Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

LỚP THIỀN 6 KHAI XUÂN ĐINH DẬU

       Sáng nay 15/2/2017, lớp Thiền 6 khai xuân Đinh Dậu tại 332 Nguyễn Trãi.
       Tới dự buổi học đầu Xuân của lớp có thầy Chủ nhiệm CLB và thầy Trần Nghĩa. Thầy CN đã phát biểu động viên, chúc cả lớp trong năm mới tu tập tinh tấn. Sau đó, thầy phát quà "lì xì" đầu năm cho các học viên không có điều kiện tham dự buổi giao lưu mồng 3 Tết. Đặc biệt, thầy CN còn thay mặt BCN trao món quà chúc Tết cho 2 học viên trên 80 tuổi của lớp là bác Sinh và bác Tâm.
       Tiếp đó, lớp đã thực hiện bài thiền ngắn "Thu năng lượng", với sự hỗ trợ của các thầy, cô giáo.
       Cuối buổi là tiệc liên hoan nhẹ và giao lưu văn nghệ. 
       Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại.


Thầy Chủ nhiệm CLB động viên, chúc cả lớp tu tập tinh tấn.




Thầy CN phát quà "lì xì" cho các học viên không thể dự buổi giao lưu 3 Tết.


Thầy CN trao quà chúc Tết của BCN cho bác Tâm, hội viên trên 80 tuổi.


Cả lớp thực hiện bài thiền thu năng lượng với sự hỗ trợ của các thầy, cô.


Hình ảnh buổi liên hoan nhẹ và giao lưu văn nghệ.


Bác Ngọ vẫn thể hiện tài ứng tác thơ siêu việt.


Cô Hồng thiết tha, da diết với bài hát "Mẹ" (tác giả Phan Long).


Những "hạt nhân văn nghệ" đã quen thuộc của Thiền 6.


Lần đầu, giọng ca oanh vàng của lớp trưởng Đặng Chúc được "khai quật".


       Buổi học khai Xuân của lớp kết thúc trong lời ca hào hùng của bài Nối vòng tay lớn và những nụ cười rạng rỡ tươi vui của các học viên, hứa hẹn một năm mới cả lớp Thiền 6 đoàn kết thân ái và tu thiền đạt nhiều kết quả tốt....
                                           Bài và ảnh: Nguyễn Minh Quang
(Lớp Thiền 2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.