Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

THIỀN THU LỬA TAM MUỘI KẾT HỢP VỚI NIỆM SỐ BÁT QUÁI TĂNG HIỆU QUẢ CHỮA BỆNH

Nguyễn Thị Nhung 
Học viên lớp Thiền 7 
Tôi là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1942, học lớp Thiền 7, cô Lưu Mai Phương làm chủ nhiệm.

Trước khi tập thiền, khoảng 2 năm về trước, tôi hay mệt do sức đề kháng kém:
- Cảm cúm, viêm mũi họng, thanh quản, không nói được nhiều (khoảng 3-4 tháng phải dùng kháng sinh liều cao một lần).
- Rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém,…

Ngày mới vào lớp tôi luôn phải nhờ Thầy Thường, cô Phương và một số thầy cô đến lớp hỗ trợ. Sau 2 năm kết hợp tập thiền và niệm tượng số Bát quái tôi thấy hiệu quả tốt.
Ví dụ:
- Dạ dày 40.70 hoặc 70.40 
- Mũi 07 
- Ho, họng đau 20.50 
- Dị ứng, mề đay 0002 

Bài luyện hàng ngày của tôi: 
- Dịch cân kinh trợ luân 
- Thiền thu Lửa Tam Muội 
- Quân bình âm dương 
- Thiền Vượt khó (chữa chuyên sâu) 
Tôi coi thiền là nhu cầu tất yếu như cơm ăn, nước uống của tôi.

Kết quả sau 3 năm luyện tập thiền sức khỏe của tôi khá hơn nhiều (bệnh giảm tới 70-80%). Đặc biệt 1 năm nay tôi không phải dùng thuốc kháng sinh. 

Được sức khỏe như ngày hôm nay tôi vô cùng biết ơn Đức Thầy tổ Dasira Narada, Thầy Chủ nhiệm và cô giáo phụ trách lớp Lưu Mai Phương.
Hà Nội, ngày 2/7/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.