Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Chuyến dã ngoại đầu tiên của lớp thứ 6

Theo lịch học, chuyến dã ngoại đầu tiên của lớp thứ 6 từ 24-26/6, nhưng do thời tiết xấu, chuyến đi hoãn lại đến 1-3/7. Để hỗ trợ giúp cho các học viên mới, Thầy cho cả lớp nâng cao đi cùng. Đợt dã ngoại kết thúc thành công. Thầy hài lòng về sự nỗ lực và quyết tâm cao của những học viên mới. Một số hình ảnh của chuyến dã ngoại do anh Nghĩa và chị Bình ghi lại.


 Khởi hành với trời đầy mây. Nhiều người phân vân không biết liệu có được lên núi để thiền không.
 Mây mỗi lúc một dày hơn. Có vẻ như ông trời không ủng hộ chúng tôi. 
 2 xe với 60 chỗ chở 51 người. Vài người đến phút chót xin rút vì lý do đột xuất.
Đi lễ ở Đền Sinh. Đúng ngày mùng 1, được xem một khóa lễ hầu đồng.

Chụp ảnh toàn đoàn trước cửa Đền Sinh. Khi đến trời mưa rất to, khi lễ xong trời tạnh ráo, nắng nhạt. Thời tiết đẹp, mát mẻ và dễ chịu.
 Những cây vải trĩu quả đỏ ối bên đường trông thật bắt mắt.
 Học viên lớp thứ 6 chụp cùng Thầy trên đền thờ Đức Trần Nguyên Đán sau buổi thiền. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.