Ngày 24/9/2025 Đoàn thiền dã ngoại chúng tôi có 22 học viên gồm Lớp thiền 12 và các lớp thiền 6, 7, 9, 15, thiền LTM Đền Lừ cùng tham gia đã lên Chùa Tản Viên Ba Vì Hà Nội để ngồi thiền.
Thật tuyệt vời Ngôi Chùa Tản Viên ngự trên lưng chừng núi Ba Vì ở phía tây có nhiều cây cổ thụ to bóng rợp mát. Không gian tĩnh mịch những luồng gió thổi làm lá cây xào xạc xen lần tiếng chuông điểm và những bản nhạc Phật giáo phát ra du dương càng làm tăng thêm sự huyền bí linh thiêng của vùng đất Núi Ba Vì đây là đầu của cội nguồn Long mạch đất Việt.
Đoàn thiền dã ngoại lên đến Chùa gần 8 giờ sáng, mọi người sắp lễ và vào lễ Phật tại ngôi Chánh điện Tam Bảo và nhà thờ Tổ. Đúng 8 giờ 20 chúng tôi tập trung ngồi thiền dưới sân nhà thờ Tổ dưới những cây cổ thụ râm mát. Chúng tôi xin phép nhà Chùa tắt tiếng nhạc Phật để được giành riêng nhạc của các bài thiền cho mọi người ngồi thiền. Ca thiền đầu là bài thiền "Thiên Địa Nhân hợp nhất" sau ca thiền đoàn chỉ nghỉ giải lao 10 phút và lại tiếp tục ca thiền sau với bài thiền "Luyện công lực".
Cả hai ca thiền mọi người đều tĩnh tâm tọa thiền trong không gian sâu lắng, chỉ còn lại bản nhạc thiền hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua. Năng lượng của Đất, Trời dường như được giao thoa hòa quyện tràn ngập trong không gian Chùa Tản Viên, được các thiền nhân tĩnh tâm thu nhận vào cơ thể qua các Luân xa đã được khai mở. Các học viên dường như cảm nhận đầy đủ được luồng năng lương đã đi vào các đường kinh rồi thấm sâu vào các tế bào, các bộ phận Lục Phủ Ngũ Tạng, giúp các học viên thật an lạc và tràn đầy năng lượng sau mỗi ca thiền.
Kết thúc ca thiền 2 buổi sáng đúng 11 giờ 15, đoàn nghỉ ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Đến 1 giờ 30 chiều, đoàn lại tiếp tục thiền ca thứ ba trong khoảng 1 giờ thiền theo bản nhạc thiền tự do và kết thúc ca thiền lúc 2 giờ 30 chiều. Mọi người thu xếp hành trang lên xe trở về Hà Nội lúc 3 giờ chiều và kết thúc chuyến đi về địa điểm 332 Nguyễn Trãi vào lúc 5 giờ kém 15. Hành trình một ngày đi thiền dã ngoại của Đoàn đến Chùa Tản Viên Ba Vì Hà Nội thật thuận lợi và đúng theo kế hoạch lịch trình. Mọi người ra về rất vui vẻ, hoan hỷ và tràn đầy năng lượng. Một chuyến đi thiền dã ngoại tại Chùa Tản Viên Ba Vì hà Nội đã thành công tốt đẹp .
Sau đây là một vài hình ảnh ghi lại chuyến đi thiền dã ngoại tại Chùa tản Viên Ba vì Hà Nội
Thông tin hình ảnh và bài viết: Chú Đặng Đình Tiến - Giáo viên chủ nhiệm lớp Thiền 12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.