Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

THIỀN BÊN MỘ CỤ TRƯỞNG CẦN


Ngày 17-6-2015, lớp DSNL14 tổ chức cho một số học viên đi dã ngoại và thiền tại mộ cụ Trưởng Cần. Thầy Kim và lớp trưởng chủ trì chuyến đi. Đúng 5h30 sáng xe xuất phát, 30 phút sau xe đã tới khu mộ. Đúng lúc đó, mọi người rất vui gặp nhóm cô Hoàng Vân cũng đến thiền. Mọi người sắp lễ vào dâng hương mộ Cụ. Sau đó bắt đầu vào ca thiền đầu tiên: "Lửa tam muội" 90 phút với những cảm giác:



Gió thổi mơn man man bay bay tóc,
Chim kêu ríu rít trên cành cao,
Nhạc thiền du dương đưa lời dẫn,
Tâm hồn bay bổng thấy nao nao.


Hết ca thiền thứ nhất, mọi người nghỉ ăn sáng, thầy trò quây quần bên nhau dưới giàn bưởi hồ lô bên mộ Cụ thật là vui vẻ:
Ăn sáng sau một ca thiền,
Hồ lô sai quả thành giàn bưởi che,
Không khí mát mẻ đồng quê,
Như thêm năng lượng cùng ta luyện thiền.


Sau ít phút nghỉ ngơi, ca thiền thứ hai lại bắt đầu với bài "Thiên Địa Nhân hợp nhất". Sau lời dẫn của Thầy Kim, mọi người chìm đắm trong tiếng nhạc thiền du dương trầm bổng:
Mọi người ngồi đó lim dim,
Tâm hồn bay bổng như chìm trong mây.
Vinh hạnh ngồi thiền nơi đây,
Không gian tĩnh lặng, cỏ cây thì thào.


Trong không khí tĩnh mịch bên mộ cụ Trưởng Cần, mọi người vui sướng cảm nhậ​n như thấy Cụ đã hiểu được lòng mình:
Hoa Đại rơi, rụng xuống đầu,
Hoa vương quanh mộ một mầu vàng tươi,
Cụ Cần như cũng mỉm cười,
Mừng các đệ tử khắp nơi về thiền.
Kết thúc ca thiền thứ hai, ai nấy đều hết sức mãn nguyện với buổi thiền hữu ích. Mọi người vui vẻ tạm biệt ra về với những sản phẩm rau quả sạch của làng quê Thanh Oai gần gũi.
Và sau đây là bài thơ "THIỀN BÊN MỘ CỤ TRƯỞNG CẦN":

THIỀN BÊN MỘ CỤ TRƯỞNG CẦN (1)

Nghe tên mộ Cụ lâu rồi,
Hôm nay được đến bồi hồi trong tim.
Cụ nằm dưới mộ lặng im,
Tượng Người giản dị, thanh thiên nhìn đời.

Chúng con viếng Cụ, Cụ ơi,
Hương hoa thành kính, lạy Người Tâm Linh!
Chúng con với tấm lòng thành,
Xin chút năng lượng xung quanh mộ Người.(2)


Cụ là thầy thuốc tuyệt vời,
Chữa bệnh không thuốc, chẳng ngơi bao giờ.
Cụ còn chữa bệnh từ xa,
Truyền năng lượng đến tận nhà bệnh nhân.

Hàng trăm con bệnh xa gần,
Tiêu tan bệnh tật không cần thuốc thang.
Lòng thành thắp một nén nhang,
Ngồi thiền cạnh mộ thấy càng linh thiêng.


Cụ như hiểu được chúng con,
Ban cho năng lượng nhiều hơn thường ngày.
Mọi người rạng rỡ mặt mày,
Ơn Cụ nhiều lắm, tràn đầy niềm tin.

Một ngày nắng đẹp rất duyên,
Về thăm mộ Cụ, luyện thiền dưỡng sinh.
Nơi này, mảnh đất tâm linh,
Cụ cho năng lượng chúng sinh hằng ngày.

Hôm nay chúng con về đây,
Trước là viếng Cụ - người Thầy Tâm Linh.
Sau là luyện thiền dưỡng sinh,
Xin thêm năng lượng cho mình khỏe ra.

Đường lên mộ Cụ không xa,
Chúng con cố gắng sẽ qua nhiều lần,
Đến viếng mộ Cụ Trưởng Cần,
Giúp cho công lực tăng dần lên cao.

Bây giờ chúng con cúi chào,
Hẹn lần sau lại được vào viếng thăm.
Ngày 17-6-2015
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp DSNL14
********
(1) Cụ Trưởng Cần là tên nhân dân thường gọi với lòng tôn kính đối với Cụ. Cụ tên thật là Nguyễn Đức Cần, sinh năm 1909 và mất năm 1983, quê ở làng Đại Yên, Đội Cấn Hà Nội. Cụ là nhà Khí công có công lực rất cao, chữa bệnh bằng cách truyền năng lượng cho bệnh nhân, không hề dùng thuốc mà bách bệnh tiêu tan.
(2) Mộ cụ thuộc xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Các nhà khoa học đã đo năng lượng tại khu mộ của Cụ cho thấy kết quả chỉ số năng lượng (bovis) rất cao. Vừa qua Trung tâm dưỡng sinh thuộc Viện Nghiên cứu tiềm năng con người đã đặt hòm phiếu khảo cảm tưởng của du khách khi đến viếng mộ Cụ hoặc thiền trong khu mộ Cụ để thu thập thông tin nghiên cứu khoa học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.