Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

ĐỒNG CẢM

 Tam Đảo tháng 9 năm 2012
Thân tặng Kim Tân 
            Phải chăng kiếp trước ta biết nhau
            Đi thiền: mình trước, bạn đến sau
            Lần đầu gặp gỡ gây thiện cảm 
            Thời gian đưa ta đến với nhau.

                                                            Tình cờ, chẳng ai hẹn với ai

                                                            Mỗi đứa có hai thằng con trai
                                                            "Châu báu" của bà toàn "đồ nội" 
                                                            Việc nhà bận rộn, lo dài dài.

            Thương: chồng, con, cháu - chẳng thiếu ai

            Lo chuyện hôm nay, lo ngày mai
            Chăm chút gia đình mong hạnh phúc
            Quên mình, tự nguyện, không trách ai.

"Buôn dưa"
                                                            Cứ mong dã ngoại đi cùng nhau
                                                            "Dưa lê" các loại "buôn" trước, sau,
                                                            Dãi bày chia sẻ dòng tâm sự
                                                            Như nhân niềm vui, chia nỗi đau.

            Hồn thơ trong bạn đang ngủ yên

            Cảnh đẹp non cao ngỡ cõi tiên 
            Gặp nhau đồng cảm, hồn rung động
            Nên "xuất thần" thơ – bài đầu tiên.

                                                            Đến lớp vui chung với mọi người

                                                            Vui riêng ta giữ để cùng cười
                                                            Gia đình đầm ấm thêm hạnh phúc
                                                            Hoàng hôn rực rỡ, đời vẫn tươi.
Hà Nội 4-10-2012
BẠCH LIÊN
LỜI TÁC GIẢ

         Bài thơ là một tâm sự riêng tư. Song cái riêng ấy có được là nhờ bởi cái chung đó là tình cảm nồng ấm của tất cả mọi người trong Câu Lạc Bộ luôn có sự đồng cảm, qúi mến, thương nhau coi nhau như người một nhà. 
         Bằng chữ tâm Thầy Cô đã và đang là điểm tựa để tất cả chúng ta tìm đến ngôi nhà chung - “ngôi nhà phúc xạ” mà đã có lần BL nói đến. Ở nơi đó có nhiều người cũng có sự đồng cảm [như BL- KT, BL với những người khác mà chưa có dịp nhắc đến] và còn hơn thế nữa. Vậy nên BL xin được gửi bài thơ này tặng Kim Tân qua trang nhà biết đâu cũng nói được phần nào sự đồng cảm với tâm sự của ai đó trong CLB ta. 
         BL mong muốn mọi người trong CLB luôn giữ được tình cảm thân thương, quây quần bên Thầy Cô và Ban Chủ Nhiệm cùng xây dựng CLB càng phát triển.

2 nhận xét:

  1. Trích thư chị Hiền: "Chị nhờ em xem có gì chỉnh sửa hộ chị, với cả em xem có mấy cái ảnh chị và Tân chụp cùng em chèn giúp chị với nhé. Cảm ơn em!".
    Mở hộp thư, đọc xong thư chị, "Vâng" một tiếng để chị khỏi sốt ruột rồi chạy biến. Mải mê (gì không biết) mãi đến hôm nay mới sửa. Chị Hiền ơi, cả nhà ơi, nếu Thu có lỗi hẹn với ai thì đừng giận nhé. Đi làm về, ăn trưa dọn dẹp xong ngồi 1 lèo, giờ vẫn chưa được ngả lưng. Giờ xong bài chị Hiền sẽ ngả lưng một lát kẻo đến tối ngồi dạy học chỉ sợ lại ngủ gật. Yêu cả nhà mình. :X

    Trả lờiXóa
  2. Hồng Thu ơi cám ơn em đã chỉnh trang và chèn ảnh .Có bàn tay của cô giáo có khác . Bài thơ xinh động hẳn lên .Biết em đang bận cực kỳ mà vẫn giành thời gian như thế này là tốt lắm rồi .

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.