Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Tìm lời bình cho một bức ảnh

Thu đã sửa xong bộ ảnh chụp lưu niệm các lớp đợt dã ngoại Suối Hai vừa rồi. Vì muốn mọi người rửa được những tấm ảnh đẹp nên upload ảnh nguyên size, chỉnh lại độ phơi sáng, độ tương phản, độ sắc nét cũng như cắt lại khuôn hình cho gọn. Mọi khi sửa trên PC, lần này lại upload rồi mới dùng bộ công cụ sáng tạo trên Picasa để sửa. Do tốc độ mạng chậm nên công việc mất khá nhiều thời gian. Trong bộ ảnh có một bức ảnh Thu cứ ngắm đi ngắm lại mấy lần định xóa. Sau rồi thấy ngồ ngộ nên để lại. Cả nhà ngắm kỹ và chú thích bức ảnh dùm Thu. Ảnh chụp lưu niệm giữa Ban CN, nhóm hỗ trợ và các giáo viên phụ trách lớp. Không biết lúc đó cô Huệ chạy đâu nên không có mặt.


19 nhận xét:

  1. Ngắm bức ảnh này thấy hay hay, cả nhà mình nhỉ!
    xem ảnh mà cười một mình chứ! Vui thật! (may wa hnay tự nhiên lại vào được trang của CLB mih)
    Mỗi thầy cô một vẻ, rất sinh động nhưng rất tư nhiên!
    Cả nhà mình thử đoán xem đang có chuyện gì nào?!

    Mà mỗi người một hướng! ko biết có bao nhiêu máy ảnh đang chụp nhỉ!
    Hí hí hí!..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại mấy hôm trước cô để slide và post ảnh nguyên size nên nặng trang. Rút kinh nghiệm.
      Cô cũng thấy bức ảnh buồn cười lắm. Mỗi người một vẻ, mà ko hiểu lúc đó có chuyện gì mà các thầy cô phía sau (trừ cô Thu) mắt chữ O mồm chữ A trông buồn cười thế. Cô Vân ngồi hàng trước cũng "hóng" theo. Sozi chị dâu cái nhe. :)
      Hàng trước thì thầy Nghĩa như là đang ngắm cô Hồng, thầy Long ngắm ai ko rõ. :))

      Xóa
  2. Có 5/14 chiến sỹ sẵn sàng chụp ảnh. Riêng anh ĐLV Sơn thì vẫn... thiền.Số còn lại thì vẫn đang đà... buôn.

    Trả lờiXóa
  3. Lời bình tiếp theo: Điểm đỏ giữa ngàn ... xanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời bình này em ớ người ra 1 lúc. Soi lại ảnh mới phát hiện ra. :)

      Xóa
  4. u Vân với bố Chuyền trông "hóng" ra mặt ạ hehe, còn bác Nghĩa nhìn u Hồng rõ là "say đắm". Bác Sơn trông đáng yêu quá, áo đỏ - quần caro ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô thích từ "hóng" với "say đắm" của con quá. Đúng là ko dùng từ nào chính xác hơn. Cả nhà ngắm lại chị Hoàng Vân, anh Chuyền, và bác Nghĩa mà xem. :))

      Xóa
  5. Rõ ràng hai chị em nhà Hương Hằng đang cùng kể một câu chuyện nhá. Không tin cả làng xem kỹ mà xem. Hai chị em đang có động tác "song song"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai nàng cũng là một điểm nhấn của bức ảnh. Cứ như copy - paste ấy nhỉ? Mà bác Hựu sao lúc đấy trông tươi thế nhỉ? Giống lúc nghe bác Hảo chia sẻ. :)

      Xóa
  6. Cả nhà ơi em thấy thế này: anh Chuyền đang kể lí do con gái ko đi và tất nhiên chị Vân phải "hóng " xem nói gì bất lợi cho mình ko và chị em Hương Hằng thì tò mò xem gia đình họ đang có chuyện gì, Bác Nghĩa đang quay sang bảo ba cô là đừng cười nữa đang có chuyện hay kìa. Còn anh Sơn tỏ vẻ mặc kệ mọi người tôi cứ "Âm thăng dương giáng" đã. Cả nhà thấy có đúng ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ như anh Chuyền giật nảy mình lên vì chuyện 2 nàng kể thì đúng hơn. :)

      Xóa
  7. Hương Hằng: Chuyến đi này anh Chuyền không có Sì căng đan gì nhỉ?
    Mọi người: ừ nhỉ.
    Vân: Sắp.
    Chuyền: ơ!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vote (bỏ phiếu) cho lời bình của chị. Em thấy có lý hơn cả. :)

      Xóa
    2. Bình cũng thấy đúng. Một phiếu nữa cho lời bình của Vân Kẹo

      Xóa
  8. Ôi,ôi! Đi vắng mấy ngày mà nhà mình có nhiều chuyện vui quá.
    Nhà mình thông cảm nha vì sợ "XÍ" nên lúc nào Bình cũng cười sẵn để chờ chụp ảnh. Nhưng không phải mình Bình đâu mà có cả BỐN mẮT nữa đấy :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác thông củm. Nhà em "bốn mắt" không biết khi nào bác phó nháy bấm, nên cứ làm cái "tươi" sẵn để nhỡ có chụp thì không bị mếu. Vứn đề là có người "xinh, tươi" sẵn vẫn cười chờ cơ. :))

      Xóa
  9. Bật mí: Bác sỹ Chuyền chuyến đi này toàn thấy mặc đồ THIỀN của CLB, độ an toàn cao. Hí hí hí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời, đọc còm của chị Vân buồn cười quá. Thanh Hà đâu? Vào mà bênh "tía" này. :)))

      Xóa
    2. Cả nhà lại động vào nỗi đau của "tía" cháu rùi hehe. Từ giờ chắc tía cháu chỉ dám mặc quần chun áo chui đầu thôi, cho an toàn ạ. Có mỗi chú Sơn là "rũ sạch bụi trần" thôi cô nhỉ, trong khi hai bên đang ra sức "nói ngả nói nghiêng"

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.