Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Dã ngoại 1 ngày tại chùa Kho - Thiên Bảo Tự

Ảnh: Ca Phe Mot Minh
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.
Download ảnh nguyên size TẠI ĐÂY.


       14/6/2015 - chủ nhật - cùng đồng môn đi tu thiền một ngày tại Chùa Kho - Thiên Bảo Tự.
       Điều đáng lo nhất là thời tiết vì "hắn" đang trong giai đoạn rất "đỏng đảnh": sớm nắng, chiều mưa, trưa lúc mưa lúc nắng. Nào thì hỏi TT, theo dõi dự báo thời tiết, nào thì cầu xin...
       Thật may đã có một ngày nắng đẹp. Thiền thỏa sức, chia sẻ rôm rả, tụng kinh cầu an thật an.
       Chiều lại lo đường về, lo mưa giông như hôm trước thì mệt. Tụng kinh xong, bác thủ đền còn giữ lại, quý lắm đấy, bác đọc tặng bài thơ của thiền sư Thích Thiện Tám. Nghe thơ, tay chắp trước ngực, miệng cười tươi, nhưng trong lòng đang sốt sồn sột lên vì lo về muộn gặp mưa. Như đoán được nỗi lo của mình, bác bảo yên tâm, đường về không mưa đâu.
       Chia tay với bác thủ từ và các già, kính vái chào các đắng linh thiêng, đoàn "hạ sơn".
       Ô tô đi chừng 30 km thì trời tối sầm, mây kéo đến đen kịt, bầu trời nặng trình trịch như muốn sập xuống. Ấy vậy mà đoàn thoát ra được cơn mưa to đó, về đến HN trời quang sáng. Thầm nghĩ bác Thắng (tên bác thủ đền) thật là tài. Tối, mắt trĩu xuống vì buồn ngủ thì trời mưa.
       Một ngày may mắn và có ích. Có lẽ Cha Trời thấu nỗi lo của ta."   
(Nguyễn Hoàng Vân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.