Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Lớp thứ sáu

Lớp thứ sáu, lớp mới của CLB học vào các sáng thứ 6, đến nay đã học được 7 tuần. Hôm khai giảng 13/5, trời mưa rất to, nhiều nơi trong thành phố bị úng lụt và tắc đường vì vậy khá nhiều người đăng ký không đến dự buổi học đầu tiên. Lớp khai giảng với 25 học viên. Đến nay lớp có 42 học viên, với độ tuổi trung bình 50-60. Học viên cao tuổi nhất là Bác Nguyễn Sỹ Hùng, sinh năm 1928, và học viên nhỏ tuổi nhất là cháu Đoàn Thị Vương, sinh năm 1987. Ban Chủ Nhiệm đã cử, trên tinh thần tự nguyện, một số học viên lớp nâng cao thường xuyên đi cùng để giúp đỡ những học viên mới và hỗ trợ Thầy trong công tác quản lý. Học viên lớp thứ 6 đi học đều và nghiêm túc. Tới đây, theo chương trình luyện tập mà Thầy Chủ nhiệm đã đề ra, lớp chuẩn bị đi thiền dã ngoại lần đầu tiên. 
Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ chúc tất cả các học viên lớp thứ 6 luyện thiền đạt kết quả tốt.
Ban Chủ Nhiệm CLB DSNL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.