Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Côn Sơn - một ngày đông tháng 12 năm 2014

Hôm qua, lớp DSNL 13 (11 người), DSNL 9 (6 người) và một vài người ở các lớp khác, tổng cộng là 25 người, đã tổ chức chuyến dã ngoại một ngày về Côn Sơn. Chuyến đi gọn nhẹ với xe 29 chỗ. 6h xe chuyển bánh, 8h15 tới nơi. Sau 15' nghỉ ngơi, ngắm cảnh, 8h30 bắt đầu ca thiền 91', nghỉ giải lao đến 10h30 thiền tiếp ca thứ 2. Bữa trưa tự chuẩn bị sẵn từ nhà với tiêu chí đơn ngon, sạch và gọn nhẹ, vậy mà ai cũng thấy vui. 13h30 thiền tiếp ca 90' và sau đó tiếp ca 60' với nhạc thiền. Một ngày đắm mình trong không gian thiền tĩnh lặng, nghe tiếng gió reo, lá rụng, thông hát vi vu, thật tuyệt. Dưới đây là một vài cảm nhận:
"Một chuyến đi đáng nhớ!"
"Một buổi thiền không thể tả được nó tuyệt thế nào."
"Đi về trong ngày, cực gọn, thiền được nhiều."
"Nhất định sẽ còn nhiều chuyến đi bổ ích và lý thú như vậy nữa. Miễn là Tâm ta ở nơi đó và chân ta còn bước được tiếp."


Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
Ảnh do chị Nguyễn Hoàng Vân, Tuấn - Ốc Bươu Vàng, Hương Bùi, Trần Minh Nguyệt và Hồng Thu chụp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.