Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Ca thiền chiều thứ 7 (17/12/2016)

Rời Đền Sinh đoàn về Trung tâm Chăm sóc người có công tỉnh Hải Dương. Sau khi nhận phòng, toàn đoàn tập trung tại nhà ăn nghe phổ biến chương trình đợt dã ngoại và dùng bữa trưa. 14h bắt đầu ca thiền chiều trong khuôn viên trước khu nhà B. Nắng nhạt, gió thổi từ mặt hồ se lạnh, mọi người đang thiền sâu thì Thầy hô "Xả thiền". Những tiếng xuýt xoa tiếc rẻ "Sao Thầy cho xả thiền sớm thế?". Hóa ra Thầy dành mươi phút cho anh Chuyền hướng dẫn các động tác thể dục dưỡng sinh. 
Dưới đây là một số hình ảnh trong máy Thầy.



Xem bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.