Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Thư giãn....thử chiêm nghiệm!

Suu tam

11 nhận xét:

  1. Rất có ý nghĩa. Cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa
  2. Rất chí lý. Cám ơn anh đã sưu tầm.

    Trả lờiXóa
  3. Mấy trang cuối vẫn không lên được ảnh. :(

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn tác giả rât' nhièu,,

    Trả lờiXóa
  5. @ Dx: Dũng ơi, em "biến" đi đâu mà để mọi người nhắc suốt thế? Có duy trì thiền đều không hay là luân xa lại tịt hết rồi?

    Trả lờiXóa
  6. Chưa bao giờ em nghĩ hoa xương rồng lại đẹp đến thế. Nếu có kiếp sau nhất định phải trồng xương rồng từ khi còn đi học mẫu giáo. :))

    Trả lờiXóa
  7. @ ND:
    "Mấy trang cuối vẫn không lên được ảnh. :("....kêu ca, thắc mắc làm chi! trăm "dâu" cứ đổ tại mạng đi.
    Lại cũng "ND"

    Trả lờiXóa
  8. chị Thu: bây giờ em có quay lại được ko? em cũng nhớ CLB lắm.

    Trả lờiXóa
  9. @ Dũng: Được mà em. CLB luôn là ngôi nhà thân thiết cho tất cả mọi người. Chỉ cần em cố gắng là được.

    Trả lờiXóa
  10. @ A Vinh: Anh Vinh ơi, bà già Khốt - Ta - Bít rất cám ơn anh vì các câu rất chí lý, hay không tả được. Tôi cố gắng học tập và làm theo các câu đó bằng được, cho đến hơi thở cuối cùng.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.