Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Video clip (4) - Đơn ca - Dancing sport - Tốp ca

Thu đang upload từng clip lên khi nào đủ sẽ sắp xếp lại thành một chương trình văn nghệ hoàn chỉnh. Trong clip này tiết mục Tốp ca bị thiếu mất một đoạn. Cả nhà chịu khó chờ nhé. Để load 1 clip như thế này mất rất nhiều thời gian, nhiều khi load đi load lại mấy lần mới được. 
Mời mọi người thưởng thức những tiết mục sau:
  • Đơn ca nam bài "Sợi nhớ, sợi thương" sáng tác: Phan Huỳnh Điểu - trình bày: Nguyễn Tiến Quyết
  • Đơn ca nữ bài "Em yêu anh như câu ví dặm" sáng tác: Vũ Ngọc Quang - trình bày: Nguyễn Bích Thủy
  • Tiết mục Dancing sport - biểu diễn: vợ chồng anh chị Tuấn Cường - Đức Hạnh
  • Tốp ca nữ bài "Màu cờ tôi yêu" sáng tác: Phạm Tuyên - trình bày: Tốp ca nữ đội văn nghệ CLB DSNL.

1 nhận xét:

  1. Anh Nghĩa bảo: "Thu ơi, sao cứ văn nghệ mãi thế?" "Có ai viết bài chia sẻ gì đâu mà em đăng, chẳng lẽ lại đăng mãi bài của lớp NC à? Với lại cũng để cho các "ca sĩ" được ngắm mình chứ." :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.