Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

 MỘT BUỔI HỌC CỦA LỚP THIỀN 2...

Chiều Thứ Bảy 17/10/2020, lớp Thiền 2 có một buổi học bình thường...như những buổi học khác.
Đầu giờ học, thay vì bắt đầu bài mới hay giải đáp thắc mắc của học viên, cô giáo Nguyễn Hoàng Vân đã phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho Lễ Tưởng niệm, Tri ân Đức Thầy Tổ Dasira Narada vào tuần tới. Cả lớp sôi nổi bàn thảo, phân công nhiệm vụ cho từng tổ và mỗi học viên, với tiêu chí Lễ Tri ân tại lớp đơn giản mà vẫn nghiêm túc trang trọng, đồng thời lớp sẽ có một buổi sinh hoạt lớp thật ý nghĩa, bổ ích.
Sau ca thiền 90 phút, một số học viên nam còn khẩn trương và tỷ mỷ lau chùi, sửa chữa, tra dầu cho một số quạt tại phòng học. Dưới đây là một số hình ảnh...





      Tin và ảnh : Nguyễn Minh Quang (HV lớp Thiền 2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.