Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập san số 2 -2017 - thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập san số 2 -2017 - thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

THIỀN Ở SÓC SƠN

Lần đầu dã ngoại Sóc Sơn,
Thấy lòng xao xuyến nhiều hơn mọi lần.
Nơi đây không khí tuyệt trần,
Nhạc thiền réo rắt thêm phần du dương.

Rừng thông bát ngát trên nương,
Lá thông dịu mát rải đường chân đi.
Đoàn thiền lặng lẽ từ bi,
Chìm trong tiếng nhạc mê ly của thiền.

 Ảnh: Nguyễn Minh Quang
Đón nguồn năng lượng Tiên Thiên,
Chảy vào cơ thể như truyền dưỡng sinh.
Kiến đốt dưới chân lặng thinh,
Nắng xuyên kẽ lá lung linh ánh vàng.

Đoàn thiền vẫn cứ mơ màng,
Tâm hồn bay bổng nhẹ nhàng lên Tiên.
Rừng thông hết đỗi lặng yên,
Nghe được giun rế lan truyền gọi nhau:

 Ảnh: Nguyễn Minh Quang
"Lại đây, hãy lại đây mau,
Mà xem các cụ ở đâu về thiền,
Mọi người ngồi rất trang nghiêm,
Lim dim đôi mắt như chìm trong mơ.

Ở đây chưa thấy bao giờ,
Các cụ là những bài thơ về thiền.
Rừng thông man mát dịu hiền,
Chở che các cụ ngồi thiền rất lâu."

 Ảnh: Anh Trần Nghĩa
Hoa Mẫu Đơn đến từ đâu,
Rừng thông nào cũng thấy mầu Mẫu Đơn
Một ngày dã ngoại Sóc Sơn,
Bao nhiêu bổ ích quí hơn bạc vàng.

Ảnh: Anh Trần Nghĩa 
Dã ngoại Bách Khang Niên Sóc Sơn
12-6-2017
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Chùm thơ dã ngoại Suối Hai

YÊU 

Yêu thiền dã ngoại Suối hai, 
 Yêu hồ nước mát, yêu ai ngồi thiền. 
Yêu từng bản nhạc diệu huyền, 
Dẫn thiền bay bổng lên Tiên mơ màng. 

 Yêu tiếng chuông ấm dịu dàng, 
Khi trầm khi bổng nghe càng thân thương. 
Yêu hàng cây đứng bên đường, 
Xòe ô bóng mát tình thương trên đầu. 

 Ảnh: Thầy Chủ Nhiệm
 Yêu Câu lạc bộ từ lâu, 
Yêu Thầy, cô giáo, từng câu giảng thiền. 
Yêu Thầy Chủ nhiệm dịu hiền, 
Luôn luôn nhỏ nhẹ, chân truyền dưỡng sinh. 

Ảnh: Thầy Chủ Nhiệm 
 Yêu từng quẻ dịch tâm linh,(1) 
Đau đâu dán đấy có tình Cô Vân.(2) 
Yêu thiền kéo dài tuổi xuân, 
Bạn ơi "Vượt khó" đừng ngần ngại chi. 

 "Rũ sạch bụi trần", sân si, 
Để "Nhân-Thiên-Địa" cùng đi vững vàng. 
"Khí Hải Song Trưởng" đàng hoàng, 
Theo "Lửa Tam Muội" dẫn đường sáng soi. 

 "Lắng nghe" đến hai tiếng thôi, 
Tập trung năng lượng tuyệt vời chớ quên. 
Yêu thiền yêu suốt ngày đêm, 
Bận gì thì bận chớ quên luyện thiền. 
 Dã ngoại Suối Hai, 20-5-2017 
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6
(1) Là hình vẽ tập hợp nhiều hình bát quái, nạp năng lượng vào để chữa bệnh. 
(2) Tên cô giáo dạy "Quẻ dịch" 
"........." : là tên các bài thiền khác nhau. 

 TIẾNG CHUÔNG 
(Đây là cảm nhận ngẫu hứng sau khi được Thầy CN cho nghe tiếng chuông trước lúc thiền

 Tiếng chuông đầm ấm lạ thường, 
Tiếng chuông mang đến tình thương cho đời,
 Tiếng chuông làm ấm lòng người, 
Tiếng chuông tỏa sáng cuộc đời người tu. 

 Tiếng chuông như lời mẹ ru, 
Tiếng chuông như gió mùa thu dịu dàng. 
Tiếng chuông đáng giá ngàn vàng, 
Tiếng chuông mãi mãi ngân vang cho thiền. 
Suối Hai 20-5-2017 
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6

THIỀN Ở SUỐI HAI 

 Ngoài trời ríu rít tiếng ve, 
Trong hội trường vẫn lắng nghe nhạc thiền. 
Buổi sáng ca một đầu tiên, 
Thu năng lượng sạch Tiên Thiên trong lành. 

 Ảnh: Thầy Chủ Nhiệm
 Học viên hết sức nhiệt thành, 
Ngồi chín mươi phút an lành trôi qua. 
Thiền xong như được thăng hoa, 
Mọi người hoan hỉ bước ra từ thiền. 

 Ngoài trời ve vẫn vang rền, 
Như gửi lời chúc ca thiền thành công. 
Suối Hai trời đất mênh mông, 
Ngoài sân rực đỏ phượng hồng nở hoa, 

 Bằng lăng tim tím kiêu sa, 
Thủy chung chờ đợi như là Suối Hai. 
Chờ Câu lạc bộ sớm mai, 
Ra bờ hồ để thiền bài dưỡng sinh. 

 Suối Hai nặng nghĩa, chung tình, 
Với Câu lạc bộ dưỡng sinh tu thiền. 
Thường niên, đến hẹn lại lên, 
Về Suối Hai để luyện thiền dưỡng sinh. 
Dã ngoại Suối Hai, 20-5-2017 
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

TUỔI GIÀ ĐI HỌC


Tuổi già đi học cũng vui, 
Lại được đến lớp, được ngồi cùng nhau. 
Được nghe Thầy giảng từng câu, 
Ghi ghi, chép chép cái đầu sáng ra. 
Đến lớp có mình có ta, 
Mặc dù nay đã là bà là ông. 
Học thiền bao điều ước mong, 
Đẩy lùi bệnh tật mà không tốn tiền. 
Học thiền giảm bớt ưu phiền, 
Gặp nhau vui vẻ hàn huyên chuyện trò. 
Sinh nhật cùng nhau hát hò,
 Sống vui sống khỏe thiền cho ta nhiều. 
Càng học càng biết bao điều, 
Giúp ta khỏe mạnh như liều thuốc Tiên. 
Mừng sinh nhật chung không quên, 
Lời thơ mộc mạc đọc lên chúc mừng

Mừng sinh nhật chung quí 2/2017 lớp Thiền 6
Ảnh trong bài: Nguyễn Minh Quang
Hà Nội -18/5/2017
Nguyễn Văn Ngọ 
Lớp Thiền 6

TUỔI GIÀ CỦA TÔI


 Lạc quan mà sống hàng ngày,
Bảy mươi sáu tuổi thời nay chưa già,
Vẫn khỏe vẫn lau được nhà,
Nấu ăn, giặt giũ chẳng tha việc gì,
 Xe máy tự lái tự đi, 
Ít phiền con cháu ta-xi làm gì,
Ăn ngày ba bữa tỳ tỳ, 
Ngồi thiền cả tiếng từ bi an lành.(1)
Buông bỏ nóng giận đua ganh,
Thu năng lượng sạch cho mình khỏe ra.
Sáng dậy lập tức mát xa
Chân tay mặt mũi mới ra khỏi giường.
Thể dục không thể coi thường,
Lơ là sao nhãng bệnh thường đến nhanh.
Sáng nào cũng phải thực hành:
Theo bài"Vạn bộ trường sinh" , "Ngũ hành".(2)
Bây giờ là tuổi lão thành,
Luyện tập sức khỏe phải thành thói quen,
Ăn được ngủ được là Tiên,
Để luôn khỏe mạnh phải "Thiền dưỡng sinh"

(1): Hằng ngày ngồi thiền ít nhất 1 tiếng
(2): Tên 2 bài trong "Khí công Hymalaya"

                                       Sinh nhật chung - Quí 2 - 17/5/2017
Ảnh trong bài: Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Văn Ngọ
Lớp Thiền 6

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Thăm chùa Bách Môn & chùa Phật Tích.

Trịnh Thu Phong
Lớp Thiền 6
 Ảnh: Đào Trọng Tuấn
Chùa Bách Môn trên đồi cao 
Một vùng thoáng đãng rì rào cây xanh 
Rặng mít, quả chĩu chịt cành 
Dưới khe, đàn cá uốn mình chao nghiêng 
Đây tòa Tam Bảo linh thiêng 
Từ bi hỉ xả, an nhiên nhiệm màu 
Tháp chuông xưa ở nơi đâu? 
Trùng tu chùa cổ, nguyện cầu khôn nguôi 
Hội trường lồng lộng gió trời 
Không gian tĩnh lặng, chúng tôi ngồi thiền 
Xin thu năng lượng tiên thiên 
 Cho lòng buông bỏ muộn phiền âu lo. 

  Ảnh: Đào Trọng Tuấn
 Đường về Phật Tích không xa 
Ngôi chùa to đẹp, chính tòa thênh thang 
Các vị la hán nghiêm trang 
Phải chăng ngồi ngẫm thế gian sự đời 
Vượt trăm bậc gạch lên đồi 
Tháp cao chót vót giữa trời bao la 
Vọng lên tượng Phật Thích Ca 
Chắp tay tụng niệm "Di Đà, Nam mô"
Bỏ qua thực tế xô bồ 
Cho lòng thanh thản phiêu du Niết Bàn.

 Kỷ niệm ngày đi thăm chùa Bách Môn, Chùa Phật Tích Bắc Ninh 
Hà Nội 12/4/2017

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Chia sẻ của bạn Dương - Thiền 4

Thiền ơi! Thiền ơi, thiền! 

Từ ngày, thiền vào nước Việt tôi 
Đã hàng chục năm có lẻ
Thiền đã giúp dân tôi
Mọi người có sức khỏe 
Yêu thiền lắm, thiền ơi! 

Thiền đến với chúng tôi 
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng
Mang lại bao sức khỏe 
Cho biết bao con người 
Từ đắng cay, tuyệt vọng 
Thiền là niềm hy vọng 
Giúp chữa bệnh bao người. 

Từ đáy lòng sâu thẳm 
Con cám ơn bề trên
Đã cho con tập thiền
Cho con được sống lại 
Từ bóng tối vây quanh. 

Con cám ơn các thầy, 
Các bạn, và các cô 
Ở trong câu lạc bộ 
Đã giúp con biết thiền
Cho con cuộc sống mới 
Từ vũng nhầy đi lên! 
23-4-2017
Trần Mạnh Dương

         Từ ngày tập thiền DSNL, tôi, Mạnh Dương, lại thấy khỏe ra. Từ một người trí nhớ bị rối loạn, học hành yếu kém nhất lớp, cơ thể yếu ớt không làm được gì. Nay nhờ tập thiền trong câu lạc bộ, tôi như người được lột xác. Hiện nay tôi đang làm từ thiện chữa bệnh cho mọi người tại chùa Thiên Niên vào chiều chủ nhật và chiều thứ năm hàng tuần. 
         Tại nơi linh thiêng tôi đã chữa bệnh, cùng đội từ thiện điều trị giúp hàng chục người bệnh không biết mệt mỏi. Từ một người yếu kém về mọi mặt, trí nhớ kém, không làm được một phép tính đơn giản, không nhớ được huyệt vị, không có sức lao động. Nay nhờ có thiền trí nhớ tôi được hồi phục, và đã nhớ được và học nhớ rất nhanh nhiều phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đem phục vụ bà con. 
         Trên trời Thầy Tổ linh thiêng, người đã giúp tôi có cả tủ sách Đông Y chữa bệnh không dùng thuốc, đơn giản, dễ làm, nhanh, đặc biệt giúp cho bệnh nhân khỏi nhanh tức thì khiến thầy thuốc cũng không ngờ tới.
         Tôi yêu CLB DSNL của tôi!
Hà Nội, ngày 23/4/2017