Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

HỌC QUỐC TẾ NGỮ

Tặng bác Sinh ,Hồng Thu và những ai
quan tâm , yêu mến Quốc Tế Ngữ [ESPERANTO]

Lớp học chúng tôi có ba người
Trau dồi kiến thức, được vui cười
Cùng chung sở thích yêu ngoại ngữ
Biện pháp giản đơn để chống lười.

Chồng Hồng Thu hỏi: "Học làm chi
Phải chăng học rồi sẽ bay đi,
Khi đó nhà mình nghe xa cách…!"
Hồng Thu cứ học chẳng nói gì.

Ông xã Bạch Liên hỏi ngọn ngành:
"Sao em không nâng cao tiếng Anh
Để đi du lịch, vào dạo mạng
Ham làm gì thứ tiếng màu xanh… ?"

Bác Sinh quyết đoán cứ tự mình
Mặc ai bàn tán vẫn lặng thinh
Vào viện khi ốm, ra viện học
Biết thêm ngoại ngữ để luyện mình.

Ba tháng học Thầy Tây Ban Nha
Thầy về chúng tôi học tại gia
Nhà Thu có duyên nên thành lớp
Tập đọc, tập nói, học từ xa…

Tháng bảy Câu Lạc Bộ nghỉ hè
Nắng ba tám độ táp cành me
Mỗi tuần hai buổi thiền rồi học
Cả lớp chúng tôi không nghỉ hè.

Đôi khi học bài cũng gặp xui
Từ điển nghèo nàn phải dịch “chui”
Tiếng: Anh, Ru, Đức – lôi ra hết
Hiểu nghĩa một từ - cùng cười vui.

Học thêm ngoại ngữ kể cũng hay 
"Bảo dưỡng" trí não luyện mỗi ngày
Hiểu biết thêm con người, nước bạn
Thế giới xa - gần trong tầm tay.

Kết qủa đến nay: dịch được bài
Bản tin, văn kiện đại hội dài…
Nghe nói còn yếu cần cố gắng
Bổ sung từ mới - học lai rai.

Quốc Tế Ngữ như một cây cầu
Nối tình hữu nghị khắp năm châu
Xóa hết chiến tranh, cùng phát triển
Thế giới hoà bình mãi dài lâu.

Chung tay xây cầu ta cùng đi
Vì tình hữu nghị chẳng quản gì
Người người chung sống lòng nhân ái
Học Quốc Tế Ngữ ngại ngần chi.

                                   Hà Nội 20-9-2012

                                   BẠCH LIÊN

4 nhận xét:

  1. Em chúc lớp 3 người thành công và tiến xa mãi mãi. Em lười quá chẳng chịu học nên học được ít chữ của thầy lại trả thày mất rồi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài thơ nhớ buổi học của nhóm mình quá, những buổi cả 3 bác cháu học đến hơn 12h trưa mà chẳng thấy đói. Mỗi lần đoán được một từ cùng cười như nắc nẻ. Vui chị nhỉ. Mà em thấy bác SInh siêu thật. Năm nay bác ấy 80 tuổi mà trí nhớ tốt thế. Cả chị cũng vậy, nhớ từ cực siêu. :)

    Trả lờiXóa
  3. -dảinắng :Ai cũng lười cả mà , khi nào bố trí được thì lại tham gia đi .Sỹ số của lớp tăng có lẽ niềm vui sẽ tăng lên đấy dảinắng ạ !
    @-HT :Hồng Thu ơi hôm vừa rồi dự hội nghị tổng kết việc tổ chức đại hội Quốc Tế Ngữ toàn cầu chị gặp chị Trường [học ở nhà bác Vĩnh ấy ]Chi ấy bảo có 2 quyển tự điển lớn có nhiều từ ,chị ấy tặng cho ,Đến nhà chị ấy lấy .Bữa sau gặp nói tiếp nhé

    Trả lờiXóa
  4. @ Chị BL: Lúc nào chị qua lấy đi. Em đi dạy về muộn, toàn 12h, có khi hơn 12h mới về đến nhà.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.