Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

TÂM TƯ


Núi rừng Tam Đảo thật nên thơ
Tháng tám “heo may” về đây thiền
Cảnh - người và vật sao đẹp thế
Chuyến đi dã ngoại thật nhớ đời.

Cuộc đời bao giờ có làm thơ
Thế mà hôm nay bỗng “xuất thần”
Ngẫm lại sao mà buồn cười nhỉ?
Chẳng hiểu vì sao có thế này!

Thiền - Cười - “Tiếu lâm” sao vui thế
Quả ngọt bầy lên vẫn thấy “hình”
Hiền “Ma” - Vân “Kẹo” sao khéo nhỉ
Tác giả bức tranh đẹp tuyệt vời.

Chuyến đi hôm nay vắng bóng Thày
Cả lớp cảm thấy thiền “không đã”
Thôi để dịp khác lên chốn này
Thày phải đi cùng chúng em nghe.

Tạm biệt Tam Đảo lòng xao xuyến
Bịn rịn chia tay với mọi người
Hương vị núi rừng còn vương vấn
Hẹn để “heo may” mùa năm sau.

Tam Đảo 16.9.2012
Vũ Kim Tân
(lớp sáng thứ tư)

8 nhận xét:

  1. Em được xem hình rồi nhé. Không nhịn được cười. Thế này mà các cháu "bắt chước" thì chít. :)

    Trả lờiXóa
  2. BL xin chúc mừng Kim Tân với tác phẩm đầu tay nhé ! Cái “ xuất thấn “ có được nhờ chuyến dã ngoại vừa rồi thật là thú vị.Thế này ai mà không muốn đi dã ngoại !Đi luyện thiền khoẻ ra ,vui vẻ và còn có suy tư sáng tạo nữa ,ai không đi được thì tiếc là phải thôi .
    Đợt dã ngoại vừa rồi vui thật . Những giây phút sảng khoái ấy ta được sống vô tư như có sức nhiệm màu đưa ta về với tuổi thơ hồn nhiên tươi trẻ . Những ngày bên nhau ấy sẽ là những kỷ niệm đẹp không quên đối với cái tuổi ở buổi hoàng hôn của tụi mình Tân nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. KT nói: Cám ơn Vân đã cho chị và chị Hiền một bài thơ hay. Tại cái tài "nhiếp gia" của em mà chị có được cảm xúc của "Tâm tư" đấy.
    Thật lủng củng và lộn xộn, nhưng thôi cũng là "Tâm tư" đầu tay của mình.
    Giá có Thu và mấy "cây cười" của lớp mà đithì có lẽ vỡ núi rừng Tam Đảo đấy.

    Trả lờiXóa
  4. @ Phòng 209 : Một chuyến đi nhớ đời các chị nhỉ, ta lại đi nữa các chị nhé, rủ thêm cả mấy cây cười của lớp nữa để núi rừng Tam đảo ngả nghiêng vì những trận cười.Em yêu cả phòng mình.

    Trả lờiXóa
  5. Có nên mời Thầy không các chị nhỉ? Em nghĩ đến cảnh có cả các chị Phương, chị Cẩm Vân, Quyên... thì có lẽ... phải chia riêng đoàn ra mất thôi.
    Chúc mừng chị Tân có bài thơ đầu tay nhé. Được các chị nhớ đến là em Vân vui âm ỉ rồi. Anh Nghĩa đừng mách thầy là em lắm mồm đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Cô Tân ơi, Cô dạy con là về trao đổi với các Bác gái ở lớp con là::" phải thực hành thường xuyên không thì quên". con xin nhận lời chỉ bảo tận tình đó ah,. hi hi ...

    Trả lờiXóa
  7. Chị Tân ơi, "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Kiểu này em phải đề nghị Thầy tăng cường cho các lớp đi Tam Đảo. Các bác có đề xuất BCN hỗ trợ các loại hoa quả gì để chuyến "dã ngoại" đạt hiệu quả như ý thì cho biết để em trình Thầy. :))

    Trả lờiXóa
  8. @hoàng Vân: Thầy là đại biểu danh dự đương nhiên rồi mà.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.