Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Tôi đã tìm lại được chính mình

Hoàng Thị Cộng
Lớp sáng thứ tư
 Con Sơn 21/4/2012
         Trước khi đến với câu lạc bộ thiền DSNL tôi có những bệnh như sau:
- Thoái hóa đốt sống cổ sống lưng và thường xuyên đau
- Bệnh đau đầu liên miên chữa nhiều năm không khỏi
- Bệnh viêm họng, viêm phế quản mãn, tức ngực hụt hơi
- Bệnh viêm đại tràng mãn đã gần 30 năm
- Bệnh rối loạn thần kinh thực vật
- Bệnh viêm loét hành tá tràng (đã nội soi 3 lần)
- Bệnh viêm khớp dạng thấp, đau nhức rất khó chịu



         Một lúc mắc bao thứ bệnh ruột gan tôi rối bời. Bệnh viện đông tây y, các thầy thuốc, bác sĩ đều không cho tôi chỗ dựa về tinh thần tôi đâm ra hoang mang dao động, nhiều khi không còn tự tin nữa, không biết trông cậy vào đâu. May sao tôi gặp được chị Vũ Thị Tươi, chị đã chỉ tôi đến gặp Thầy Chủ nhiệm CLB. Tôi đã gặp được ông Thầy nhân hậu, Thầy đã động viên tôi phải cố tập thiền và Thầy thỉnh thoảng tác động vào vùng bệnh của tôi trong lúc tôi ở trên lớp. Và theo thời gian bệnh đã từ từ chuyển biến.
         Vâng lời Thầy, tôi ở nhà tập rất say sưa (thời kỳ mới học). Các bệnh của tôi đã đỡ dần, đến nay có những bệnh đã khỏi hẳn. Kết quả thu được tôi xin báo cáo như sau:
- Bệnh thoái hóa đốt sống cổ, sống lưng thỉnh thoảng đau lại, tôi dán quẻ dịch vào chỗ đau và thiền thu NL vào LX7.
- Bệnh viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa nay đã ổn định.
- Bệnh rối loạn thần kinh thực vật rất khó chữa, tôi tập thiền nay đã khỏi được 70% - 80%.
- Bệnh dạ dày, loét hành tá tràng ít khi tôi bị đau lại.
- Bệnh viêm họng, viêm thanh quan, phế quản nay đã đỡ được 50% - 60%.
- Bệnh tức ngực hụt hơi cũng đỡ nhưng chậm. Tôi rất mệt vì bệnh này.
- Bệnh đau đầu, bó đầu, tức chán râm ran đỡ được 50%.
- Bệnh đau khớp dạng thấp tôi đã đỡ nhiều.
         Trong các bài thiền tôi rất tâm đắc với bài thiền "Vượt khó" và bài "Tăng cường công lực" vì thực tế hai bài này đã chữa bệnh cho tôi rất hữu hiệu. Đặc biệt pháp môn của Thầy Tổ Dasira Narada nói chung đã làm tôi thực sự yên tâm, không còn lo sợ và hoảng hốt như trước nữa. Đến nay tôi đã sinh hoạt ở CLB DSNL đã được 4 năm và đã chiến thắng bệnh tật, không còn dùng thuốc nữa. Thực sự điều đó tôi chỉ tìm thấy ở CLB DSNL, ở vị Thầy khả kính đã cho tôi tìm lại được chính mình. Nhân đây tôi thành kính tri ân đến:
- Đức Thầy Tổ Dasira Narada đã sáng lập ra pháp môn thiền dưỡng sinh này.
- Tôi vô cùng biết ơn Thầy Chủ nhiệm CLB đã ân cần chỉ dạy và giúp đỡ tôi.
- Xin cám ơn cô Huệ đã tạo điều kiện, cơ sở vật chất, tinh thần cho chúng tôi học tập.
- Cám ơn các bác, các anh các chị trong CLB đã dìu dắt giúp đỡ, động viên tôi yên tâm luyện tập.
         Hiện tại tôi còn một số nhược điểm cần phải khắc phục: Thời gian luyện tập ở nhà chưa được nhiều. Chưa đi sâu vào tập một số bài thiền mới. Chưa đi dã ngoại được đều để nâng cao năng lượng và kiến thức học tập. Bản thân cần nhẫn nại, tu tâm tính, buông xả, thiền nhiều hướng tới chân - thiện - nhẫn như lời Thầy dạy.
Hà Nội, ngày 10-4-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.