Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Lớp thiền 7 tổng kết năm học 2019


BÁO CÁO TỔNG KẾT

Kính thưa: Cô Đoàn Hồng Thu phó chủ nhiêm CLB và là chủ nhiệm lớp thiền1
Cô Nguyễn Thị Huệ chủ nhiệm lớp thiền 10
Cô Lưu Mai Phương giáo viên chủ nhiệm  và cô Hà Thị Hòa trợ giảng

Anh Nguyễn Minh Quang nhiếp ảnh gia của CLB
 Kính thưa:  Toàn thể các anh chị  học viên lớp thiền 7

          Tôi xin thay mặt lớp thiền 7 báo cáo kết quả 1 năm hoạt động của lớp mình trong năm học vừa qua. Hiện tại lớp có 28 học viên (1 học viên học từ xa, 2 bạn nghỉ không đi học Bùi Sinh, Thu Hằng,), 25 học viên đi học thường xuyên  . Tỷ lệ chuyên cần đạt được 75%
    1/ TÌNH HÌNH CHUNG
     Được sự hướng dẫn tận tình của cô Lưu Mai Phương và cô trợ giảng Hà Thị Hòa, 3 năm qua sức khoẻ của các học viên được cải thiện rất nhiều, các bệnh khi thời tiết thay đổi giảm đi rõ rệt. Các bệnh mãn tính dần ổn định. Đặc biệt có một số bác sức khỏe yếu như chị Nhã Nam, chị Nhung, chị Thúy, anh Châu … nay  sức khỏe các anh chị đã tiến bộ hơn nhiều. Đặc biệt bác Thạch sau một thời gian tương đối dài trị bệnh, nhờ kiên trì luyện tập thiền mà nay bác đã trở về học với lớp. Nhìn thấy  sức khoẻ của các bác tốt lên dần đó là những tấm gương để chúng tôi phấn đấu và noi theo.
 Hàng tuần vào mỗi buổi sáng thứ 7 chúng tôi lại được quây quần bên nhau, gặp cô, gặp bạn để chia sẻ buồn vui và kinh nghiệm tu thiền, để nghe cô hướng dẫn rồi say sưa theo các bản nhạc thiền.
 Ai cũng thấy  rằng khi thiền ở lớp và lúc đi dã ngoại,  năng lượng thu được nhiều hơn, thời gian  thiền cũng  dài hơn khi thiền ở nhà.
 Lớp tham gia đầy đủ các đợt dã ngoại do CLB tổ chức, cùng lớp thiền 2 đi dã ngoại tại chùa Non Nước và Côn Sơn. Hàng quý lớp tổ chức sinh nhật, đây là ngày mọi người háo hức nhất vì được nghe cây văn nghệ của câu lạc bộ chú Đoàn Mạnh Tài, chị Hà, chị Dung đọc thơ và các liền anh liền chị hát quan họ...vv.
 Lớp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các bác ốm đau. Chính vì vậy mà mọi người gắn bó, yêu thương nhau hơn.
Trong năm học vừa qua chúng đã được học con lắc cảm xạ, ứng dụng lắc cảm xạ để tìm ác xạ cho ngôi nhà. Học con lắc quẻ ứng dụng lắc quẻ trong khám và chữa bệnh. Chúng tôi được cô giáo và thày Chủ nhiệm ôn các thủ pháp chữa bệnh phát công vào cốc nước, rút dò tổng hợp, lọc máu…, tẩy luân xa, liên kết luân xa, kích hoạt luân xa để luân xa mở 100%.
2/ TỒN TẠI
Trong năm 2019 lớp tỉ lệ chuyên cần chưa cao, nhất là các bạn trẻ còn nghỉ nhiều.
Lớp đi dã ngoại nhiều bác bận chưa thu xếp được nên tham gia còn ít (khoảng 50%)
3/ KIẾN NGHỊ
Xin các thầy  cô trong CLB đến lớp nói chuyện về thực dưỡng cho lớp

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học vừa qua của lớp Thiền 7, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong BCN, các thày cô trong CLB đã đem hết kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình truyền đạt lại cho các học viên chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ chăm chỉ tu luyện để sức khỏe của ai cũng tốt lên, trẻ ra như lời chúc của thày  Chủ Nhiệm
 Xin kính chúc các thầy, các cô giáo và toàn thể anh chị em học viên lớp thiền 7  luôn mạnh khoẻ, tiếp tục tu thiền ngày càng tinh tiến hơn.
 Chúc cho CLB DSNL mãi mãi trường tồn và phát triển.
Hà Nội ngày 28/12/2019

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ tổng kết (lấy từ nguồn ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Quang) 


Cô giáo trao tặng quà mừng tuổi của CLB cho các bác trên 80 tuổi
Cô Đoàn Hồng Thu  phát biểu với lớp

Cô Huệ nói chuyện với lớp
Anh Thạch lên chia sẻ kinh nghiệm tu thiền của mình
Bác Dung ngâm thơ



cô giáo chủ nhiệm phát biểu với lớp

Liền anh liền chị thiền 7 hát bài "Lên khúc Ba Quan"

Tập thể thiền 7 và các thầy cô

Chú Tài danh ca của lớp và CLB
Lớp thiền 7 và các thày cô

Liên hoan thân mật tại nhà hàng Cá Giò Biển Đông 83 Vũ Trọng Phụng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.