Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

NHỮNG LỜI CA MANG SẮC XANH

Nguyễn Thị Hiền
Giáo viên phụ trách lớp Năng Lượng Xanh
     Lớp Năng lượng xanh (Verda energia Tavolo) của CLB DSNL Esperanto Hà Nội xin cám ơn Thầy Chủ nhiệm Phạm Mạnh Thường, Ban Chủ nhiệm CLB, Ban văn nghệ của CLB, Trưởng ban Văn nghệ - cô giáo phụ trách lớp Thiền 2 - Nguyễn Hoàng Vân, đạo diễn - nhạc công - học viên lớp Thiền 2 - Bùi Quang Thế, NAG - học viên lớp Thiền 2 - Nguyễn Minh Quang, Biên đạo múa - học viên lớp Thiền 12 - Thái Phương Hoa, các diễn viên hát và múa là những học viên tại các lớp Thiền trong CLB DSNL ESPE HN đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp để làm đẹp bài ca "Việt Nam - quê hương tôi" mà lớp NLX đã trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Quốc tế ngữ tại Liên hoan ca múa nhạc lần thứ nhất do Hội Quốc tế ngữ thành phố Hà Nội (HANEA) tổ chức ngày 12/8/2018 tại Trung tâm Văn hoá quận Đống Đa.



     Bài hát ngợi ca đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta với những lời ca mang sắc xanh: "...Ngắm mặt BIỂN XANH xa tít chân trời... ĐỒNG XANH LÚA thẳng cánh cò bay... có RỪNG DỪA XANH xa tít chân trời... mía ngọt CHÈ XANH bông trắng lưng đồi... Việt Nam yêu dấu XANH XANH LŨY TRE..." Tiết mục mở màn buổi Liên hoan ca múa nhạc lần thứ nhất của HANEA hoành tráng và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Những hình ảnh của buổi liên hoan ca múa nhạc đã được đài Truyền hình HN đưa tin (phút thứ 2'47"). Một lần nữa lớp Năng lượng xanh xin được gửi lời cám ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã hỗ trợ, quan tâm đến tiết mục này!

* * * * * *

Ban Biên tập trang CLB DSNL trích đăng 1 vài chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội QTN HN, đăng trên FB sau Liên hoan Ca Múa Nhạc.

Ông Cấn Việt Anh, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội QTN VN, và bà Nguyễn Thị Phương Mai tặng cờ, hoa cho các đơn vị & cá nhân tham gia.
"Trân trọng cám ơn các nhà tài trợ: CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto HN, công ty Cổ phần VBD Vietnam, gia đình ông Nguyễn Văn Hà-phó chủ tịch Hội QTN Esperanto Thành phố & nhà giáo ưu tú Đàm Thục Anh, đã tạo điều kiện để Liên hoan Ca múa nhạc thành công tốt đẹp."

 Bà Nguyễn Thị Phương Mai thay mặt Hội QTN HN cảm ơn các nhà tài trợ. 
"Trân trọng cám ơn CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto Hà Nội trực thuộc chi hội Y học Esperanto HN đã mang đến Liên hoan Ca múa nhạc lần thứ nhất của HANEA, những tiết mục đặc sắc, ấn tượng!"

 Tiết mục kết thúc - Giá đồng "Cô bé Thượng Ngàn" 
 Đại biểu dự liên hoan Ca Múa Nhạc
"Việt Nam - quê hương tôi" do CLB DSNL Esperanto Hà Nội biểu diễn. Trân trọng cám ơn CLB DSNL Esperanto HN đã dành hết tâm huyết vào tiết mục vô cùng đặc biệt."


"Trân trọng Cám ơn NAG Nguyễn Quang Minh, nhạc trưởng Bùi Quang Thế, luôn nhiệt tình đồng hành cùng các hoạt động của Hội Quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hà Nội!"



"Trân trọng cám ơn đ/c Tổng thư ký Nguyễn Thị Hiền đầy tâm huyết với phong trào Quốc tế ngữ Thủ đô!"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.