Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thiền 6 mừng sinh nhật quý 3

          Sáng nay, thứ tư ngày 17/8/2016, lớp Thiền 6 tổ chức liên hoan sinh nhật quý 3/2016.
         Mỗi dịp liên hoan sinh nhật quý là dịp giao lưu văn nghệ, là trao đổi kinh nghiệm thiền, là dịp trò chuyện khiến các thành viên trong lớp hiểu nhau hơn, khăng khít hơn, là những nụ cười vui vẻ rạng ngời sao mà đáng mến.
         Đơn giản thôi. Cũng có bánh có nến, bánh kẹo và trái cây  do ban cán sự lớp đã chuẩn bị trước. Lại có bác đem tặng mấy hộp bánh thế là buổi liên hoan càng thêm rôm rả. Cảm động lắm khi cùng thổi nến các bác đồng chắp tay khấn nguyện, rồi có bác rất xúc động khi nói rằng: "Tôi sống bằng này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật. Cám ơn lớp, cám ơn CLB nhiều lắm!"
         Sau ca thiền LTM 80', buổi liên hoan có 30' mà sao thật nhiều yêu thương, thật nhiều niềm vui còn theo trên đường về nhà.
         Chúc các bác trong lớp và các bác trong CLB có sinh nhật vào quý 3 luôn mạnh khỏe, an vui và tu thiền tinh tấn!

Bánh sinh nhật do lớp trưởng tự tay làm
Cùng hát bài "Chúc mừng sinh nhật"
Cô giáo hát tặng mừng sinh nhật
Bác Ngọ đọc bài thơ mừng sinh nhật vừa sáng tác sau ca thiền
Bác Ngà với bài "Vợ là vợ và nem là nem" làm cả lớp cười nghiêng ngả
Bác Tám, giọng ca của bác rất truyền cảm!
Bác Thái, giọng ca nam mới được phát hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.