Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Ngắm mọi người đi chơi

Ngắm mọi người đi chơi mà sướng. Người đi vui đã đành, người ở nhà xem ảnh cũng vui lây. Bộ ảnh Thu biên tập từ máy của chị Bình.

Mời xem bộ ảnh TẠI ĐÂY.

5 nhận xét:

  1. Hôm qua sau khi biên tập xong, Thu post slide lên Blog quên khuấy đi không đưa về chế độ "mọi người cùng xem" vẫn để chế độ "chỉ mình tôi xem". Thành thật xin lỗi cả nhà. :)
    OX bảo: "Em cứ hớn hở như chưa được đi Sapa bao giờ ý." Ơ, đi cùng CLB thì khác chứ, vui hơn nhiều. Nhìn mọi người cười mà sướng. Mong bao giờ cho đến sang năm để Thầy lại tổ chức cho đi. :))

    Trả lờiXóa
  2. Ơ, không phải "Ráng chiều " đâu THu .Đấy là "Hoàng Hôn " đó . Chị chụp vội khi chuẩn bị ra về.

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi, ráng chiều hay là hoàng hôn thì cũng vậy mà. :)

    Trả lờiXóa
  4. Chị lại sai rồi đó là lúc bình minh đang ló dạng . Sáng dậy chuẩn bị lên xe chị ra sân chụp vội một cái .Chị dốt quá đi thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Em sửa rồi đấy ạ. Không phải là chị dốt mà em dốt, vì nhìn ảnh bình minh mà lại chú thích là "ráng chiều". :)

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.