Kính thưa Anh Linh Đức Thầy Tổ DASIRA NARADA !
Kính thưa Thầy Phạm Mạnh Thường, Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh Năng lượng ESPERANTO Hà Nội !
Kính thưa các Thầy, Cô giáo!
Thưa các anh, các chị và các bạn đồng môn!
Cách đây tròn hai năm, trong tâm trí em, và cũng như tâm trí của những người mới đến với Câu lạc bộ DSNL Esperanto Hà Nội, khái niệm “Thiền” được hình dung thật là dung dị và giản đơn. Thiền, đó là giây phút con người tĩnh tâm, ngồi, xếp bằng tròn, trầm tư tĩnh lặng trong một khoảng không gian tách biệt với mọi quan hệ xung quanh.
Với tâm thế hiểu biết sơ khai về khái niệm “Thiền” như thế, em đến với lớp Thiền 15 trong tâm trạng nghi ngại trước không gian thực hành của một chuỗi hành vi vừa quen vừa lạ. Quen là bởi sự hình dung lâu nay của em về khái niệm “Thiền” từ không gian thiêng nhà Phật, của các cuộc trao đổi, hàn huyên với các đồng tuế, đồng môn về Thiền lâu nay. Lạ là bởi khi đến với CLB, em và các học viên của lớp đã được đón nhận trong vòng tay của những thành viên đã được trải nghiệm qua thời gian gắn bó với CLB Thiền, cùng với những lời tâm sự, dẫn dắt của các thầy, cô về lợi ích của môn phái Thiền qua quá trình mọi người tu tập cùng các lớp Thiền trong Câu lạc bộ.
Và quả thật, sau hai năm trải nghiệm tại lớp Thiền 15 cùng với các đồng môn dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo thực hành tận tình, ưu ái, tràn đầy tinh thần vô tư, trách nhiệm của các Thầy Cô, bản thân em và có lẽ cũng như các đồng môn trong lớp đã dễ dàng cảm nhận được sự tiến triển, ổn định về thể chất, cũng như tinh thần của mình qua từng tháng học và thực hành thiền.
Để có được kết quả thay đổi tích cực về sức khỏe, cũng như sự thanh thản trong tâm thế của mỗi thành viên trong lớp, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những tháng ngày tận tụy truyền dạy tri thức, lan truyền cảm hứng yêu thích về môn phái thiền của các thầy, cô với tấm lòng thân thương, gần gũi, đã tạo ra một khối quan hệ đoàn kết, gắn bó của lớp Thiền 15 trong hai năm qua.
Kính thưa Thầy Phạm Mạnh Thường cùng các Thầy, Cô giáo!
Nhìn lại chặng đường hai năm đã và đang được trải nghiệm qua các buổi học và thực hành thiền tại lớp, tập thể Thiền 15 đã dần khẳng định được vị trí của mình trong CLB. Để đáp lại công ơn và tri ân các Thầy, Cô, chúng em xin hứa thường xuyên chăm chỉ và nghiêm túc, tự giác học hỏi và thực hành thiền mỗi ngày, tâm niệm và làm theo đúc kết của Thầy Trọng Bình: Thiền là phải luôn luôn tuân thủ theo đúng 3 chữ Đ: Đúng, Đều, Đủ.
Trong không khí của buổi gặp mặt thân mật hôm nay, thay mặt Thiền 15, em xin chân thành kính chúc các Thầy Cô luôn an khang, hoan hỷ, hạnh phúc và may mắn, tiếp tục đồng hành cùng lớp Thiền của chúng em ! Kính chúc các Thầy, Cô luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với môn phái thiền, nhiệt huyết với nghề theo đúng sứ mệnh như Đức Thầy Tổ đã giao phó cho các Thầy, Cô trong môn phái Thiền lâu nay.
Xin trân trọng cảm ơn các quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn!
Võ Thu Hà - Lớp Trưởng Lớp Thiền 15
