Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

DU XUÂN 2015

Bộ ảnh du xuân Tây Thiên năm 2015 từ máy Thầy.
Xem lại bộ ảnh TẠI ĐÂY.

Hôm nay đoàn CLB DSNL có chuyến du xuân đầu năm tại Tây Thiên. Một đoàn 4 chiếc xe 45 chỗ khởi hành lúc 7h10 và về đến HN lúc 16h45. Đoàn lễ Phật và thăm quan Bảo tháp Mandala. Sau ca thiền tại tầng 1 của bảo tháp, đoàn đi cáp treo lên đỉnh Tây Thiên lễ ở chùa Thượng và các đền. Một số học viên tranh thủ ngồi thiền thêm ca thứ 2 trên núi. Chuyến du xuân đầu năm thật vui và có nhiều kỷ niệm đẹp. Hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm luyện tập đạt kết quả tốt của toàn thể hội viên - học viên CLB DSNL.

Bác Nguyễn Văn Ngọ, học viên lớp DSNL14, bận việc gia đình không tham gia chuyến du xuân cùng CLB. Bác gửi bài thơ góp vui cùng mọi người. Chân thành cảm ơn bác. 


DU XUÂN

Du xuân Bảo Tháp Tây Thiên,
Lòng càng nhẹ nhõm được thiền nơi đây
Bạt ngàn hoa lá, cỏ cây,
Càng làm Bảo Tháp ngất ngây lòng người.

Bảo Tháp sừng sững giữa trời,
Nơi này năng lượng tuyệt vời làm sao.
Bao ngày mình vẫn ước ao,
Hôm nay đã được bước vào Bảo Thiên.

Đến đây chỉ muốn ngồi thiền,
Tâm hồn sảng khoái, ưu phiền tiêu tan.
Du xuân Bảo Tháp Tây Thiên,
Nơi này nên đến ngồi thiền nhiều hơn./. 
Xuân 2015
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp DSNL 14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.