mình. Cuối cùng, trong phần liên hoan văn nghệ cuối giờ, chúng tôi đã hát tặng thầy những bài hát về người thầy, người cô. Những bài hát đó được cất lên vào đúng ngày này sao mà cảm thấy xúc động, ngẹn ngào đến thế! Dưới đây là một vài hình ảnh được ghi lại tại buổi học rất ý nghĩa này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.