Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

HƯƠNG RỪNG

Thân tặng Kim Tân
và kính tặng đoàn dã ngoại Tam Đảo 7 -2013
Tạm xa Hà Nội nắng chang chang
Tam Đảo rừng chiều gió mênh mang
Đón khách lữ hành, hương dịu nhẹ
Trời xanh cảnh vât đẹp mơ màng.
                                                     Niềm mong nỗi nhớ vẫn ngân vang
                                            Dã ngoại hẹn nhau vui rộn ràng
                                            Mong uớc bao ngày nay hội ngộ
                                            "Dưa lê buôn đủ chuyển dưa gang!"
Ngôi nhà ngành thuế đẹp không to
Phương tiện khiêm nhường nhưng tự do
Chẳng có lễ tân, không quản lý
Sắp ăn, ngủ, nghỉ: đoàn tự lo.

                                            Buổi tối thiền xong, tối dạo chơi
                                            Màn đêm sáng trắng vắng sao trời
                                            Sợ lạc trong mây tay nắm chặt
                                            Chia nhau tâm sự nỗi đầy vơi.
Giang tay ngẫu hứng đón áng mây
Cảm giác bồng bềnh trong ngất ngây
Tam Đảo lung linh đêm thực ảo
Tìm nhau ánh mắt giữa ngàn mây.
                                            Trọng tâm dã ngoại vẫn là thiền
                                            Biết lửa tam muội nhờ hữu duyên
                                            Tập luyện ngày đêm tăng sức khoẻ
                                            Lên chùa lễ Phật ngắm non tiên.
Yêu thiền ai cũng thích thiên nhiên
Vui ngắm cảnh quan sau buổi thiền
Đi chợ cùng nhau mua đủ thứ
“Chim rừng…”cười mãi đến vô biên!
                                            Thầy nhắc: “tham thiền hơn tham mua 
                                            Thực phẩm nơi đây ngon mỗi mùa
                                            Mang chút làm qùa,Thầy lượng thứ
                                            Chiều tà xuống núi tím hoa mua.

Hòa niềm vui chung nhớ riêng nhau
Bạn nhỉ, hoàng hôn muôn sắc màu
Cầu chúc cho nhau luôn hạnh phúc
Chân thành đồng cảm dễ thương nhau.
                                            Ba ngày dã ngoại đã trôi mau
                                            Thoang thoảng hương rừng vương phía sau
                                            Lưu luyến chia tay mong gặp lại
                                            Nối dòng tâm sự sẽ cùng nhau.
Tam Đảo 14-7-2013
BẠCH LIÊN

10 nhận xét:

  1. Chị Hiền à, chị "lặn" hơi bị lâu đấy nha. Em nhớ chị lắm. Độ này chẳng e hèm gì cả vậy? Chị ơi, lâu lâu không làm thơ là già đi đấy nhé!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Vân nói chỉ được cái "chuẩn". :)

      Xóa
    2. Hồng Thu ơi em ở đâu , đọc thư đi ! nhìn thấy bài nguếch ngoác thế có thương không mà không sửa cho thế ?

      Xóa
    3. Chị ơi, hôm nay em có chút việc bận từ sáng, nên chưa làm được ạ.

      Xóa
    4. Em sửa thế đã, chèn ảnh sau vì ảnh phải biên tập mới upload lên được.

      Xóa
  2. Hoàng Vân à ! thật tiếc bao vụ bi trượt . Đợt rồi đi Tam Đảo vui .Giá mà có Mây vàng đi trong Tam Đảo trắng mây thì đẹp biết bao . Đặc biệt nếu có HV đi chắc còn vui hơn gấp bội . Cười đau cả bụng Vân ạ .Chúc mọi điều tốt lành và hẹn có dịp gặp nhau nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, em mong chị lại làm thơ nhiều nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Lâu rồi lại được đọc thơ của chị Hiền. Hay quá. Chị ơi có khỏe không?

    Trả lờiXóa
  5. @-HT: Có bàn tay của Tổng quản có khác . Cám ơn Hồng Thu nhé !
    @-dải nắng :Cám ơn dải nắng ! Sức khoẻ của chị có chút tiến bộ đã đi dã ngoại được đấy nhưng đang phải cố gắng nhiều .Vừa rồi nghe em bận không đi dã ngoại được .Thiếu em và Hoàng Vân niềm vui dã ngoại vơi đi nhiều lắm đấy .Chúc mọi điều an lành nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Chi Hien owi, doc tho chi tuong nhu dang o tang may nao ay, hay qua!
    Chuc chi luon khoe va co them nhieu bai tho hay

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.