Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Các lý giải về ngoại cảm và vong linh

 Ảnh minh họa
Bộ ảnh chúc Tết Thầy Cô  đang thu hút sự chú ý do bởi một số bức ảnh, nhất là những bức ảnh chụp trong phòng thiền của CLB, có những vòng tròn ánh sáng. Có một số ý kiến cho rằng rất có thể đó là các vong linh xuất hiện. Thu cũng đã có ý kiến của riêng mình vì cho là các vong không xuất hiện nơi có trường năng lượng (dương) mạnh. Có ý kiến lại cho rằng có thể đấy là "các vong linh tổ tiên ông bà nhà Thầy hay là những người tu luyện đạt quả vị cao ở những không gian khác". Phòng thiền và phòng thờ ở đối diện nhau, vì vậy Thu sẽ không có ý kiến nữa kẻo bị coi là "võ đoán". Xin đưa đường dẫn để mọi người xem và tự có kết luận của riêng mình. Về cõi Tâm Linh còn rất nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học cũng như các chuyên gia nghiên cứu về Tâm linh cũng chưa đưa ra được kết luận cụ thể. Trang có 4 bài viết của các tác giả khác nhau và khá dài. Hy vọng mọi người có thể tìm thấy điều gì đó để chiêm nghiệm và xin phép được cắt cuộc tranh luận tại đây. CLB của chúng ta học thiền để rèn thân, rèn tâm chứ không phải đi sâu vào tìm hiểu các hiện tượng kỳ bí của cõi Tâm linh. Mong mọi người hiểu. 

Mời đọc bài về Các lý giải về ngoại cảm và vong linh TẠI ĐÂY

và bài Ánh sáng vi tế trong thiên nhiên TẠI ĐÂY

1 nhận xét:

  1. Hoàng Thị Hải Vânlúc 10:08 19 tháng 2, 2011

    Cô Thu à: Cô nói đúng Học nữa học mãi và có thờ có thiêng có kiêng có lành
    Cháu kể với cô câu chuyện mà cháu được tận mắt chứng kiến. Cháu nhớ một buổi cháu đi lễ với chị bạn. Lễ xong cháu ngồi nghỉ trên nghế đợi chị bạn. Tự nhiên một đoàn khoảng 6, 7 người vào ngồi nghế đằng sau cùng với cháu, cháu không để ý vì đang mải nói chuyện với một chị cũng đi lễ. Khoản mấy phút sau tự nhiên có tiếng kêu to. Thánh về, Thánh về, Thánh về cháu cũng không bận tâm vì đang mải nói chuyện và dần dần các Bà, các Cô kéo đến rất đông, Thấy đông và lạ và nghe thấy thánh về thế là cháu người nhỏ len vào được chính diện trung tâm và được chứng kiến thánh về. những người đi cùng Thánh thì Thánh biết rõ ràng tên tuổi của người đi và những người thân của những người đi cùng …. Thánh nói như trong nhà nói ra. Thật là bái phục và cảm động trước sự biết trước và tấm lòng cứu dân độ thế của Thánh Và cháu nghĩ trước nơi đình chùa không ai dám làm liều. Nghĩ như vậy tranh thủ cơ hội được gặp Thánh cháu cũng xin được diện kiến và hỏi Thánh. Thánh hỏi tên tuổi, địa chỉ… và Thánh vừa Nghĩ vừa ngẫm vừa tính vừa nói và Phán Kim sinh Thủy, Thủy sinh Thổ… Và cháu nghĩ và lẩm nhẩm trong bụng con cũng lại Thánh luôn. Con cũng bái phục Thánh luôn chỉ cần biết năm sinh tháng đẻ cùng giờ sinh là khoảng 5 phút sau con có thể vừa nói vừa bấm vừa tính được khoảng 40% đến 60% phần trăm tóm tắt cuộc đời của họ chính xác hơn cả Thánh thấy vậy thôi khỏi cần phải hỏi về mình. Thấy vậy cháu mới bảo các chị đứng xung quanh ở đấy tranh thủ Thánh về mà hỏi và diện kiến và cháu cũng gợi ý các câu hỏi cho các chị, các cô đứng xung quanh tranh thủ hỏi Thánh để Thánh trả lời mà câu trả lời cháu cũng đã nắm được khoảng 50% đến 70% Tự nhiên có một Cô đến đứng bên cháu và cháu cứ nghĩ Cô đến xem thấy vậy cháu buồn cười và bộc phát ra miệng nói rằng tình trạng ba hoa chích chòe, bốc phét Bà con cô bác rồi. Nghe thấy vậy Cô nói to rằng Thánh mệt rồi Thánh về thôi. Thế là thôi không được xem tiếp rồi.
    Chuyện thứ hai được bạn cháu kể. Một Cô đi xem được Thầy phán phải trình đồng mở phủ cho đỡ vất vả và đỡ khổ. Nghe theo Thầy Trình đồng mở phủ xong đâu vẫn hoàn đấy, khổ vẫn hoàn khổ và hàng năm vụ mùa cấy và vụ gặt nào cũng phải đến nhà Thầy làm để lấy ngày công làm thay bằng tiền trả nợ cho Thầy
    Cô Thu à: Cô thấy đấy cháu là người trẻ tuổi vẫn tin vào Tâm Linh và gặp được Thầy Phạm Mạnh Thường không chần chừ do dự và không quản ngại khó khăn quyết định theo thầy học Thiền được mấy năm rồi. Chấp nhận cuộc sống khó khăn gạt bỏ tiền tài danh vọng theo Thầy Phạm Mạnh Thường học Thiền
    Bởi vì tuổi trẻ đa phần thường tập trung vào công danh sự nghiệp tiền tài danh vọng . Đây là câu cháu chỉ nói chung chung vậy thôi, cháu mà kể chi tiết ra các Bà các Cô đọc xong bái phục cháu té xỉu và ngất luôn

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.