Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Các cô nương nhà chúng tôi

Dạo này CLB chúng tôi xuất hiện khá nhiều cô nương. 
Mỗi cô một vẻ. Cô nào cũng tươi tắn, duyên dáng và xinh xắn như cô này.

       
Các cô không những đáng yêu mà còn thực sự giỏi giang. 


 Khi cần các cô sẵn sàng "ra tay"
                      
Cô thì đảm đương trọng trách quan trọng trong ban cán sự lớp, cô thì tham gia Ban biên tập xuất bản Tập San định kì, có cô "chớp hình" khá chuẩn (có khả năng làm phó nháy cho CLB), cô thì say sưa luyện tập để tham gia tiết mục văn nghệ trong Lễ Tưởng niệm Thầy Tổ 2012.   
Đợt dã ngoại lần này có mấy gương mặt, xin được trình làng với cả nhà.

 Em đếm sao, chị tìm ai
 Cùng làm duyên
 Tiết mục "Ước gì"
 "Được chưa hả chị?"
 Vị này có được tính vào số các cô nương không nhỉ?
Còn ba vị cô nương nữa. Một cô hãy còn e lệ. Cô thứ nhì đến muộn sau lại bị đánh rơi ngân lượng còn mải đi tìm nên không có ảnh. Vị cô nương cuối cùng duyên dáng nhất vắng mặt vì đang bận "nâng khăn sửa túi" cho nhà người. :)

10 nhận xét:

  1. @ Chị Thủy: Chị ơi, sao mà cười đẹp thế! :)

    Trả lờiXóa
  2. @MN : Em cứ để ý những người trong câu lạc bộ mình khi cười mà xem, ai cũng có nụ cười đẹp như thế và hơn thế , bản thân chị nghĩ nó đẹp vì chúng mình được sống và rèn luyện trong một đại gia đình Hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương em ah,,
    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn cô, bức ảnh thật đẹp ah. ( thấy phỉnh mũi quá hii)

    Trả lờiXóa
  3. @ Thủy & Vương: Công nhận Thầy hay chớp được những khoảng khắc rất có hồn. Không những các con mà cả cô Bình, cô Vân và nhiều người khác có những góc chụp rất đẹp.
    Hai con cười là cô vui rồi, chỉ sợ ngắm 2 cái ảnh "ra tay" lại tự ái. :)

    Trả lờiXóa
  4. @ Cô Thu: Đúng thế cô ạ! Con phải công nhận là Thầy chọn góc chụp đẹp. Ví dụ như bức ảnh của cô Vân đang cười tủm trong lúc thiền! Đẹp nhì cô nhì! :D

    Trả lờiXóa
  5. @MN: Con ngắm bức này xem. Thầy chọn góc chụp rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  6. @ Cô Thu: Ồ ôi, bức này đẹp thật cô ạ! Đẹp một cách tự nhiên ấy cô nhì!
    @ Cô Bình: Cô ơi, con phải công nhận là cô tươi thật! :D

    Trả lờiXóa
  7. A, cô Thu ơi, từ việc phát hiện ra nụ cười của cô Bình, con lại đương có ý tưởng về một bài viết liên quan đến nụ cười

    Trả lờiXóa
  8. Ôi bức ảnh Cô của con thật đẹp và đáng yêu quá ah,
    Vương ơi thấy chị nói chuẩn chưa , CLB mình rất nhiều người có nụ cười mê hồn mà,

    Trả lờiXóa
  9. @ Thủy & Vương: Đó chính là vị cô nương cuối cùng mà cô nhắc đến đấy. :)
    @ Vương: Chờ đọc bài viết của con.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.