Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Nhớ về những ngày năm ấy

Mặc dù khi ấy tôi chưa ra đời nhưng những gì mà tôi được nghe kể lại từ cha mẹ, từ các bác, các cô, các chú, những gì mà tôi được học ở trường, rồi những mẩu chuyện, bộ phim tư liệu cũng đủ để tôi hình dung được một không khí phấn khởi, vui mừng, đầy tự hào của toàn dân tộc mình khi đó. Nhân Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, chúng ta cùng xem lại những thước phim lịch sử ghi lại những giờ phút thiêng liêng của toàn dân tộc.

Lễ diễu binh ở Hà Nội sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

5 nhận xét:

  1. Sao mình cay hết cả mắt khi xem lại những thước phim này.

    Trả lờiXóa
  2. Năm nay miên` trung lũ đúng dịp đại lê~,, Chêt' 44 ngươì rôì mà tôí nay ko bị nỏ 2 Container pháo hoa chăc' vân~ tiên' hành bình thuơng`,,e thâý chán đại lê~ rôì chị ah!

    Trả lờiXóa
  3. @ Dx: Mình cũng không thấy hào hứng lắm. Xem lại những thước phim lịch sử thấy không khí ngày xưa sao mà vui thế.

    Trả lờiXóa
  4. Cuôí cùng thì Hà Nôị cũng hủy bă'n pháo hoa,,muônj còn hơn không? Chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. @ Dx: Mình cũng thấy nên thế.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.