Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

MỒNG 6 THÁNG 1

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - công dân số 1 bỏ phiếu bầu cử Quốc hội nước VNDCCH
Ngày 6-1-1946 là ngày tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày đó người dân trong cả nước không phân biệt nam nữ, giầu nghèo, dân tộc, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử trực tiếp và bình đẳng, bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.
Đọc thêm về Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6-1-1946) TẠI ĐÂY

12 nhận xét:

  1. @THU : Cảm ơn em dã chỉnh bài cho chị .Ảnh Bác Hồ rất đẹp.

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu ở câu lạc bộ mình có cô bác nào được vinh dự cầm lá phiếu đầu tiên đi bỏ phiếu không ạ ? . (Tròn 18t cơ ạ )

    Trả lờiXóa
  3. @ Chị Bình: Câu lạc bộ mình có 4 cụ trên 80 tuổi. Em thử làm con tính 65 năm + 18 tuổi = 83. Vậy chắc chắn bà Đính (85 tuổi), ông Vân (83 tuổi) tham gia cuộc bỏ phiếu đầu tiên đó.

    Trả lờiXóa
  4. Bà Đính có tham gia cuộc bỏ phiếu đầu tiên đó.

    Trả lờiXóa
  5. @THU & hoàng Vân : DN tưởng tượng ở tuổi mười tám , đôi mươi ấy lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử trong không khí ngập tràn cờ hoa ấy chắc các cụ xúc động và vui lắm nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  6. @ Chị Vân: Giá Bà nhà chị viết một bài kể lại cảm xúc lần đầu được cầm lá phiếu bầu cử để con cháu hình dung thì hay quá chị nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  7. DN sưu tầm được bài này hay quá.Mỗi lá phiếu đều phải trả bằng máu; mỗi lá đều thể hiện ý chí giành độc lập của người VN.Có quốc gia nào đi bỏ phiếu trong bối cảnh như VN mình nhỉ?
    TM

    Trả lờiXóa
  8. @ A TM: Có đọc mới hiểu được dân mình đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu để được cầm trên tay lá phiếu, để có thể cảm nhận được niềm tự hào về những gì dân tộc mình đã đạt được.

    Trả lờiXóa
  9. @A TM : Có sự góp sức của của Ồng Thu đấy anh à.

    Trả lờiXóa
  10. @ Chị Bình: Ơ, em "biến" thành "Ông" từ khi nào thế hả chị? :)))

    Trả lờiXóa
  11. hì hì không hiểu sao chị đánh Hồng Thu thành Ồng Thu , quá tự tin nên không xem lại .Biến tướng một chút nha.

    Trả lờiXóa
  12. @ Chị Bình: Thế cũng hay. Kiếp sau mà được làm "Ông" thì tuyệt vời. :))

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.