Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

BÀI THƠ CHƯA ĐĂNG

MƯỜI NĂM CLB DSNL
BẠCH LIÊN
Lớp DSNL1
Mười năm lựa chọn một con đường
"Rũ sạch bụi trần" chẳng vấn vương
Lối ấy luyện tu "Chân Thiện Nhẫn"
Xây Câu Lạc Bộ đậm tình thương.

Dâu bể trần ai mấy dặm trường
Tĩnh tâm vô thức nhẹ hơi sương
Thiền định cho ta tâm trí sáng
Mười năm phác hoạ một chặng đường.

Nhớ về lịch sử thuở ban đầu
Một nhóm về hưu đã gặp nhau
Trăn trở nghĩ suy cùng chữa bệnh
Chỉ bằng cây lá tính dài lâu.

Thời gian thấm thoắt đã trôi mau
Kiến thức trau dồi hỗ trợ nhau
Kết hợp đông Y cùng Nhật (1), Đức (2)
Nhiều người khỏi bệnh truyền tai nhau.

Người đông, trên cho tách hai nơi
Bruno II đã ra đời
Quyết định tháng tám hai lẻ bốn
Mốc son dấu ấn mãi còn tươi.

Nghiên cứu chữa bệnh chẳng nghỉ ngơi
Dưỡng sinh năng lượng ích cho đời
Thiền Lửa Tam Muội liền tiếp cận
Rồi đem nhân rộng khắp nơi nơi.

Ngồi thiền khỏi bệnh tiếng đồn xa
Như có phép tiên cứu độ ta
Khổ luyện tâm thân tu giải nghiệp
Đời vui trẻ lại - cây trổ hoa.

Hội viên già trẻ khắp gần xa
Đau ốm khỏi bệnh vui mọi nhà
Sỹ số tăng nhanh thêm lớp mới
Địa bàn hoạt động mở thêm ra.

Bệnh kia như cây sống trong người
Thuốc chữa là dao chặt ngọn tươi
Thiền định mới đào sâu tận gốc
Tâm thân hồi phục nụ cười tươi

Tiến sỹ Đ\DASIRA thật tuyệt vời
Chúng con kính cẩn tạ ơn Người
Sáng lập đường tu rời bể khổ
Ghi ơn THẦY TỔ đến muôn đời.

Đến Câu Lạc Bộ nhờ chữ duyên
Cuộc đời sóng gió sẽ bình yên
Cầu nối THẦY CÔ tâm toả sáng
Bao năm tận tuỵ với môn thiền.

Nỗ lực mười năm đã lớn lên
Dưỡng sinh Năng Lượng được mang tên
Đánh dấu chặng đường đang phát triển
Đưa niềm vui đến khắp mọi miền.

Gặp gỡ thương nhau thỏa ước mong
Nắm tay xây đắp hãy chung lòng
Câu Lạc Bộ ta thêm lớn mạnh
Lửa thiêng giữ mãi rực ánh hồng.
Hà Nội 6-3-2014 
GHI CHÚ: 
(1): Phương pháp nắn chỉnh xương hông, cột sống…để chữa bệnh của người Nhật 
(2): Phương pháp chữa bệnh bằng "Lực của Thượng Đế" do ông Bruno Groening người Đức sáng lập.

3 nhận xét:

  1. Đến hôm chị đăng em mới được đọc bài thơ này.

    Trả lờiXóa
  2. Ừ đúng là chưa đọc . Dạo ấy em bận hết chỗ nói , chị gửi vào thư cho em cuối t3 thì phải , em lắm việc qúa mà chị cũng sơ ý không nhắc mãi khi đọc tập thơ mới biết . Nhưng không sao đăng sau cũng được . Cây nhà trồng được mà, em chỉnh trang cho đẹp là tốt lắm rồi. Cám ơn và chúc em luôn tươi duyên đem niềm vui đến cho mọi người nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, chị, em vừa kiểm tra lại hộp thư. Bài thơ chị gửi hôm mùng 8/3. Đợt đấy đúng là bận nhiều việc. Em check email bằng điện thoại, trả lời để chị biết đã nhận được chứ đã kịp đọc đâu. Đã đánh dấu sao hẳn hoi mà nhiều thư quá nên trôi đi mất. Hôm chị nhắc lại cứ nghĩ bài thơ chị chép ra giấy nên tìm mãi không thấy. Em xin lỗi chị nhé. :(.

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.