Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Sinh nhật lớp DSNL 13

Một ngày đẹp trời, lớp DSNL 13 tổ chức thiền dã ngoại ở mộ cụ Trưởng Cần. Chuyến đi thuận lợi, luôn đầy ắp tiếng cười. Lớp tổ chức thiền từ khi đến, thiền 2 ca liên tục cho đến tận 10 giờ sáng mới nghỉ. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh, năng lượng tràn đầy, đã ru mọi người vào trạng thái thiền sâu. Năng lượng cứ ào ào tuôn chảy vào cơ thể mỗi người. Khi lớp trưởng tuyên bố nghỉ thiền để dự bữa cơm thân mật, mọi người còn nấn ná mãi chưa muốn về. Trong bữa cơm thân mật mọi người ôn lại những kỷ niệm của lớp, tiếng nói tiếng cười cứ rộ lên từng đợt; khúc hát, câu ca làm cho buổi liên hoan cứ muốn kéo dài mãi. Một buổi sinh nhật thật bổ ích. Dưới đây là những tấm ảnh chụp nhân ngày ý nghĩa đó. 
 Tin và ảnh: Trần Văn Nghĩa

Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.