Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Ngày dã ngoại thứ 2

Đêm thứ nhất trôi qua với giấc ngủ say. Mở mắt lúc 4h sáng. Ý nghĩ chợt đến đầu tiên "Liệu trời có mưa không?" Mọi người xung quanh vẫn đang ngủ say. Nằm lắng nghe xem có tiếng mưa rơi không. Không khí mát lạnh đầy hơi ẩm, ngửi có mùi ngái ngái của cỏ tranh, mùi hăng hắc của lá thông, đó đây tiếng lích chích của những con chim non tìm mẹ.
5h lên đường với làn gió mát lạnh, mưa ào qua rồi tạnh ngay. Thầy trò vẫn quyết tâm. Lên núi chuẩn bị ngồi thiền lại lắc rắc có mưa. Vậy mà sau đó thời tiết đẹp, nắng nhạt, gió nhẹ báo hiệu một ngày thiền thuận lợi. Gửi đến mọi người những hình ảnh của ngày dã ngoại thứ 2.

Mời xem bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.