Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

Báo cáo tổng kết chương trình từ thiện xuân Tân Sửu

Ban Chủ nhiệm CLB DSNL Esperanto HN chân thành cảm ơn các thầy cô, trợ giảng, Ban Cán sự và học viên các lớp trong CLB, đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình từ thiện xuân Tân Sửu do Ban Chủ nhiệm phát động ngày 3/11/2020, chung tay cùng đồng bào cả nước giúp người dân những vùng ngập lụt ở miền trung khắc phục thiên tai và các chương trình từ thiện khác thông qua Hội QTN thành phố HN và tổ dân phố 12 phường Thanh Xuân Trung. 
1. Tổng số đóng góp của toàn CLB như sau:
                       Lớp Thiền 1: 5.750.000đ
                       Lớp Thiền 2: 4.200.000đ
                       Lớp Thiền 4: 5.900.000đ
                       Lớp Thiền 5: 2.400.000đ
                       Lớp Thiền 6: 3.200.000đ
                       Lớp Thiền 7: 2.600.000đ
                       Lớp Thiền 8: 3.300.000đ
                       Lớp Thiền 9: 2.200.000đ
                     Lớp Thiền 10: 2.310.000đ
                     Lớp Thiền 11: 2.350.000đ
                     Lớp Thiền 12: 2.500.000đ
 Thầy Phạm Mạnh Thường:   500.000đ
                                   ----------------------
                        Tổng cộng: 37.210.000đ
         (Ba mươi bẩy triệu hai trăm mười ngàn đồng)
2. Đã tham gia đóng góp cùng các tổ chức và nhóm thiện nguyện sau:
- Giúp đồng bào miền trung qua Hội Quốc tế ngữ thành phố Hà Nội: 2.000.000đ
- Giúp đồng bào miền trung qua Giúp đồng bào Tổ Dân phố 12 phường Thanh Xuân Trung: 2.000.000đ
- Giúp các cháu trường Tiểu học Tân Lý và bà con xã Minh Hóa, Quảng Bình qua nhóm Thiện Nguyện An Lạc Đường: 15.000.000đ
- 5 xuất quà tết mỗi xuất 1.000,000đ cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tổ dân phố 12, phường Thanh Xuân Trung
Cụ thể: 
     1. Bác Dư Thị Cho (76 tuổi) - không có thu nhập gì ngoài tiền trợ cấp tuất của chồng (đã mất), con cái trợ giúp thêm rất ít vì con cái cũng khó khăn. 
     2. Bác Trần Bộ (64 tuổi) - bị tai biến 6 năm, sống dựa vào đồng lương làm thợ photo của vợ, bản thân không có lương hưu.
     3. Bác Lê Thị Quyên (62 tuổi) - không có thu nhập, dựa vào tiền lương hưu của chồng 3,7 triệu/tháng.
     4. Chị Phan Thị Lệ (39 tuổi) - vợ chồng ly hôn, nuôi 2 con đang tuổi ăn học, phải đi thuê nhà ở, chồng không cấp tiền nuôi con, sống dựa vào thu nhập bán hàng vặt.
     5. Bác Nguyễn Thị Phong (68 tuổi) - Không có thu nhập gì, chồng là thương binh, chỉ sống bằng nguồn lương hưu và trợ cấp thương binh của chồng.
Tổng chi: 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng)
Số tiền phát tâm còn lại sẽ được dùng cho các chương trình từ thiện khác trong năm 2021.
Dưới đây là một số hình ảnh và chia sẻ của bạn đại diện nhóm từ thiện An Lạc Đường

"Chúng mình đã hoàn thành chuyến đi Quảng Bình lần 2 trong năm nay và là lần thứ 3 trong 2 mùa lũ lớn. Đi rồi lại thấy không biết bao nhiêu mới là đủ với những con người ở đây bởi vì thiên tai khắc nghiệt cứ đổ xuống hàng năm cuốn trôi đi bao nhiêu công sức của mọi người. Được 1 dãy nhà "mặt phố" là khang trang vì dân từ nơi khác tới đầu tư làm ăn, còn dân bản địa sống bên trong thì lại quá nghèo là nghèo, cả 1 xóm nhà nào cũng như nhà nào, có nhà thì không có cửa, có nhà thì có cửa nhưng đi vắng cũng không cần đóng vì đâu có gì để mất.
Đi rồi lại thấy muốn đi và cần đi nhiều hơn. Ở đây quần áo cũ cũng có giá trị nhiều lắm lắm, gần 70 bao mà không đủ chia cho mọi người. 2 mẹ con chị gái nghe nói ở trường được phát đồ nên dậy sớm đi hơn 20km từ 4h sáng tới trường để chờ xin. Bé học sinh lớp 4 nhận bánh kẹo quần áo xong quên nhận gạo, tan học thấy các bạn được mang gạo về, tưởng là mình không được nên ngồi khóc rưng rức. Bé xíu xíu được Thầy cho ăn bánh nhưng không ăn bảo là con để phần mẹ, phần em....Các bạn ấy ngoan lắm, chỉ là nghèo khó thôi, được đi học để sau này bước ra thế giới là 1 niềm hạnh phúc quá lớn, có Thầy Cô đồng hành, có các mạnh thường quân đồng hành, hy vọng các bạn cố gắng đừng để những tháng năm ươm mầm này trở thành vô ích./ Nhóm tình nguyện An Lạc Đường và các cô giáo, các bạn học sinh trường Tiểu học Tân Lý, Minh Hóa, Quảng Bình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy chùa Khánh Đức, Thầy chùa Linh Quang, tới các ông bà cô bác CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto HN, tới các anh chị em đã bớt 1 phần công sức lao động của mình để dành thêm bữa no cho các bạn nhỏ và bà con nghèo.
Báo cáo thu chi chương trình thiện nguyện tại điểm trường Tân Lý, Minh Hóa, Quảng Bình: 
1. Danh sách mạnh thường quân ủng hộ: 
Em Minh Tong Dat Dan: 300.000đ 
Em Ngan Nguyen Nguyen: 300.000đ 
Tình nguyện viên ẩn danh: 300.000đ 
Bạn Bùi Hiền: 140 chiếc bút chì 
Chị Thanh Lịch: Quần áo + đồ dùng học tập 
Cô Thanh Nguyễn: 500.000đ 
Tình nguyện viên ẩn danh: 200.000đ
Tình nguyện viên ẩn danh: 100.000đ 
Chùa Khánh Đức: 12.000.000đ 
Câu lạc bộ DSNL Esperanto HN qua chị Doan Thu kết nối: 15.000k 
Chị Ngô Lan Hương: 500k
2. Báo cáo tặng quà: 
* Mua gạo 2 tấn: 24.000.000đ 
* Mua mũ len: 2.000.000đ 
* Mua bàn chải đánh răng: 800.000đ 
* Mua thêm 260 bút chì: 500.000đ 
* Tặng 9 suất quà cho 8 gia đình khó khăn ở bản Lèn, Xuân Hóa: Mỗi gia đình 10kg gạo và 500.000đ trong đó có 1 gia đình chỉ tặng gạo. 
* Tặng 200.000đ cho bà cụ nhà xa giữa trưa đi bộ tới trường xin đồ cũ nhưng đã phát hết. 
* Tặng 70 bao quần áo - Chùa Khánh Đức kết nối
An Lạc Đường yêu thương biết ơn tất cả mọi người!

3. Ngày mùng 7/2/2021 (tức 26 tết) Ban Chủ nhiệm CLB đã thay mặt toàn thể giáo viên - học viên CLB DSNL Esperanto Hà Nội đến chúc tết Tổ Dân phố 12 phường Thanh Xuân Trung và tặng quà tết cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tổ. 
Đến dự có các cấp lãnh đạo Tổ dân phố 12, bác Phạm Thị Bảng (học viên lớp Thiền 1, người kết nối CLB với Tổ Dân phố 12) và đại diện của 1 trong 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.