Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CHÚC CƠ SỞ 2 KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

{Kính tặng các Thầy cô giáo dạy ở cơ sở 2
và toàn thể hội viên của CLB tại CS2 Trần Duy Hưng}

Chúc Trần Duy Hưng cơ sở hai
duyên Thầy Nghĩa khéo giảng bài
Sở tại chủ nhà lòng rộng mở
Hai chị Hằng - Hương xinh, lắm tài.

Không màng danh lợi chẳng đua tranh
Ngừng tạo nghiệp ác làm điều lành
Phát tâm bồ đề tu tinh tấn
Triển khai lớp mới học và hành.
                              Hà Nội 21-1-2013
                                     BẠCH LIÊN

12 nhận xét:

  1. Chị Hiền làm thơ nhanh thế. Giỏi ghê cơ. Em Thu nhìn mà phát thèm. Cơ sở 2 ơi, vào đối thơ với chị Hiền đi. :)

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua có một hội viên đưa cho tôi quyển "Những cái vui trong đạo Phật" của ngài Thích Thanh Tứ. Tôi đọc một mạch hết cả quyển. Hôm nay tôi lại được xem bài thơ của chị Hiền. Ôi sao ngẫm mà hay thế. Cái thượng tọa nói vận ngay vào bài thơ. Chuyện là thế này:
    Trong những cái vui của đạo phật có cái vui gọi là TÙY HỈ, TÙY HỈ là vui mừng theo. Khi thấy người khác làm việc tốt hay điều lành ta phát tâm vui theo đó là tâm tùy hỷ. Người làm việc lành vui bao nhiêu, ta vui bấy nhiêu. Người phát được niềm vui đó công đức bằng công đức người làm việc lành. Chị Hiền có cái tâm TÙY HỈ đó rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Sáng nay gặp chị Hiền ở lớp nhưng chưa đọc thơ, lúc này vào máy mới được đọc. Cám ơn chị nhé, chị tài thật đấy! Muốn đáp lời chị quá mà thơ không thành, chán thật.
    Chủ nhật này nhớ đến chị Hiền nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Đang định khen tiếp tài chị Hiền làm thơ, nhưng bỗng "chín chắn" thấy khen chị Hiền làm thơ hay bằng "khen Bác Hồ yêu nước" nên lại thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời ơi, chị làm em cười to thành tiếng, may mà không có ai, kẻo người ta lại tưởng em bị làm sao. :)))

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là lời chúc đầu xuân
      Sao cô Bạch Liên khéo gieo vần
      Chữ đầu câu xếp thành lời chúc
      Ý nghĩa, động viên đậm nét xuân.

      Cô Hiền ơi! Ngưỡng mộ cô quá!Tên các bài Thiền, tên đội văn nghệ....tất cả đều vào thơ.Nay Lớp Trần Duy Hưng cũng vậy, con và mọi người vừa vui, vừa cảm phục cô nhiều lắm. Mong sao thơ cô lan tỏa, để nhiều người cũng biết làm thơ thì vui biết mấy cô nhỉ?

      Xóa
    2. Lớp TDH lại thêm một nhà thơ nữa rồi Hương ơi. :)

      Xóa
  6. Cô Bạch Liên ơi! Con vừa cảm phục đề tài của cô, lại vừa thấy vui trước lời chúc, lời khích lệ trong thơ cô viết. Chị em con xin thay mặt toàn thể Hội viên, Học viên tại cơ sở II - Trần Duy Hưng nói lời cảm ơn cô: "XIN CẢM ƠN CÔ - NHÀ THƠ BẠCH LIÊN"

    XIN cảm ơn cô! Cô Bạch Liên
    CẢM phục lời thơ đậm chất Thiền
    ƠN Thầy vun đắp, xây dựng lớp
    CÔ ơi! Hương, Hằng thật hữu duyên

    NHÀ thơ giỏi, chọn đề tài rất nổi
    THƠ thật hay!Hay từng ý từng lời
    BẠCH là Trắng, trắng sáng trong cô nhỉ
    LIÊN là Sen, bông Sen Trắng tinh khôi
    Phải không cô? ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào và cám ơn cả nhà!góc này của câu Lạc Bộ rôm rả và vui quá ! BL có " lãi " to. chỉ một lời chúc tới cơ sở 2 mà được bao nhiêu là thứ . Bao nhiêu lời khen rồi lại được đọc quyển sách rất thú vị mà anh Nghĩa đã giới thiệu ,rồi qua bàn tay khéo léo của Hông Thu " phục vụ " độc giả đến nơi đến chốn .
      Qủa thực cơ sở 2 có rất nhiều tiềm năng .Hằng làm thơ cũng là Hương mà Hương làm thơ cũng là Hằng .Cám ơn riêng Hằng Hương về bài thơ đối . Rất tuyệt .Chúc cả nhà mọi điều an lành , có dịp ta lại giao lưu tiếp cho vui nhé ..." Xả Thiền ...!"

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.