Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

LỠ HẸN

Tặng chị Hiền 

                                          Cái rét nàng Bân đến muộn màng 
                                   Lại thêm mưa nắng trải mênh mang 
                                   Suối Hai – Ka Chín (K9) đến lần đầu 
                                   Tâm trạng mới lạ, lòng xốn xang 


                                   Chị em hẹn hò đã quá lâu 
                                   Heo may, Tam Đảo còn đau đáu 
                                   Như vẫn còn đây rộn tiếng cười 
                                   Để rồi chia tay vẫn nhớ nhau 

                                   Dã ngoại lần này lại hẹn hò 
                                   Thời tiết lên xuống vẫn thấy lo 
                                   Đến giờ phút chót chị thông báo 
                                   Sức khỏe không tốt, Tân báo cho 

                                   Lỡ hẹn lần này là mấy nhỉ? 
                                   Đúng như Vân “kẹo” nói “i sì” 
                                   Chẳng ai lội suối giống lần đầu 
                                   Để rồi lỡ hẹn mấy chuyến đi 

                                   Phòng hai lẻ chin (209) thấy nhớ ghê 
                                   Vì vắng bóng chị, buôn dưa lê 
                                   Dần nho chị kể dài dài ghê 
                                   Chúc chị mạnh khỏe chị nhớ nghe.
Suối Hai, 12-4-2013 
Vũ Kim Tân 
Lớp sáng thứ 4

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Kim Tân nhé !Chắc hẳn khi viết những vần thơ trên Tân đang trong tâm trạng cảm xúc dâng trào .Mặc dù cố viết thành bài văn xuôi nhưng những vần thơ vẫn hiện lên đấy Kim Tân ơi .Có lẽ bận nhiều việc lâu không viết nên hơi bối rối khi xếp vần . Không sao đâu , hãy viết đi khi có thể . cho vui mà .Những vần thơ của Tân đầy xúc động . Những vần thơ mộc mạc chân thành xuất phát từ tình rất thực mà có .BL rất cảm động về điều này .Không đi được nhưng BL vẫn rất nhớ Tân và mọi người . Tân ơi " lỡ " nghĩa là dở - dở dang ấy . BL Có nghe câu hát : " ...tình chỉ đẹp khi còn dang dở ..." Suy từ đó thì lỡ hẹn "được trâm trước " nên vẫn "đẹp "! Lại hy vọng tiếp vậy !Một lần nữa cám ơn Tân . Hẹn ở các cuộc dưa lê nhé !

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.