Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thiền 6 liên hoan mừng sinh nhật quý 3

Cả lớp cùng hát vang bài hát mừng sinh nhật
         Hôm nay ngày 9/8/2017, sau ca thiền LTM 60' lớp Thiền 6 tổ chức mừng sinh nhật cho các bác học viên có sinh nhật trong quý 3. Mặc dù thời tiết hôm nay mới đầu buổi sáng đã rất nắng nóng nhưng các bác đến lớp khá đông đủ. Sau 1 tháng nghỉ hè, hôm nay là buổi học thứ hai của Thiền 6. Dường như buổi học trước chưa đủ để bớt nhớ bạn, nhớ lớp. Các bác gặp nhau mà tay bắt mặt mừng như xa cả năm giờ mới gặp. Buổi liên hoan diễn ra trong không khí đoàn kết, ngập tràn niềm vui:
Ngoài kia ve ngừng xôn xao 
Một ngày rộn rã biết bao nhiêu tình 
Cô trò Thiền Sáu chúng mình 
Cùng nhau thổi nến kết tình yêu thương 
Nghỉ hè nhung nhớ vấn vương 
Mong ngày khai giảng con đường lại quen 
Ngày ngày học tập vươn lên 
Đâu vì tuổi tác không bền chí đâu? 
Lời Cô từng chút thấm lâu 
Luyện rèn sức khỏe, tu cầu an vui 
Bền tâm vững chí ai ơi 
Ta cùng vững bước cho đời khỏe vui!

Bác Tống Thị Minh Ngà đại diện các bác sinh nhật quý 3 lên cắt bánh sinh nhật.
Bác Nguyễn Văn Ngọ lại có thơ mừng sinh nhật.
Bác Phạm Văn Vang ngâm thơ rất truyền cảm.
Cô giáo dạy Toán - Trịnh Thu Phong góp vui hai bài thơ tràn đầy cảm xúc
         Bác Ninh Kim Thu - Một trong những học viên có tinh thần vượt khó nhất lớp. Mặc dù nhà ở xa vẫn kiên trì suốt mấy năm liền đạp xe đến lớp bất kể mưa nắng. Bác Thu chia sẻ: "Tôi bị u ở thanh quản, hồi mới đến lớp nói không rõ tiếng. Sau một thời gian chăm chỉ tu thiền, giờ tôi đã nói được mặc dù tiếng còn hơi nhỏ nhưng được như này tôi đã phấn khởi lắm!"
         Bác Nguyễn Thị Thủy chia sẻ về kết quả đạt được trong quá trình tu thiền và những cảm nghĩ về CLB DSNL đồng thời góp vui tiết mục văn nghệ khiến cả lớp được vui cười sảng khoái. Bác nói:" Tôi từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật tập thể. Vui lắm, cảm động lắm!"
Bác Trần Kim Thành chia sẻ về quá trình vượt khó tu thiền và những kết quả tích cực đã đạt được nhờ thiền.
Bác Đoàn Phú Hùng góp vui bài: "Năm anh em trên một chuyến xe tăng"
Các bác có sinh nhật quý 3 chụp ảnh kỉ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng.
Xem toàn bộ album ảnh Tại Đây
Ảnh trong bài: Nguyễn Minh Quang.
Đặng Thanh Chúc
Lớp Thiền 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.