Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Về chốn xưa


Mỗi lần ngồi thiền là mỗi lần tôi lại được quay trở lại những nơi đẹp nhất mà tôi đã từng được đi qua.
Số may, tôi cũng đã được đi học, đi tham quan một số nước, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là nước Nga. Được sống và học đại học ở Nga 6 năm, đó là thời gian tuyệt vời, có lẽ là tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Năm 2009, sau gần 30 năm tôi lại được quay trở lại đó để dự lễ kỷ niệm 230 năm thành lập trường Đại học Trắc địa Matxcova của tôi. Được gặp lại bạn bè cũ và các thầy cô đã từng chăm sóc, dạy dỗ, tôi không biết viết sao đây để diễn tả hết được tình cảm của mình. Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại là tôi lại thấy mắt mình cay cay.









Ngày xưa thầy từng gọi mình là “Bé Vân” là “các con của ta”, nay gặp lại, thầy vẫn gọi chúng tôi như thế, nhưng giọng nói không được khỏe khoắn như xưa nữa, mà là giọng của người đang bị bệnh ung thư vòm họng, thương thầy lắm.

Kết hợp với dự lễ kỷ niệm trường, chúng tôi đi tham quan Matxcova và Xanh Peterburg. Và để bây giờ, mỗi lần ngồi thiền, tôi lại được nhớ về nơi đó.
…Bạn hãy hình dung ra một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và thanh bình theo ý của bạn.
Cũng có thể bạn nhớ lại một phong cảnh đẹp ở một nơi nào đó bạn đã từng đi qua.


Nơi đó có thể là một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu đầy ánh nắng và gió…
Hay cũng có thể là biển cả mênh mông sóng vỗ dạt dào…

(Cảnh chụp tại biển Bắc Băng Dương - PETERGOPH)

Những đỉnh núi non hùng vĩ…
(Cảnh chụp từ máy bay khi bay ngang qua dãy Hymalaya)
Hay một hồ nước mênh mông êm đềm và thoáng đãng. .. Một ngôi chùa cổ kính vang tiếng chuông ngân…
Bạn hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vạn vật.
Hãy say sưa ngắm nhìn đồng cỏ xanh tươi bầu trời kiến thức.....


Rừng xanh bạt ngàn, bóng cây bát ngát, nước tuôn róc rách…
Trong rừng hoang có tiếng chim hót véo von….

Hãy chia sẻ niềm vui nho nhỏ đó với tôi nhé.
....

3 nhận xét:

  1. Chị Vân đăng bài ổn phết rồi đấy nhỉ. Kiểu này em trao lại quyền Quản trị cho Bác thôi. :D

    Trả lờiXóa
  2. MỘT BÀI VIẾT CHÂN TÌNH, CẢM ĐỘNG !

    Tôi thấy VÂN nên trao đổi ngay với thầy của mình về môn THIỀN LỬA TAM MUỘI để thầy tham khảo chiến đấu với căn bệnh của thầy mà VÂN ĐÃ NÓI.
    Những tình cảm và những bức ảnh kỷ niệm bên nước NGA rất đẹp! Chợt nhớ tới 1 người bạn đang luyện thiền TAM MUỘI.
    Anh ấy tâm sự: Mỗi khi thiền đến đoạn quán tưởng tới phong cảnh, núi cao, biển rộng...anh ấy nhớ tới những cảnh đẹp ở các nước anh ấy đã đi qua...Ý, Pháp, Nga...
    Chắc VÂN cũng có tâm sự đó !

    Trả lờiXóa
  3. Thu: Thỉnh thoảng mới có thời gian để nghiên cứu thôi, chứ đăng ảnh đã đạt y/c đâu hả Thu. Mỗi tội mình cũng không đến nỗi u tối lắm.
    KG Nặc Danh: Xin cám ơn chị đã chia sẻ. Lần thiền nào cũng được quay trở lại chốn xưa mà chưa thấy chán bao giờ chị ạ. Còn bệnh của Thầy em đã là giai đoạn cuối rồi chị ạ. Lâu nay em không có tin gì của thầy, không hiểu thầy đã về với tiên tổ chưa nữa.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.